Hai anh em xây dựng căn nhà rộng 1.600m2 tặng cha mẹ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ mảnh đất rộng 1.600m2, hai anh em quyết tâm thiết kế, xây dựng lại toàn bộ ngôi nhà theo phong cách Nhật Bản, hiện đại và toàn cây xanh để tặng cha mẹ.
Hai anh em xây dựng căn nhà rộng 1.600m2 tặng cha mẹ
Đây hẳn sẽ là ngôi nhà mà bao người mơ ước có được.

Sau bao năm tháng nuôi nấng các con khôn lớn trưởng thành, có lẽ cha mẹ nào cũng mong muốn khi tuổi "bóng xế chiều tà" có thể được hưởng chút an nhàn bên gia đình và mái nhà thân thương.

Và rồi cũng chính từ những ước mơ của mẹ cha mà hai chàng trai đã quyết tâm cùng nhau cải tạo lại ngôi nhà của gia đình mình. Từ mảnh đất cằn cỗi của núi rừng Tây Nguyên, hai anh em đã biến nó thành căn nhà mà bao người mơ ước.

Ước mơ của cha mẹ là góc bếp xinh và sân vườn nghe nhạc Trịnh

Mới đây trang Dân trí có đưa tin về câu chuyện gia đình của anh Dương Quốc Bảo, người con mảnh đất Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió và cây cà phê trải dài khắp sườn đồi, ngọn núi, anh Quốc Bảo từ lâu đã thấu hiểu nỗi vất vả, nhọc nhằn mà cha mẹ đã ngày đêm nỗ lực để nuôi dưỡng 6 anh chị em của mình trưởng thành. 

Giờ đây khi con cái đều đã lớn khôn, cha anh chỉ ước mình có một góc sân vườn nho nhỏ để mỗi ngày có thể nhâm nhi ly cà phê rồi nghe nhạc Trịnh. Còn mẹ thì chẳng mơ gì lớn lao ngoài căn bếp thật xinh đẹp để nấu cho gia đình những bữa ăn ngon. Rồi cũng chính từ đây, anh Quốc Bảo bàn bạc với anh trai và cả hai quyết định cải tạo lại mảnh đất 1.600m2 của gia đình để thực hiện ước mơ của cha mẹ.


Căn nhà của gia đình anh Quốc Bảo trước khi được cải tạo.


Căn nhà của gia đình anh cũng đã xuống cấp qua nhiều năm sinh sống.

Căn nhà vườn khang trang dành cho cha mẹ

Anh Quốc Bảo thuê kiến trúc sư về tư vấn và thi công căn nhà. Còn phần sân vườn được anh trai của anh tự tay lên ý tưởng và thiết kế tới 90%. Do căn nhà cũ đã xuống cấp khá nhiều, phần sân trước của gia đình vốn là chuồng gà, nơi trồng cà phê nên cũng phải mất 4 tháng để giải tỏa và dọn dẹp lại mặt bằng. Sau 4 tháng xây lại căn nhà và 1 năm sửa sang khu vườn thì giờ đây căn nhà được chia làm 4 khu vực khác nhau: từ "góc Trịnh Công Sơn" - nơi thưởng thức cà phê mỗi ngày, cho tới nhà ở, khu sân vườn với phòng trà, và khu trồng rau sạch.


Góc bếp của mẹ anh Bảo trước và sau khi được xây dựng lại.


Phòng uống trà của gia đình cũng được thiết kế vô cùng ấn tượng, rộng rãi.

Căn nhà được xây dựng với toàn bộ view phòng ăn, phòng bếp, phòng khách đều có thể nhìn ra sân vườn, hứng ánh sáng tự nhiên một cách tối đa nhất có thể. Riêng khu sân vườn được gia đình anh sử dụng 800 - 900m2, có xây 3 hồ cá và tổng thể theo phong cách tối giản nhưng vô cùng đẹp mắt của Nhật Bản.


"Góc Trịnh Công Sơn" mà anh em của anh Bảo dành tặng cha.


Hồ cá cũng được xây dựng vô cùng công phu và tỉ mỉ.


Không gian của gia đình được xây dựng mở, thông nối với các khu.


Cả một vườn cây xanh mướt tạo cho người ta cảm giác an nhiên mỗi khi tìm về.

Từ một mảnh đất bazan bụi đỏ phủ mờ chỉ chăn nuôi, trồng trọt, giờ đây gia đình anh Quốc Bảo đã sở hữu căn nhà trong mơ của không biết bao nhiêu người. Từ tiện nghi trong phòng bếp của mẹ, phòng trà của cha cho tới nơi sân vườn ngập tràn màu xanh và ánh nắng đều cho người ta cảm giác bình yên nơi phố núi. Và có lẽ qua câu chuyện của anh Quốc Bảo sẽ chính là động lực dành cho tất cả những người con, cố gắng thật nhiều hơn nữa để có thể mang tới cho cha mẹ cuộc sống hạnh phúc, an nhiên khi tuổi già.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật