Cặp song sinh tình nguyện tòng quân

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong số 193 công dân nhập ngũ năm 2021 của huyện Long Điền, có 2 anh em song sinh là Lê Vũ Minh Phong và Lê Vũ Minh Phú (SN 2001, ấp An Thạnh, xã An Ngãi) tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS).
Cặp song sinh tình nguyện tòng quân
Phong và Phú giúp đỡ mẹ chuẩn bị bữa trưa trong những ngày chờ lên đường nhập ngũ.

NHỮNG NGƯỜI CON HIẾU THẢO

Những ngày đầu năm mới Tân Sửu, căn nhà nhỏ của gia đình anh Lê Minh Sang và chị Vũ Thị Bích Chi (ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền) lúc nào cũng náo nhiệt hơn ngày thường bởi tiếng cười nói, chúc mừng của các ban, ngành, đoàn thể địa phương và bà con hàng xóm khi 2 con trai song sinh Lê Vũ Minh Phong và Lê Vũ Minh Phú chuẩn bị nhập ngũ.

Không giấu được niềm tự hào, chị Chi (mẹ của Phong và Phú) cho biết: “Chẳng biết anh em thủ thỉ với nhau từ bao giờ mà khi anh trai viết đơn lên đường nhập ngũ được ít ngày thì đứa em cũng xin phép viết đơn nhập ngũ. “Tuy có chút lưỡng lự vì cùng lúc, cả 2 anh em vắng nhà trong thời gian dài, nhưng suy cho cùng thì đó lại là cái hay bởi từ khi sinh ra, 2 anh em làm gì cũng có nhau, giờ tham gia NVQS cũng vẫn bên nhau, có điều kiện bảo ban nhau cùng rèn luyện và trưởng thành”, chị Bích tâm sự.

Phong và Phú là con út trong gia đình có 3 anh em. Anh cả đã trưởng thành và có công việc ổn định, còn lại Phong và Phú do bản tính hiền lành nên bề ngoài còn mang nét hồ̀n nhiên tuổi học trò. Theo lời kể của anh Sang (bố của Phong và Phú), cả 2  đều là những người con hiếu thảo, luôn cố gắng học tập tốt, đỡ đần bố mẹ trong cuộc sống hằng ngày. Từng tham gia NVQS trước lúc lập gia đình, sau này anh Sang vẫn thường kể cho các con nghe về cuộc sống trong môi trường quân đội để truyền động lực, động viên tinh thần cho các con. Và giờ đây, khi các con khôn lớn, lại có tâm nguyện mang sức lực, trí tuệ tuổi trẻ góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, người cha như anh cảm thấy tự hào và hạnh phúc. “Tôi luôn tin tưởng rằng, các con lên đường nhập ngũ sẽ hòa nhập nhanh với môi trường mới, bảo ban nhau cùng phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, anh Sang vui vẻ nói.

ĐI ĐỂ RÈN LUYỆN, TRƯỞNG THÀNH

Khi được hỏi về động lực xung phong lên đường nhập ngũ, Phong cho biết: “Qua đọc báo, xem truyền hình thời gian qua, tôi rất khâm phục những người lính Cụ Hồ hiên ngang, dũng cảm trong chiến đấu, sẵn sàng sát cánh với nhân dân trên trận tuyến xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và phòng chống dịch COVID-19. Do đó tôi đã ấp ủ ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, mũ đính ngôi sao vàng lấp lánh để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và sẵn sàng viết đơn tình nguyện tham gia NVQS”.

Sau khi có kết quả khám tuyển NVQS, Phong và Phú được cán bộ Ban CHQS xã An Ngãi thông báo hai anh em đều có sức khỏe loại I và đủ điều kiện nhập ngũ. Tuy nhiên theo quy định của Luật NVQS thì trong một gia đình, nếu có anh hoặc em nhập ngũ trong năm nay, người còn lại sẽ được tạm hoãn thực hiện NVQS. Song với quyết tâm làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc, cả Phong và Phú vẫn quyết định cùng nhập ngũ trong năm nay.

Tuy có phần rụt rè và kiệm lời hơn anh trai nhưng khi được hỏi về cảm xúc trước khi lên đường, Phú nhiệt tình bộc bạch: “Được đứng trong hàng ngũ quân đội là niềm vinh dự, tự hào, cũng là trách nhiệm cao cả của thế hệ trẻ. Chắc chắn sau 2 năm trong quân ngũ, 2 anh em tôi sẽ học tập, rèn được nhiều điều quý báu để làm hành trang cho cuộc sống sau này”.

Ngày nhận lệnh gọi công dân nhập ngũ, cả Phong và Phú đều vỡ òa niềm vui, cả hai hồi hộp đếm từng ngày để đợi đến giờ phút lên đường. Buổi cấp quân trang tại UBND xã An Ngãi, cả 2 anh em cùng đến thật sớm để mặc thử rồi nhờ bố hướng dẫn cách gấp, xếp sao cho gọn gàng, ngăn nắp. Niềm vui cứ thế nhân lên khi nhận được tin cả 2 đều được biên chế vào Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh để thực hiện NVQS. “Giờ đây, ngoài xưng hô anh em, chúng tôi còn gọi nhau bằng hai tiếng “đồng chí” thiêng liêng, cùng nhau sẻ chia, động viên nhau như những đồng chí, đồng đội trong quân ngũ chắc chắn sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của chúng tôi”, Phong chia sẻ.

Anh Ngụy Đức Thông, Bí thư Chi đoàn ấp An Thạnh, xã An Ngãi nhận xét: “Phong và Phú rất tích cực tham gia hoạt động Đoàn tại địa phương, được mọi người yêu mến vì tính tình hiền lành, ngoan ngoãn. Với sức trẻ, tinh thần quyết tâm và sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc, tin tưởng rằng Phong và Phú sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ, xứng đáng là niềm tự hào của gia đình, quê hương”.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật