Tin liên quan
Ngày 13/6, toàn bộ chung cư Ehome 3, Bình Tân bị phong tỏa vì liên quan đến những ca dương tính Covid-19. Đến 0h ngày 20/6, UBND phường An Lạc, quận Bình Tân đã thiết lập 37 chốt phòng dịch ở các cửa ngõ. Chốt chồng chốt khiến việc tiếp tế và tiếp nhận nhu yếu phẩm của người dân tại chung cư Ehome 3 trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Trước tình hình ấy, một vài cư dân đã thành lập đội tình nguyện hỗ trợ việc tiếp nhận và phân phát nhu yếu phẩm cho toàn bộ cư dân Ehome .
Đội tình nguyện chia thành 2 nhóm nhỏ để vận chuyển hàng hóa. Nhóm một sẽ đảm nhận công việc vận chuyển từ ngoài cổng quận 8 (cách Ehome khoảng 1km) vào đến chốt A9 đầu cổng Ehome...
... nhóm còn lại sẽ tiếp tục vận chuyển hàng từ cổng A9 vào trong khu dân cư. Sau đó hàng hóa sẽ được mang đến từng block rồi thông báo cho từng cư dân xuống lấy.
Hàng hóa được kiểm tra kỹ càng, sát khuẩn trước khi đưa vào bên trong phục vụ bà con chung cư.
Hiện tại, đội tình nguyện viên có khoảng 30-40 thành viên. Mỗi ngày, công việc hỗ trợ bắt đầu từ 7h30 sáng đến 18h chiều. Tuy nhiên, nếu có một vài trường hợp hàng bị lỡ chuyến đến trễ thì các thành viên của độ vẫn tiếp tục hỗ trợ bà con sau 18h.
Vì khối lượng công việc tương đối lớn nên các thành viên khuyến khích cư dân trong chung cư chỉ đặt những mặt hàng thực sự thiết yếu. Những sản phẩm như nước uống hay đồ ăn mua sẵn ở ngoài nên hạn chế vì phải thông qua giai đoạn sát cồn khử khuẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con.
Các tình nguyện viên hỗ trợ vận chuyển đồ đạc, nhu yếu phẩm từ bên ngoài, sau đó chuyển đến cho toàn hộ dân ở chung cư Ehome 3.
Sau mỗi chuyến hàng, đội tình nguyện viên hỗ trợ công tác phun khử khuẩn phương tiện.
Chị Thùy Dương - một thành viên của đội tình nguyện chia sẻ: ’dịch bệnh ai cũng lo sợ, nhưng giờ tình huống khó khăn, mình cũng chung tay đóng góp chút sức lực mong sớm chiến thắng dịch bệnh.Nhiều lúc cảm thấy mệt vì lượng công việc quá nhiều, bộ đồ bảo hộ kín mít khiến năng lượng cũng nhanh xuống. Nhưng mọi người đều động viên nhau vượt qua khó khăn, dành tặng nhau từng mẫu bánh, ký gạo là thấy ấm lòng lại ngay’.
Chị Dung cho biết thêm, những ngày cách ly vừa qua, toàn đội rất đoàn kết và làm việc nhịp nhàng nên chưa có vấn đề gì lớn xảy ra.
Phút nghỉ ngơi, nạp thêm năng lượng của các tình nguyện viên tại chung cư Ehome 3, quận Bình Tân.
Cư dân chung cư dành tặng nhau những thùng sữa, ký gạo,... ấm lòng cùng nhau vượt qua đại dịch.
Những món quà nhỏ mà cư dân chung cư gửi tặng đội tình nguyện viên. Đôi lời nhắn nhủ ngắn ngủi thế thôi nhưng tiếp thêm rất nhiều động lực cho các thành viên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong những ngày tới.