Cuộc sống của người phụ nữ có đôi chân hình chữ V

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi chị gái mất đi, hàng ngày chị sống côi cút trên con thuyền rách nát. Công việc của chị là đi thả đó trên sông, hy vọng kiếm con tôm con tép, đã bao nhiêu năm nay chị sống được là nhờ vào dòng sông và những chiếc đó.
Cuộc sống của người phụ nữ có đôi chân hình chữ V
Không như người bình thường khác, đôi chân của chị lúc nào cũng quặt quẹo theo kiểu hình chữ V

Xem Video: Cuộc sống đầy "sắc màu" của người phụ nữ khiếm thị 

Không như người bình thường khác, đôi chân của chị lúc nào cũng quặt quẹo theo kiểu hình chữ V. Mọi hoạt động hàng ngày chị đều dùng bằng tay, ngần ấy năm chị lấy chiếc thuyền rách nát làm nơi chui ra chui vào mỗi ngày, kể cả khi trời nắng cũng như trời mưa bão. 

Chị tên Phan Thị Sen, xóm 1, xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội. 48 năm kể từ ngày được ba mẹ sinh ra với đôi chân hình chữ V khiến chị không thể đi lại như người bình thường khác.

Không như người bình thường khác, đôi chân của chị lúc nào cũng quặt quẹo theo kiểu hình chữ V.Khi ba mẹ chị mất đi, họ để lại trên dòng sông một chiếc thuyền cũ kỹ và hai người con gái tật nguyền, suốt ngày ốm đau bệnh tật. Người chị gái của chị Sen đã mất cách đây không lâu vì bệnh tật hành hạ. Trong hai chị em thì chị Sen về phần sức khỏe có khá hơn chút ít.Khi chị gái mất đi, hàng ngày chị sống côi cút trên con thuyền rách nát.

Công việc của chị là đi thả đó quanh quẩn bên dòng sông hy vọng kiếm con tôm con tép, đã bao nhiêu năm nay chị sống được là nhờ vào dòng sông và những chiếc đó. Hàng ngày để có củi nấu ăn chị phải bơi thuyền vào ven bờ nhặt nhạnh từng chiếc củi khô, hay vớt vát những que củi trôi trên sông. Những lúc không có củi đun chị dùng ngay những chiếc đó đã hỏng để nhóm lửa nấu cơm… 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật