Vụ giám đốc BV thuê đàn em “xử tình địch” nhưng hại nhầm người: 2 vợ chồng đã ly thân từ lâu

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ hôm bữa đến giờ em có đọc được vụ việc giám đốc bệnh viện thuê giang hồ đi hại tình địch vì ghen tuông với vợ nhưng lại hại nhầm người vô tội mà không khỏi bức xúc các mẹ ạ. Hôm nay biết được thêm nhiều thông tin mà không khỏi ngán ngẩm. Đường đường là một giám đốc của bệnh viện lớn mà hành xử như thế.
Vụ giám đốc BV thuê đàn em “xử tình địch” nhưng hại nhầm người: 2 vợ chồng đã ly thân từ lâu
Ông Ngưu lúc bị bắt. Ảnh Người Lao Động

Hôm trước em có chia sẻ với các mẹ thông tin về ông Nguyễn Văn Ngưu - giám đốc bệnh viện thuê đàn em đi hại "tình địch" vì ghen tuông chắc các mẹ vẫn còn nhớ nhỉ. Hôm nay em lại đọc được thêm nhiều thông tin mới nên lại lên kể cho các mẹ nghe đây ạ. 

Thông tin cụ thể là thế này các mẹ ạ, vào chiều 11/3, bà Mười uống rượu với ông Đ. và bà Th - vợ ông Ngưu.

Sau cuộc nhậu bà Th - vợ ông Ngưu ngã xe, được ông Đ. đưa vào bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu. Xong việc, ông Đ. gọi điện cho bà Mười đến đón mình. Biết chuyện, giám đốc Ngưu ghen, yêu cầu Hậu, Trọng và Đạt "xử đẹp" ông này.

Trong khi bà Võ Thị Mười điều khiển xe máy chở ông Đ. từ huyện Cai Lậy về huyện Cái Bè, khi đến xã Mỹ Thành Nam, bà Mười bị 2 thanh niên đi xe máy đi cùng chiều, từ phía sau vượt lên, dùng hung khí tấn công vào vùng sườn bên trái. 

Xem Video: Giám đốc bệnh viện khu vực Cai Lậy thuê giang hồ ’giết nhầm người’

//

Chia sẻ về vụ việc, ông Đ. cho biết: "Tôi vừa đỡ bả dậ‌y th‌ì thấy cái dao lòi ra. Hoảng hồn quá liền kéo bả vô trong lề, nhờ mấy người gọi xe cấp cứu". 

Sau đó, dù đã lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng bà Mười đã qua đời tại bệnh viện Trung tâm tỉnh Tiền Giang. Theo kết quả giám định, bà Mười qua đời do sốc mất máu cấp với vết thương thấu bụng, thủng ruột non…

Bà Mười chết oan uổng vì sự ghen tuông của ông Ngưu - Ảnh VNN

Ông Đ. chia sẻ, sau khi xảy ra vụ việc ông có nghi liên quan đến ông Nguyễn Văn Ngưu. Ông Đ. cho rằng, giữa mình và bà Th. chỉ là bạn nhậu, chứ không có mối quan hệ nam nữ. Vì cùng chơi chung nên ông biết vợ chồng ông Ngưu - bà Th. đã ly thân nhiều năm nay.

"Tôi chưa gặp ông Ngưu lần nào nhưng từng nghe bà Th. kể có lần các bạn nữ tới nhà chơi, ông Ngưu xách cây ra rượt, đuổi. Ông ta hung dữ", ông Đ. chia sẻ với Báo .

Chia sẻ về vụ việc, ông T. - chồng nạn nhân cho biết vẫn rất bàng hoàng sau khi xảy ra vụ việc. Ông T. cũng cho biết, vợ ông thích ca hát văn nghệ, giao lưu bạn bè nhưng tuyệt đối không có tính trai gái, ngoại tình.

Ảnh VNN - NLD

"Ngày ông Ngưu và các đối tượng kia bị bắt, tôi như trút được gánh nặng trong lòng. Khi vụ án chưa sáng tỏ, ngày nào tôi cũng lân la quán cà phê hỏi coi vợ tôi có thiếu nợ hay thù oán với ai không", ông T. nói và tin rằng Pháp Luật sẽ xử đúng người đúng tội. 

Người ta thường bảo là ghen tuông thì sẽ mù quáng nhưng mù quáng có mức độ thôi, thuê giang hồ hại người thật sự quá nhẫn tâm. Bây giờ chuyện chẳng giải quyết được mà bản thân lại vướng vào cảnh lao lý. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật