Ngư‌ời tìn‌h cuối cùng của Maradona bật khóc vì bị cấm vào lễ viếng: Tôi nợ anh ấy một lời từ biệt

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Rocio Oliva, ngư‌ời tìn‌h cuối cùng của Maradona trước khi qua đời, mới đây đã có những chia sẻ về việc không được vào bên trong tang lễ “Cậu bé vàng“.
Ngư‌ời tìn‌h cuối cùng của Maradona bật khóc vì bị cấm vào lễ viếng: Tôi nợ anh ấy một lời từ biệt
Oliva là ngư‌ời tìn‌h cuối cùng nhưng cũng đầy tai tiếng của Maradona. Ảnh: 163

Diego Maradona, huyền thoại bóng đá Argentina, đã đột ngột qua đời ở tuổi 60 sau một cơn truỵ tim. Chứng kiến hình ảnh thần tượng của mình nằm trong quan tài, nhiều người hâm mộ đã không kìm được những giọt nước mắt. Một vài người đã gửi tặng ông những nụ hôn gió, hướng về quan tài của Maradona với những nỗi lòng nặng trĩu.

Trên mạng xã hội mới đây đã lan truyền một clip ghi lại cảnh Rocio Oliva, một trong những ngư‌ời tìn‌h tai tiếng nhất của Maradona, khóc lóc thảm thiết bên ngoài Dinh Tổng thống Argentina (nơi đặt linh cữu của Maradona) vì không được phép vào trong lễ viếng.

Trả lời phỏng vấn trên show Intrusos, Oliva cho biết, sau khi nhận tin dữ về cái chết đột ngột của bạn trai cũ Maradona, cô đã ngất xỉu tại chỗ.

"Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy là vào tháng 3 năm nay. Sau đó, dịch bệnh bắt đầu hoành hành và chúng tôi đã không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tôi nợ anh ấy một lời từ biệt", Oliva nói trong nước mắt.

"Ngày 30/10 là sinh nhật thứ 60 của di‌ego nhưng lúc đó sức khỏe của anh ấy đã không tốt. Mong ước duy nhất của tôi khi đó là mong anh khỏe mạnh. Tôi chỉ muốn anh ấy có thể quay lại trạng thái mà anh ấy thích. Ca hát, nhảy múa và tràn đầy niềm vui", Oliva nghẹn ngào.

Oliva, năm nay 30 tuổi, là bạn gái công khai cuối cùng của Maradona. Sau khi gặp nhau vào năm 2012, cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Vào tháng 7/2018, Maradona đã cầu hôn thành công Oliva nhưng sau đó, mối quan hệ giữa hai người đã có chiều hướng xấu đi. Vào tháng 12 năm đó, Oliva thông báo trên mạng xã hội rằng cô chính thức chia tay Maradona.

Sau khi chia tay, Oliva tiết lộ lý do rằng cuộc sống của họ hoàn toàn bị Maradona kiểm soát. Maradona sau đó đáp trả bằng thái độ cứng rắn khi tuyên bố "muốn đập vỡ đầu cô ta". Tuy nhiên, sau tất cả, cả hai đã gặp gỡ và liên lạc lại với nhau.

"Quyết định về việc ai được vào bên trong phụ thuộc ở Claudia (vợ chính thức của Maradona). Tôi không biết tại sao họ lại làm vậy với tôi. Tất cả những gì tôi muốn làm là nói lời tạm biệt với di‌ego. Tôi là ngư‌ời tìn‌h cuối cùng của ông ấy. Tôi cũng có quyền như bất kỳ ai khác để nói lời tạm biệt với di‌ego", Oliva nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật