Lương chồng thấp, mẹ chồng còn đòi giữ luôn thẻ lương của con trai

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ chồng muốn giữ thẻ thì em đưa luôn nhưng bồi thêm cho câu: “Lương bố nó 5 triệu nhưng tiền ăn học của nó là 7 triệu đấy mẹ ạ“.
Lương chồng thấp, mẹ chồng còn đòi giữ luôn thẻ lương của con trai
ảnh minh họa

Mẹ chồng em hay lắm các chị ạ. Hồi em nghỉ hết thai sản chuẩn bị đi làm nhờ bà lên trông cháu thì bà không chịu, viện đủ lý do. Nào: “Ruộng nương nhiều không có người chăm”, nào “bố mày giờ yếu rồi không thể để ông ở nhà một mình được”, nào “Chị dâu mày cũng mới sinh, tao bỏ đi làng xóm người ta nói cho”...

Vậy là em đành phải nhờ bà ngoại lên trông con giúp để đi làm. Nhưng tuyệt nhiên suốt quãng thời gian bà ngoại chăm cháu bà nội không lên thăm lấy 1 ngày. Con tròn 18 tháng thì em cho con đi học. Những ngày đầu vất vả gian nan vô cùng. Bà ngoại đưa đi đón về, cháu ốm sốt nhiều hôm giữa buổi cô gọi bà lại phải tới đón.

Con khóc nên ở lớp hay nôn, tối về sợ cháu đói bà lại cố gắng dỗ dành đút cho cháu ăn thêm. Em bận công việc nên không ẵm con được nhiều, toàn nhờ bà cả, chỉ lúc đêm ngủ thì em cho con ngủ và ngủ cùng con thôi.

May mắn 2 tháng thì con ngoan ngoãn và quen lớp không quấy như hồi đầu nữa. Em tự đưa đón con được. Lúc này bà ngoại mới yên tâm về. Bà ngoại về hôm trước thì hôm sau bà nội gọi điện luôn cho chồng em:

- Bà ngoại về rồi hả, mai mẹ lên trông cháu cho.

- Nó đi học ngoan rồi mà mẹ. Còn bố thì sao? Ruộng nương nữa.

- Đi học rồi thì vẫn phải đưa đón chứ. Mẹ không cấy ruộng nữa, bố giờ khỏe rồi không lo. Để mẹ lên trông cháu không thiên hạ người ta lại bảo toàn bà ngoại nó lên chả thấy bà nội đâu.

- Vâng, mẹ rảnh thì mẹ lên với cháu.

Em thì cứ nghĩ bà lên chơi vài ngày với cháu thôi vì thực ra thì con em giờ ngoan rồi, sợ ông ở nhà không có người chăm thôi. Nhưng không ngờ bà ở lại hẳn luôn, mặc dù vài lần anh trai chồng có gọi điện lên bảo ông ở nhà ho lắm. Em bảo chồng nói bà về xem ông sao thì bà bảo: “Ông ho tí là khỏi thôi, không sao đâu”.

Em thấy mẹ chồng cứ sao sao ấy. Lúc trước em nhờ thì tìm mọi cách từ chối giờ thì lại nhiệt tình quá trong khi con không nhờ. Thế nhưng em cũng không tỏ thái độ gì cả, vui vẻ thoải mái, cơm nước cho bà đàng hoàng. Cuối tuần đưa bà đi chơi, mua sắm các thứ.

Em muốn cho bà thoải mái không về quê lại bảo lên con dâu tiết kiệm ăn uống, rồi chăm cháu mà không được nghỉ ngơi, chả bao giờ ra khỏi nhà... Em sợ về cứ nghe mấy cái kiểu xì xèo đó mệt lắm. Chứ thực sự ngày trước mẹ em trông cháu cháu nhỏ cũng chỉ ở nhà, cuối tuần bà lại giúp em dọn dẹp để em nghỉ ngơi tí. Công việc của em bận, cuối tuần em vẫn làm thêm.

Có lẽ thấy cuộc sống thoải mái nên mẹ em nghĩ rằng con trai bà làm nhiều tiền và con dâu chỉ việc hưởng. Thế nên hôm đó sau khi đi siêu thị chơi mua ít đồ về thì mẹ chồng bảo với em:

- Mày đưa thẻ lương của thằng Thành đấy mẹ giữ.

- Sao lại thế hả mẹ?

Ảnh minh họa - nguồn internet

- Để mày cầm thì mày tiêu hết sạch thôi.

- Con đâu đến nỗi tiêu hoang thế đâu. Năm ngoái con tiết kiệm được 200 triệu chồng con cho anh Long (anh trai chồng) vay hết đó thôi.

- Cứ đưa đây tao giữ.

- Vâng, nếu mẹ muốn thì con đưa mẹ giữ cũng được. Nhưng từ nay tiền ăn tiền học của cháu mẹ lo nhé. Lương bố nó 5 triệu nhưng tiền ăn học của nó là 4 triệu, cộng tiền bỉm sữa tiền ăn cũng gần 3 triệu nữa.

- Cái gì? Lương không đủ nuôi con à?

- Vâng, thì xưa nay sinh hoạt của cái nhà này con lo cả, lương công chức của anh ấy chỉ có thế thôi, mẹ tưởng nhiều lắm sao. Mẹ cứ cầm hết rồi lo họ con, con càng khỏe. Hơn nữa 1 tháng chồng con làm gì đưa cho vợ được 5 triệu, anh ấy còn giữ tiêu nữa chứ, may ra đưa con được 2 triệu thôi. Mẹ cầm lấy thẻ lương rồi nuôi cả bố lẫn con nhà nó hộ con thì tốt quá.

Mẹ chồng em đơ luôn các chị ạ. Lúc khó khăn nhờ thì chả thấy mặt đâu, lúc lên rồi thì lại bày đặt định quản lý cả kinh tế nhà em. Nhưng rồi khi em nói cho biết thì có dám cầm thẻ đâu, mấy hôm sau bà lấy lý do về quê luôn. Em cũng không giữ, chỉ quà cáp đầy đủ cho bà mang về. Có mẹ chồng chị nào buồn cười như mẹ chồng em không?  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật