Đàm Vĩnh Hưng phẫn nộ bà chủ tiệm bánh xèo “lòng lang dạ thú”: Ngỏ ý muốn giúp đỡ bé trai mồ côi đáng thương

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đàm Vĩnh Hưng phẫn nộ lên tiếng đòi Pháp Luật trừng trị thích đáng bà chủ tiệm bánh xèo ở Bắc Ninh, đồng thời ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu bé mồ côi bị B.H đến nhập viện.
Đàm Vĩnh Hưng phẫn nộ bà chủ tiệm bánh xèo “lòng lang dạ thú”: Ngỏ ý muốn giúp đỡ bé trai mồ côi đáng thương
Ảnh minh họa

Xem Video: Đàm Vĩnh Hưng phẫn nộ bà chủ tiệm bánh xèo

Trở thành đề tài nóng, nhận được nhiều quan tâm của dư luận là vụ việc đối tượng Nguyễn Thị Ánh T. - chủ quán bánh xèo Bắc Ninh (sinh năm 1986, quê Quảng Ngãi) nghi có hành vi B.H với một câu bé tên Trương Quang D. (cùng quê Quảng Ngãi) sinh năm 2006.  Được biết D. đã làm việc tại quán bánh xèo này từ tháng 9/2020, trong suốt gần 1 năm trời cậu bé liên tục phải chịu những trận B.H cả về thể xác lẫn tinh thần.

Cậu bé 14 tuổi nhưng nhìn vóc dáng nhỏ con nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, thâ‌n hìn‌h gầy gò với nhiều vết thương trên c‌ơ th‌ể

Khi hình ảnh và đoạn clip phỏng vấn cháu bé 14 tuổi đang nằm viện được chia sẻ lên mạng xã hội, phải nói quá thương xót cho tình cảnh của các em phải hứng chịu trong thời gian dài vừa qua. Nằm trên giường bệnh, mặt mũi của cháu D. (14 tuổi) bầm tím, hai mắt sưng to và chi chít khắp thân thể là những vết thương cho thấy trước đó bị đánh rất tàn nhẫn. Vẫn còn vẻ hoảng sợ trong mắt, D. chia sẻ hoàn cảnh mẹ mất sớm, bố bị tâm thần, nhà có 3 anh chị em, vì nghèo nên cậu bé phải bỏ học ra Bắc Ninh làm thêm.

c‌ơ th‌ể cháu bé D. chằng chịt vết thương và vết sẹo cũ của những lần bị B.H trước. (Ảnh: VTC)

Ngoài ra cậu bé cũng kể thêm, suốt thời gian làm ở quán bánh xèo không được trả một đồng lương nào, lại phải ăn thức ăn thừa từ khách thay vì được bữa cơm tử tế. Thời gian làm việc cũng rất nặng, từ 7 giờ sáng cho đến 3-4 giờ sáng hôm sau. Sau nhiều ngày ở trong "địa ngục trần gian", D. đã bỏ chạy trốn khỏi tay những kẻ bất nhân, may sao được người tốt đưa đến bệnh viện và trình báo với cơ quan chức năng.

Nhìn hình ảnh cháu bé ai cũng không khỏi thương xót, đúng là những kẻ "không có tính người". (Ảnh: VTC)

Ngay sau khi tin tức về vụ việc này được lan truyền rộng rãi, Đàm Vĩnh Hưng phẫn nộ vô cùng. Cùng với lời tâm sự dài trên trang cá nhân, nam ca sĩ ngỏ lời muốn giúp đỡ cậu bé mồ côi bị B.H đến nhập viện, đồng thời cũng lên án gay gắt hành vi của những kẻ đã hành hạ cậu bé, nam ca sĩ yêu cầu phải nâng mức phạt cho những kẻ "thú đội lốt người" như này để có tính răn đe về sau.

Cụ thể Đàm Vĩnh Hưng viết: "Tôi xin kiến nghị nhà nuớc và luật pháp cần phải thay đổi khung hình phạt tăng mức tù lên cao đối với những tội phạm như thế này thì họ mới biết ngán và sợ cơm tù. Lòng lang dạ thú thì cũng ko nên cho ở gần con người làm gì! Đụng đến con tao ! Tao mà ko chẻ mày ra làm 8 thì tao ko phải con người! Yêu cầu nhốt nhanh ! Cho đại bàng xử nó để nó biết mùi vị đánh đập và huỷ hoại c‌ơ th‌ể người khác là như thế nào! Muốn giúp thằng nhỏ bây giờ phải làm sao ta??"

Đàm Vĩnh Hưng phẫn nộ bà chủ tiệm bánh xèo "lòng lang dạ thú".

Mr Đàm ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu bé bị B.H ở Bắc Ninh vừa qua.

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ Hình Sự bà Tuyết mặc dù nữ chủ quán này đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, đồng thời trưng cầu giám định thương tích đối với 2 nạn nhân để có căn cứ xử lý.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật