Tin liên quan
Xem Video: Diễn xuất của NSND Hoàng Dũng trong Người phán xử.
NSND Hoàng Dũng qua đời vào ngày 14/2 đã để lại xót thương cho khán giả mến mộ, ông đã thành công với rất nhiều vai diễn và để lại ấn tượng sâu đậm với nền nghệ thuật điện ảnh nước nhà.
Dù đã 65 tuổi nhưng các vai diễn của ông đều thể hiện được chất mới, đó là một Phan Quân bề ngoài lạnh lùng có phần gai góc nhưng bên trong lại ấm áp hết lòng vì gia đình trong ’người phán xử’, hay là ông Luật cá tính trong ’về nhà đi con’, thậm chí là những bi hài hỷ nộ ái ố với các vở diễn đình đám giai đoạn cuối 8x- đầu 9x.
Ngoài là diễn viên tài năng ông còn là một người lãnh đạo của nhà hát Kịch Hà Nội, dù bận rộn và công tác liên tục như vậy nhưng ông luôn có gia đình hậu thuẫn để tổ ấm luôn yên vui tràn ngập tiếng cười. Trước khi lâm chung, ông đã chia sẻ nhiều khoảnh khắc sum vầy bên con trai và cháu nội của mình, đó là niềm vui và động lực lớn lao trong ông.
Để có được những thành công như ngày hôm nay một phần là nhờ công lao của người vợ thảo hiền kín tiếng mà ít khi ông chia sẻ. Là một giáo viên mầm non và có mức lương ít ỏi mà tiền gửi con lại quá lớn nên bà đã nguyện xin nghỉ việc ở nhà để chăm sóc và dạy dỗ con.
Cuộc sống có nhiều lúc thăng trầm và chẳng ai đoán định được điều gì, khi NSND Hoàng Dũng làm ăn thất bát bà không một lời than vãn mà thay vào đó đã tự tay mở một tiệm quần áo nhỏ đỡ đần chồng và chung tay vun vén gia đình nhỏ.
Gia đình hạnh phúc của ông trùm tập đoàn Phan Thị bên vợ cùng con cháu
Kể về thời điểm bàn hàn túng quẫn nhất của cả nhà, ’ông trùm’ đã chia sẻ: "Vợ mình đi dạy mẫu giáo. Đến khi có con, vợ chồng định gửi ở nhà trẻ mà tiền gửi trẻ gấp đôi tiền lương của vợ. Tôi mới bảo vợ: "Thôi anh chịu khó lao động thêm tí nữa, em ở nhà trông con".
Cũng từ chính ngày ’khởi nghiệp’ với tiệm đồ nhỏ trên phố dần dần kinh tế được vực dậy và bớt khó khăn hơn. Hai vợ chồng cũng dần kinh doanh diện rộng và ông quyết định thôi công tác tại nhà hát Kịch Hà Nội để cùng giúp vợ kinh doanh.
Tuy nhiên ’sông có khúc, người có lúc’ với đầy rẫy biến cố, nghĩ lại quãng thời gian khó nhọc ông lại càng trân trọng cuộc sống hôn nhân vợ chồng:
"Một năm nghỉ ấy gia đình mình kinh doanh rất tốt. Hai vợ chồng bán quần áo trẻ con ở nhà trên phố Hàng Đường, thuê cả người mà làm không xuể, nếu mình không ở nhà quản lý cùng vợ thì hỏng hết. Những năm 1990, mình cũng đã có chút hình ảnh trên truyền hình, sân khấu rồi nên có nhiều cái lợi, nhiều người bán hàng và mua hàng cho mình.
Gần đây cố nghệ sỹ thường chia sẻ những khoảnh khắc vui vầy của cả nhà
Vợ chồng đang nghèo, mình đi diễn nghèo lắm, nên có cơ hội kiếm tiền là cắm đầu cắm cổ vào thôi. Khoảng thời gian này hỗ trợ rất nhiều cho kinh tế gia đình. Rồi đến giai đoạn người người đi đánh hàng, vợ mình ngồi bán lẻ. Có khi 3 ngày không bán được gì, mình mới bảo thôi, không bán nữa".
Thử thách chỉ là giai đoạn, khi cả hai lại nỗ lực đi qua gian khó thì chẳng có gì ngăn cản nữa, một thời gian sau đó bà xã của NSND Hoàng Dũng cũng quản lí, quán xuyến được tất thảy công việc và ông đã có thêm thời gian cho sự nghiệp riêng mình.
Để có thành công vang dội ngày hôm nay, người vợ kín tiếng ít khi chia sẻ đã luôn là hậu phương thúc đẩy ông trên mọi bước đường, bằng cái tên thân mật đầy yêu thương, ông gọi vợ là ’bạn ấy’.
Mỗi bước đường thành công của chồng luôn có bóng dáng của vợ
Vợ cũng là một khán giả luôn đón xem và đưa tới những phản hồi giúp chồng mình, nghệ sỹ từng nói:
"Khi bạn ấy xem phim, xem kịch tôi đóng hoặc tôi dựng, nếu bạn ấy thích vai nào lắm thì về nhà, bạn ấy chỉ bảo: Cái vai ấy được nhỉ. Thật ra, các vai diễn của tôi ít khi bạn ấy nhận xét lắm.
Nếu bạn ấy đi xem về mà không nói gì, thì coi như "hội đồng duyệt" thông qua, còn nếu bạn ấy nói: "Em chả thích cái vai này", hoặc có nhận xét gì đó thì nghĩa là không ổn rồi".
Gia đình hạnh phúc của cố nghệ sỹ Hoàng Dũng vô cùng êm ấm và hòa thuận bên vợ cùng hai con trai, hiện giờ ông còn có thêm cháu nội đầy lí lắc. Con trai Hoàng Duy hiện đang ’nối nghiệp’ cha và cũng là niềm tự hào vô bờ bến khi đã có một người trong gia đình thắp lửa sự nghiệp.