Xúc động câu chuyện ông lão bán vé số câm điếc chăm chút cho chú chó cưng đủ đầy không thiếu thứ gì

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hình ảnh ông lão già khuyết tật cùng chú chó con bên ngã tư đường khiến nhiều người phải ngoái nhìn. Mới đây, trên MXH bất ngờ xuất hiện thông tin về một ông lão khuyết tật bán vé số ở ngã tư Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng (Tp. Hồ Chí Minh) và chú chó cưng của ông. Trên fanpage “Dog Là Mèo“ có dẫn lại sự việc trên và được rất nhiều người quan tâm, bàn luận.
Xúc động câu chuyện ông lão bán vé số câm điếc chăm chút cho chú chó cưng đủ đầy không thiếu thứ gì
Bài đăng gây xúc động trên MXH về ông lão khuyết tật và chú chó cưng

Dù là một người câm điếc bẩm sinh, có thu nhập thấp, ông lão vẫn chăm chút cho người bạn bốn chân của mình không thiếu thứ gì. Chú chó con bé tẹo được ông lót miếng thùng giấy, gấp khăn làm gối cho ngủ và còn được ôm theo đồ chơi. Hình ảnh chú chó nhỏ nằm ngủ cạnh bên biển "Tui bị câm điếc xin cô bác làm ơn giúp đỡ. Cảm ơn nhiều" của ông lão khiến nhiều người phải ngoái nhìn khi đi ngang ngã tư này.

Xem Video: ông lão bán vé số câm điếc chăm chút cho chú chó cưng đủ đầy không thiếu thứ gì

Ông lão khuyết tật bán vé số chăm chút cho chú chó con của mình khiến nhiều người phải ngoái nhìn đi ngang

Chú chó đáng yêu được chuẩn bị chỗ ngủ chu đáo với tấm lót, gối kê đầu và ôm đồ chơi ngủ say

Mặt khác, kể cả có khó khăn trong cuộc sống, ông lão lại khiến nhiều người bất ngờ khi chỉ nhận 5 triệu đồng trên số tiền 75 triệu đồng được mạnh thường quân quyên góp. Số còn lại, ông lão mong muốn được gửi đến những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Nghĩa cử cao đẹp của ông khiến netizen không khỏi xúc động. 

Mạnh thường quân từng giúp đỡ ông lão cũng lên tiếng kể lại nghĩa cử xúc động trên

Bên dưới bài đăng gây bão, không ít netizen cũng để lại những bình luận quan tâm hỏi han thêm thông tin về ông lão và chú chó nhỏ xíu này.

- Bụng tròn xoe cưng quá!

- Xem nè, dù khó khăn mà em vẫn đủ đầy ghê.

- 2 ông cháu thấy cưng, mong mọi điều bình an luôn đến với ông và cậu bé.

- Mọi người có biết chính xác ông ngồi ở khu nào không ạ? Em muốn gửi xúc xích cho bé.

- Lão Hạc với cậu Vàng ngoài đời thực luôn.

- Cưng quá! Mai mình sẽ ghé gửi chú ít quà và mua hạt cho bé chó luôn.

- Ông cũng hay bán ở vòng xoay Hàng Xanh, bữa có mua giúp ông nhưng dạo gần đây không thấy ông nữa. Nhìn hai ông cháu đáng yêu, ấm áp quá.

- Nghèo tiền nghèo bạc chứ không hề nghèo tình thương.

- Nhìn trắng trẻo xinh xẻo là biết chú cưng cỡ nào rồi.

Đồng thời, một số netizen cũng dặn dò nếu thương cảm và muốn hỗ trợ ông lão cùng chú chó con, mọi người có thể trực tiếp biếu đồ ăn, đồ cho chó hoặc mua giúp ông vài tờ vé số thăm hỏi là ông đã vui lắm rồi vì ông sẽ không nhận tiền. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật