NS Chí Trung tủi thân nhắc về đấng sinh thành: “Mẹ tôi mất rồi, ngày của mẹ tôi chỉ biết thắp hương”

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trái ngược với niềm vui của mọi người nhân ngày của mẹ thì NSND Chí Trung lại vô cùng tủi thân khi nhắc về người phụ nữ vĩ đại của cuộc đời
NS Chí Trung tủi thân nhắc về đấng sinh thành: “Mẹ tôi mất rồi, ngày của mẹ tôi chỉ biết thắp hương”
Ảnh minh họa

Có người đã nói “còn mẹ là còn cả thế giới”, điều này quả thật không sai. Khi sinh con ra đời, mẹ lo từng bữa ăn giấc ngủ, đến khi con trưởng thành, có cuộc sống riêng thì trái tim mẹ vẫn luôn dõi theo, dù con có lớn như thế nào thì với mẹ vẫn chỉ là một đứa trẻ vụng dại.

Xem Video: NSƯT Chí Trung nói gì trước những ồn ào ly hôn và có bạn gái mới?

//

Nhân ngày của mẹ, chắc hẳn chúng ta bắt gặp không ít những bài viết tôn vinh và biết ơn đấng sinh thành. Chưa bao giờ là muộn để thể hiện yêu thương, chắc chắn những người phụ nữ ‘vĩ đại’ sẽ rất vui khi nhận được những lời ‘có cánh’ của những người con yêu dấu như vậy.

Tuy nhiên trái ngược với sự vui vẻ của người người, nhà nhà đang hân hoan chúc mừng mẹ thì NSND Chí Trung lại tủi thân khi mình chẳng còn mẹ mà ôm hôn, báo hiếu mỗi ngày nữa. Trên trang cá nhân của mình, nam nghệ sỹ chia sẻ: “Mẹ tôi mất rồi, năm 2017. “Ngày của Mẹ” - Tôi chỉ biết thắp hương!”

Ngay dưới bài viết rất nhiều khán giả đã đồng cảm và an ủi Chí Trung, qua đây cũng thức tỉnh những người còn cha còn mẹ, rằng đừng ngại ngần trao đi yêu thương, vì biết đâu mai này khi đủ rạn dĩ thì chúng ta không còn cơ hội nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật