Dàn hoa hậu, á hậu bắt chuột ở Cần Thơ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Võ Hoàng Yến, Hoàng My, Khánh Vân... tranh nhau những con chuột đồng chạy lẫn trong rơm tại một khu du lịch sinh thái.
Dàn hoa hậu, á hậu bắt chuột ở Cần Thơ
Ảnh minh họa

Xem Video: Dàn Hoa Hậu - Á Hậu các thời kỳ đọ sắc trong chung kết Hoa hậu Việt Nam

Mới đây, các hoa hậu đã có trải nghiệm khá thú vị tại một khu du lịch sinh thái ở Cần Thơ, trong tập 2 của show thực tế Đi Việt Nam đi phát sóng tối 5/12. Thay vì bắt cá lóc (cá quả) như ở nhiều khu du lịch khác, lần này dàn người đẹp thử làm nông dân bắt chuột, trò chơi khiến không ít du khách nữ e dè. Theo đó, hàng chục con chuột đồng được thả vào đống rơm đã quây sẵn lưới, người chơi đeo găng tay, tự bắt.

Trong 9 người chơi, Hương Ly khá hào hứng với thử thách vì không sợ chuột. Ngược lại, Mâu Thủy lại rất kinh hãi loài động vật này. Tuy nhiên, do luật chơi quy định nếu một thành viên không tham gia chơi sẽ bị trừ điểm, Mâu Thủy đã vượt qua chính mình, hai tay cầm hai con chuột, vừa la hét, vừa đi tìm đồng đội để đưa chiến lợi phẩm khiến mọi người phì cười.

Đối với dân miền Tây, bắt chuột đồng không phải thử thách khó bởi đã quá quen thuộc, là một trong những đặc sản ở đây, có thể chế biến thành nhiều món như nướng, chiên, xào... Võ Hoàng Yến chơi rất hăng say. Chuột nhỏ bằng nắm tay, chạy nhanh và trốn lẫn trong rơm làm bạn phải tinh mắt và lanh lẹ mới có thể tóm gọn chúng.

Dàn hoa hậu còn chơi giành bó lúa trên cầu lắc - một trong những trò chơi hot thời gian gần đây tại các khu du lịch sinh thái ở Cần Thơ, Bến Tre. Hoàng My và Ngọc Diễm đứng thẳng trên chiếc cầu lắc lư, chiến nhau để ôm được bó lúa đặt giữa cầu. Vì không có lan can hay điểm tựa nào, bạn dễ dàng bị té nếu khả năng giữ thăng bằng kém.

Hầu như ai cũng bị rơi xuống nước vài lần khi chơi ở đây. Ngọc Châu vật vã sau trận đấu, phải nhờ Hương Ly kéo lên bờ.

Và dĩ nhiên, đến miền Tây thì không thể bỏ qua trò đi cầu khỉ được. Dù cầu khỉ ở đây đã được cải tiến, dễ đi hơn nhiều so với những cây cầu khỉ chính gốc, chỉ làm bằng một cây tre. Thế nhưng nó sẽ làm bạn lộn xuống ao nếu đi quá nhanh hay chỉ cần vài giây mất tập trung. Hơn nữa, trước khi qua cầu thì các người đẹp phải xoay vòng cho chóng mặt rồi mới cat-walk, làm họ choáng váng.

Các đội chơi tận dụng cây nhà lá vườn như lá chuối, vỏ dừa, bó cỏ, lưới cá, bu gà... tự thiết kế trang phục cho mình. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến thích thú diện bộ đồ kết từ lá dừa, đầu đội nơm bắt cá, cắm cỏ lau.

Ngoài các khu du lịch sinh thái thì chợ nổi Cái Răng là điểm đến du khách nhất định phải ghé nếu lần đầu du lịch Cần Thơ. Sáng sớm, dàn mẫu đã có mặt tại chợ, ngồi trên thuyền thưởng thức đồ ăn sáng trên sông. Kim Duyên bày tỏ cô cảm thấy tự hào về những nét văn hóa rất đặc trưng của Việt Nam. Trò chuyện cùng vài người dân ở đây cô mới biết, có người đã gần như gắn cả đời người với sông nước. Họ bắt đầu chèo ghe bán từ năm 20 tuổi, giờ đã hơn 60.

Sau đó, ba đội chơi nhập vai dân địa phương, bán hàng trên sông cho khách du lịch đi chợ buổi sáng. Đội Quai thao chọn bán bún riêu - thức ăn sáng phổ biến ở Cần Thơ. Đội Nón lá bán bánh mỳ. Còn đội Khăn rằn bán nước giải khát như cà phê... Ngọc Diễm chia sẻ trước kia cô chỉ là du khách ghé chợ nổi Cái Răng, còn bây giờ được trải nghiệm cuộc sống của người dân, giúp cô nhìn rõ nét bức tranh sông nước nơi đây hơn.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật