18 năm sau “Thiên long bát bộ”: “Đoàn Dự” đại gia, “Hư Trúc” bị tù tội

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lên sóng lần đầu vào năm 2003, “Thiên Long Bát Bộ” nhanh chóng tạo được tiếng vang, giúp tên tuổi Lâm Chí Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Cao Hổ và Lưu Đào…lên “như diều gặp gió”.
18 năm sau “Thiên long bát bộ”: “Đoàn Dự” đại gia, “Hư Trúc” bị tù tội
Ảnh minh họa

Xem Video: Kiều Phong và A Châu (Thiên Long Bát Bộ - 2003)

//

18 năm trôi qua, dàn sao năm nào đều chọn cho mình những ngã rẽ khác nhau cả trong sự nghiệp lẫn đời tư. Nếu “Đoàn Dự” Lâm Chí Dĩnh vừa bị thời gian bỏ quên vừa nắm trong tay khối tài sản “khủng” thì cuộc đời “Hư Trúc” Cao Hổ lại trải qua khá nhiều biến cố. Trong khi đó, “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi lại chịu cảnh “chết vai”, diễn thì nhiều mà được khen thì chẳng thấy.

Lâm Chí Dĩnh vai Đoàn Dự

Gây chú ý vì ngoại hình nhưng lại chinh phục người xem bằng khả năng diễn xuất. Ảnh: Sina

Gương mặt thư sinh, điển trai của nam tài tử họ Lâm trong phim khiến ai nấy khó mà tin thời điểm vào vai Đoàn Dự, anh chàng đã ngấp nghé tuổi băm. Trước vai này, Lâm Chí Dĩnh cũng từng đóng kha khá phim nhưng chẳng khả quan là mấy. Vậy nên, nói Đoàn Dự giúp mở ra trang mới trong sự nghiệp của anh cũng chẳng hề ngoa.

Cuộc sống giàu có, viên mãn đến không ngờ. Ảnh: Weibo

Sự nghiệp nhiều dấu ấn nhưng Lâm Chí Dĩnh lại sớm rút lui khỏi showbiz để toàn tâm toàn ý chăm lo cho việc kinh doanh. Tổng tài sản mà anh sở hữu ước tính đã lên tới 35 nghìn tỷ. Sau nhiều năm, Lâm Chí Dĩnh vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung đáng ngưỡng mộ, có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và 3 cậu con trai kháu khỉnh. 

Hồ Quân vai Tiêu Phong

Dù tuổi tác có hơi lớn nhưng Hồ Quân vẫn là cái tên được đạo diễn tin tưởng giao cho vai đại hiệp Tiêu Phong trọng tình trọng nghĩa. Không phụ sự kỳ vọng, nam diễn viên đã có màn thể hiện cực kỳ xuất sắc. 17 năm hoạt động hăng say, Hồ Quân nắm trong tay gia tài vai diễn đáng nể ở cả địa hạt truyền hình cũng như điện ảnh.

Kim Dung – cha đẻ của “Thiên Long Bát Bộ” cũng cực hài lòng với màn thể hiện của Hồ Quân. Ảnh: QQ

Không chỉ thành công trong sự nghiệp mà ở ngoài đời thực, Hồ Quân cũng cực nổi tiếng với hình tượng người chồng, người cha mẫu mực. Được biết, anh và vợ bên nhau từ những năm tháng còn ngồi trên ghế trường đại học. Cặp đôi thành vợ thành chồng năm 1999 và hiện tại đã có với nhau một trai một gái.

Người đàn ông chu toàn giữa gia đình và sự nghiệp làm ai nấy đều nể phục. Ảnh: Weibo

Lưu Diệc Phi vai Vương Ngữ Yên

Lưu Diệc Phi là một trong những sao nữ có đường sự nghiệp vô cùng suôn sẻ và thuận lợi. 16 tuổi vào vai chính, dù còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm diễn xuất song lợi thế ngoại hình đã lấp đầy tất cả. Tên tuổi của cô cũng gắn liền với danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” – cái tên mà Đoàn Dự gọi Ngữ Yên.

Khí chất thoát tục làm ai ngắm cũng mê. Ảnh: Sina

Sau “Thiên Long Bát Bộ”, Lưu Diệc Phi cho thấy tài nguyên không phải dạng vừa với những tác phẩm “hót hòn họt” như Thần Điêu Đại Hiệp, Tứ Đại Danh Bổ, Thiện Nữ U Hồn, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa hay mới đây nhất là Hoa Mộc Lan. Có nhan sắc, có nhiệt độ nhưng Lưu Diệc Phi suốt bao năm vẫn chẳng thoát mác “bình hoa di động”, bị chê bai diễn xuất. Có vẻ như cái bóng của Vương Ngữ Yên lẫn Tiểu Long Nữ là quá lớn khiến cô nàng dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể vượt qua.

Dù thường xuyên bị chê diễn đơ, diễn tệ nhưng Lưu Diệc Phi vẫn duy trì được sức hút suốt bao năm. Ảnh: Weibo

Lưu Đào vai A Châu

Dù phải “nhận cơm hộp” khá sớm nhưng nàng A Châu với số phận bi thương qua sự thể hiện của Lưu Đào vẫn để lại ấn tượng khó phai trong lòng công chúng. Sau phim này, nữ diễn viên không ngừng gây chú ý với Bạch Xà Truyện, Bảng Phong Thần, Bảo Liên Đăng Tiền Truyện, Tân Tây Du Ký hay Lang Nha Bảng…

A Châu xinh đẹp, thông minh nhưng số phận lại bi thương. Ảnh: Sina

 “A Châu” trên phim sống chết yêu mỗi một người thì Lưu Đào ngoài đời thực cũng chẳng khác là bao. Bất chấp những lời dị nghị, cô quyết định “về chung nhà” cùng Vương Kha – vị thiếu gia ăn chơi khét tiếng. Thế nhưng, chỉ sau 2 năm làm vợ  đại gia, chồng cô đã đệ đơn phá sản với số nợ 1.300 tỷ.  Ai cũng nghĩ Lưu Đào sẽ rời đi khi chồng “hết giá trị lợi dụng” nhưng trái lại cô vẫn ở bên, thậm chí “cày cuốc” ngày đêm hòng kiếm đủ tiền trả nợ.

Câu nói “hoạn nạn mới thấu chân tình” quả chẳng sai. Ảnh: Weibo

Cao Hổ vai Hư Trúc

“Bén duyên” với nghiệp diễn từ rất sớm nhưng mãi đến vai Hư Trúc, tên tuổi của Cao Hổ mới phất lên. Chẳng cần quá điển trai, nam diễn viên vẫn ghi điểm trong lòng công chúng nhờ nét diễn hồn nhiên và chân chất. Được đà, Cao Hổ tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm khác như Thần Điêu Đại Hiệp, Bích huyết Kiếm… và tham gia show với mức cát-xê cao ngất ngưởng. 

Đây đích thị là vai diễn giúp sự nghiệp anh khởi sắc. Ảnh: QQ

Chỉ đáng tiếc, chưa kịp chạm tay tới đỉnh, Cao Hổ lại vướng hàng loạt lùm xùm từ tai nạn chết người vì sơ suất ở phim trường cho tới “bóc lịch” do dùng chất cấm. Được trả tự do sau 3 tuần cũng là lúc anh nhận ra mình hết đường quay trở lại làng giải trí, thậm chí còn bị bạn gái bỏ rơi. Quyết tâm làm lại từ đầu bằng cách chuyển hướng kinh doanh, Cao Hổ ngày càng ăn nên làm ra và nắm trong tay khối tài sản “khủng”.

Chẳng còn hào quang nổi tiếng nhưng anh vẫn cảm thấy biết ơn vì được làm lại từ đầu. Ảnh: Weibo

Trần Hảo vai A Tử

Trần Hảo đã có màn hóa thân cực kỳ xuất sắc vào vai cô nàng A Tử xinh đẹp, tàn nhẫn và si mê Tiêu Phong tới mức mù quáng. Cô làm khán giả vừa giận vừa thương nhưng tuyệt nhiên không thể ghét. Sự thật là ban đầu cô được đạo diễn nhắm cho vai A Châu nhưng vì quá ưng tính cách A Tử nên đành đánh liều xin diễn thử.

Cho tới hiện tại, đây vẫn là phiên bản A Tử được yêu thích nhất. Ảnh: Sina

Sau vai này, nữ diễn viên sinh năm 79 cũng góp mặt trong nhiều bộ phim khác. Nổi bật nhất phải kể đến vai Điêu Thuyền trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” hồi năm 2010. Những tưởng thừa thắng xông lên nhưng cũng trong năm đó, cô bí mật kết hôn cùng doanh nhân có tiếng rồi dần rút lui khỏi làng giải trí. Ở tuổi 41, Trần Hảo trẻ trung, xinh đẹp và tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên chồng cùng hai cô con gái.

Vẻ đẹp thách thức thời gian dù đã bước sang tuổi tứ tuần. Ảnh: Weibo

18 năm là khoảng thời gian đủ dài để dẫn đến hằng hà sự thay đổi. Bất kể là sự nghiệp hay đời tư, mỗi người đều chọn cho mình một hướng đi riêng. Có người giải nghệ rời showbiz, người vẫn gắn bó với nghề; người có đôi có bạn, người đi về lẻ bóng; người “thuận buồm xuôi gió” trong khi người khác lại đối mặt với không ít khó khăn. Thế nhưng, xét cho cùng thì cái kết dành cho mỗi người cũng không phải là quá tệ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật