Ngỡ ngàng trước màn lột xác ngoạn mục của cô gái miệng “hứng mưa” từng thất bại trong tình yêu

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không còn là cô gái với chiếc miệng “hứng mưa“ ngày nào, Bình đã tự tin bước ra khỏi vỏ bọc của mình để trở thành một cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ.
Ngỡ ngàng trước màn lột xác ngoạn mục của cô gái miệng “hứng mưa” từng thất bại trong tình yêu
Ảnh minh họa

Hẳn không ít người vẫn còn nhớ đến Đỗ Thị Bình, cô gái với chiếc miệng "hứng mưa" và nỗi niềm mong có một người yêu mình thật lòng. Những lời chia sẻ của Bình khiến cho ai cũng cảm thấy thương xót cho cô gái ở tuổi đời còn rất trẻ: "Em sinh ra không được may mắn như bao người khi em có gương mặt nhiều khuyết điểm. Là con gái, chắc chắn ai cũng muốn mình sinh ra sẽ có gương mặt xinh đẹp, thâ‌n hìn‌h hoàn hảo, nhưng gương mặt này khiến em rất tự ti về bản thân.

Em bị không ít người k‌ì th‌ị, trêu chọc, chê bai, hắt hủi. Nhiều người nói với em rằng "Nhìn mặt mày giống cái bồn cầu lắm", "Nhìn mặt mày giống cá trê lắm"... lúc đấy thì em đi ra chỗ khác và không đối mặt với họ nữa."

Bình hiện đang theo học ngành điều dưỡng tại Hà Nội. Khi làm công tác chuyên môn, Bình luôn đeo khẩu trang và đây chính là lúc Bình tự tin nhất vào bản thân mình và làm việc một cách chăm chỉ mà không sợ bị chê cười hay chỉ trỏ, bàn tán.

Trong độ tuổi khao khát yêu nhưng Bình đã nhiều lần tan vỡ bởi khi hẹn hò online thì ngọt ngào nhưng khi hẹn hò trực tiếp và tháo khẩu trang ra thì người ta lại giật mình trước ngoại hình của Bình và bỏ chạy.

Bình kể: "Sau lần đấy thì em cũng không dám quen qua mạng nhiều, không dám tiến đến gần gũi với ai khác vì em sợ cảm giác bị bỏ rơi vì ngoại hình của mình. Tất cả mọi thứ đều vì ngoại hình của em."

May mắn đã đến với Bình khi Bình quyết định tham gia "Hành trình lột xác" và trở thành một trong những người được phẫu thuật.

Ca phẫu thuật khó khi xương hàm trên và dưới chênh lệch quá lớn

Tuy nhiên, ca phẫu thuật của Bình cũng là một ca phẫu thuật rất khó khi khuôn mặt của cô gái trẻ này có sự chênh lệch hàm trên và hàm dưới rất lớn.

Bác sĩ, tiến sĩ Richard Huy, trưởng ekip phẫu thuật "Hành trình lột xác" nói về trường hợp của Đỗ Thị Bình, cho biết: "Đối với các trường hợp dị tật bẩm sinh như của Bình thì rất khó để đưa trở lại tình trạng hoàn mỹ 100%, khắc phục được 70 - 90% đối với các dị tật bẩm sinh là một thành công trong y học."

Bác sĩ Annie Lê cho biết: "Trường hợp của Bình có sự chênh lệch xương giữa hai hàm lên đến hơn 2cm. Việc đưa xương hàm trên ra trước và lùi xương hàm dưới vào trong có rất nhiều hạn chế. Chúng tôi phải áp dụng nhiều công nghệ cũng như phối hợp nhiều khoa khác nhau, bao gồm phẫu thuật chỉnh hình về phần xương, về mô mềm, cũng như tái tạo lại được chức năng khớp cắn ăn nhai cho Bình có một sức khỏe ổn định lâu dài."

Những ca phẫu thuật về chỉnh hình hàm mặt có khe hở môi vòm luôn luôn phức tạp. Với Bình thì đây là khe hở hai bên, mức độ khó gấp đôi, thời gian mổ gấp đôi, kết quả sẽ hạn chế hơn những ca khe hở một bên.

Ở lần phẫu thuật đầu tiên, bác sĩ Richard Huy chia sẻ: "Vào phòng mổ thì khó khăn nhiều hơn những dự kiến ban đầu. Miệng của Bình quá nhỏ, việc chúng tôi đưa dụng cụ vào để phẫu thuật cắt xương hoặc chỉnh sửa phía trong miệng vô cùng khó khăn. Chúng tôi phải cố gắng vừa lách dụng cụ vào, vừa chỉnh hình xương phía trong miệng. Cuối cùng chúng tôi cũng tách được xương hàm dưới ra.

Chúng tôi phải phẫu thuật cắt hàm trên, phẫu thuật cắt hàm dưới, phẫu thuật chẻ dọc hai phần xương hàm. Sau đó, chúng tôi sẽ đẩy tiến phần xương hàm trên ra trước, đẩy lùi xương hàm dưới ra sau. Kết quả tương quan giữa hàm trên và hàm dưới đạt kết quả tối ưu."

Trong lần phẫu thuật 2, các bác sĩ thực hiện cắt mí mở khóe, sau đó chỉnh xương mũi rồi lấy xương sườn để dựng cấu trúc đầu mũi. Đặc biệt ở Bình viền môi sẹo gây ra co rút môi nên các bác sĩ cũng phải chỉnh sửa toàn bộ viền môi, kéo dài nhân trung, làm cho môi tương đối hài hòa.

Ngoài ra miệng của Bình rất nhỏ, khóe môi cụp, bác sĩ làm phương pháp tạo khóe miệng cười, để làm cho Bình có khóe môi tươi lên.

Bác sĩ Richard Huy cho biết thêm: "Đối với bạn Bình, chúng tôi ứng dụng công nghệ 3D, đây là một trong những tiến bộ y học đặc biệt trong mảng chỉnh hình hàm mặt. Nhờ có kỹ thuật 3D chúng tôi tính toán được hoàn hảo trước, sau phẫu thuật và định hướng được cả những việc kết hợp xương của mình, cố định xương hàm ra sao và các xương sẽ nằm ở vị trí nào."

Màn lột xác quá đỗi ngoạn mục

Trong đêm tỏa sáng của "Hành trình lột xác", Bình xuất hiện với một bộ váy quyến rũ và thực hiện bài nhảy điêu luyện dưới nền bài "Son". Sau đó, Bình vào trong và thay một bộ váy dạ hội lộng lẫy rồi bước ra sân khấu.

Khoảnh khắc Bình tháo chiếc mặt nạ khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Không còn là cô gái với chiếc miệng "hứng mưa" ngày nào, chỉ có một cô gái với khuôn mặt rạng ngời và xinh xắn. Bình đã tự tin và bước ra khỏi vỏ bọc của mình để trở thành một cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ.

Đối với những trường hợp có dị tật bẩm sinh như Bình mà trong một thời gian ngắn kết quả các bác sĩ mang lại cho Bình là một điều kỳ diệu. Các bác sĩ không thể giúp Bình trở thành một người bình thường không khiếm khuyết, nhưng các bác sĩ đã giúp Bình trở nên hoàn hảo hơn so với con người cũ rất nhiều.

Các bác sĩ của ekip chia sẻ, thời điểm cách đây khoảng 3 đến 4 năm, việc phẫu thuật được những trường hợp như này là thách thức đối với ekip phẫu thuật thời đó. Đến thời điểm hiện tại những ca phẫu thuật chỉnh hình, những ca tạo hình lại khuôn mặt như trường hợp Bình tốt đã hơn rất nhiều so với trước đây.

Bình nghẹn ngào chia sẻ: "Em hài lòng ngay từ lần phẫu thuật đầu tiên cơ, khi đó hai hàm của em trở về như mọi người, trước đây em chỉ ước mơ được như thế thôi. Giờ em lại được hơn như thế rất là nhiều, em cảm thấy rất hạnh phúc".

Bà ngoại của Bình cũng có mặt trong đêm tỏa sáng và được chứng kiến sự thay đổi của cháu gái bà không cầm được nước mắt. Bà chia sẻ: "Ngày xưa cháu mới được một tháng, mẹ cháu đi làm thì tôi ở nhà chăm sóc cháu, cho cháu ăn. Khi đó, cháu khóc suốt, bà cũng khóc. Thế giờ nhờ chương trình, nhờ bác sĩ, cháu được lành lặn, được vui vẻ, tôi xin cảm ơn chương trình, bác sĩ."

Sau đó, Bình đã trở về ngôi nhà thân yêu và gặp lại gia đình mình. Trên con đường làng về nhà, hàng xóm láng giềng đều bất ngờ trước sự thay đổi của Bình. Bình đã được gặp lại ông, được gặp lại bố, mẹ sau nhiều tháng xa cách. Cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của Bình và người thân thực sự là một khoảnh khắc vô cùng xúc động. Mẹ của Bình vừa khóc vừa nói: "Chưa bao giờ xa con lâu thế, nhìn thấy con khác quá tôi mừng lắm, mơ cũng không có được."

Chúc cho cô gái Đỗ Thị Bình luôn mạnh mẽ và hạnh phúc trên con đường sắp tới

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật