Xót cảnh hai chị em phải sống dựa vào ông nội mù lòa

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gia đình ông Lịch thuộc diện hộ nghèo của xã, bệnh tình nặng, lại phải nuôi hai cháu nhỏ nên càng khó khăn.
Xót cảnh hai chị em phải sống dựa vào ông nội mù lòa
Gia đình ông Lịch đang khó khăn, rất cần những nhà hảo tâm giúp đỡ


Mẹ không nuôi, trong khi bố bị bệnh nặng nên hai chị em Ngô Hà Tuyết Ngân (sinh năm 2010) và Ngô Hà Phương Linh (sinh năm 2013) ở thôn Quách An, xã Thanh An (Thanh Hà) phải sống dựa vào ông nội mù lòa.

Vốn có tiền sử bệnh suy thận nặng, vừa qua bố hai em là anh Ngô Đức Lịch (sinh năm 1985) còn phải điều trị xuất huyết não, lúc tỉnh, lúc mê. 

Vợ chồng anh Lịch ly hôn 4 năm trước. Hai em Ngân, Linh theo mẹ về sống ở Tuyên Quang nhưng cuối tháng 7 vừa qua, bà ngoại lại đem hai em về trả bên nội. Bản thân anh Lịch nhiều năm bị suy thận nặng, mỗi tuần đều phải lọc máu 3 lần, không làm ra tiền, kinh tế đều phải dựa vào bố mẹ đẻ. Bố anh Lịch là ông Ngô Đức Thiệp (sinh năm 1963) cũng bị bệnh về mắt, hơn 5 năm nay ông không còn nhìn thấy gì.

Kinh tế gia đình chỉ trông vào 405.000 đồng/tháng là tiền phụ cấp xã hội của ông Thiệp và tiền đi phụ xây của bà Nguyễn Thị Toàn (sinh năm 1964), mẹ anh Lịch. Công việc vốn thất thường, nay bà Toàn lại phải nghỉ dài ngày để chăm con.

Gần 20 ngày con nằm viện, đối với bà Toàn là chuỗi ngày đằng đẵng. Bà bảo, vừa chạy chữa xuất huyết não nhưng anh Lịch vẫn phải một tuần lọc máu 3 lần. “Lịch chưa nói được, chân tay cũng chưa cử động được, nhìn con như vậy tôi rất xót xa. Gia đình tôi nhiều năm qua thuộc diện hộ nghèo, giờ lại thế này, tôi không biết phải làm thế nào”, bà Toàn nói.

Vợ nghỉ đi chăm con, ông Thiệp thay bà đi kiếm tiền lo cho con, cho cháu. Hơn chục ngày nay, ông phải nhờ người đưa sang Nam Sách làm thêm xoa bóp, bấm huyệt ở cơ sở người mù. Ông bảo: “Bản thân đã có tuổi lại bị mù lòa, làm công việc này cũng ngại nhưng đành phải cố gắng, giúp được con đồng nào hay đồng đó”.

Căn nhà cấp 4 ông bà xây hơn 30 năm trước, nay đã xập xệ, bong tróc vôi vữa, trong nhà không có đồ đạc gì đáng giá, ai cũng phải chạnh lòng. Còn nhỏ nhưng thấu hiểu được hoàn cảnh gia đình nên dù vào năm học mới, trường mới, hai em Ngân, Linh cũng không dám đòi hỏi ông bà mua cho cái gì. Linh nói: “Em chỉ ước bố chóng khỏe, sớm về với chúng em”.

Vừa qua, Ban Chấp hành Đoàn xã đã đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ để hai em được đến trường.
Ông Nguyễn Đắc Chiếm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh An cho biết: "Gia đình ông Lịch thuộc diện hộ nghèo của xã, bệnh tình nặng, lại phải nuôi hai cháu nhỏ nên càng khó khăn. Chúng tôi đã phát động các ban, ngành, đoàn thể địa phương quan tâm hỗ trợ. Mong  cộng đồng chung tay, giúp đỡ để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật