“Người chết” gào khóc khi bị nhân viên nhà xác rạch chân

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Được tuyên bố đã chết từ ba giờ trước nhưng người đàn ông ở Kenya bất ngờ tỉnh lại trong nhà xác khi chuẩn bị được ướp xác.
“Người chết” gào khóc khi bị nhân viên nhà xác rạch chân
Peter Kigen nằm điều trị tại bệnh viện Kapkatet, quận Kericho, Kenya, sau khi sống lại. Ảnh: Citizen TV.

Theo truyền thông địa phương, anh Peter Kigen (32 tuổi) được cho là đã qua đời hôm 24/11 sau khi bị đột quỵ tại nhà riêng và được đưa đến bệnh viện Kapkatet ở quận Kericho. Sau khi được chuyển đến nhà xác, Kigen khiến các nhân viên sốc vì đột ngột tỉnh dậy và kêu la đau đớn khi bị rạch một đường trên chân phải.

Trang tin Standard trích lời kể của em trai Kigen cho biết một y tá đã thông báo với gia đình rằng bệnh nhân đã chết trước khi đến khoa cấp cứu. Kigen ngay lập tức được chuyển đến nhà xác của bệnh viện. Theo quy trình bảo quản th‌i th‌ể, một trong những nhân viên nhà xác đã rạch lên chân phải của Kigen để truyền chất formalin.

Tuy nhiên, người đàn ông 32 tuổi đột nhiên tỉnh lại và bắt đầu rên rỉ vì đau. Chứng kiến cảnh tượng này, các nhân viên nhà xác của bệnh viện giật mình hoảng hốt nhưng sau đó nhanh chóng gọi nhân viên y tế đến kiểm tra vì nghĩ người chết "sống lại".

Kigen được đưa trở lại khoa cấp cứu của bệnh viện và được sơ cứu. Hiện Kigen được điều trị tại bệnh viện Kapkatet. Anh cho biết rất "hạnh phúc khi còn sống và thề sẽ cống hiến cuộc đời mình cho công tác truyền giáo".

bệnh viện Kapkatet, quận Kericho, Kenya - nơi bị đổ tội tắc trách trong việc kiểm tra bệnh nhân. Ảnh: Citizen TV.

Trong khi đó, gia đình Kigen đang đòi công lý, buộc bệnh viện tội sơ suất. Các quan chức bệnh viện vẫn chưa đưa ra phát ngôn nào về trường hợp của Kigen.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật