1 giờ sáng thấy trẻ con đi trên đường, anh chàng không dám bế vì sợ cả làng ra úp

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người ta hay nói: “Không có cha mẹ nào mà không yêu thương con”, hay “Chẳng ai tốt với mình bằng bố mẹ đẻ”. Vậy nhưng, cuộc sống lại đã chứng minh một sự thật nghіệt ngã rằng, có nhiều bậc cha mẹ lại vô tâm với chính con đẻ của mình.
1 giờ sáng thấy trẻ con đi trên đường, anh chàng không dám bế vì sợ cả làng ra úp
Em bé được người dân trong khu vực phát hiện đang chơi đùa trên đường lúc một giờ sáng

Con cái chính là kết tinh từ tình yêu giữa cha và mẹ. Khi một đứa trẻ ra đời, nó không chỉ là một sіnh mệnh, mà còn là sợi dây gắn kết cả gia đình lại với nhau. Chính vì vậy, tình cảm cha mẹ dành cho con thường là loại tình cảm cao quý nhất, được trân trọng nhất. Tình cảm đó chính là sự kết hợp hài hòa giữa tình yêu và tình thân. Vậy nhưng, vẫn có những đứa trẻ kém may mắn khi không được nhận tình cảm yêu thương từ chính những bậc sinh thành ra mình.

Cháu bé dưới đây có lẽ cũng không phải là ngoại lệ. Cháu may mắn được người dân phát hiện khi đang hồn nhiên chơi đùa vào lúc một giờ sáng. Khi mà mọi gia đình đang s .ay giấc nồng thì tiếng trẻ em nô đùa ngoài ngõ đã phá tan đêm tối khiến mọi người thức giấc. Ai nấy cũng lo lắng cho cháu bé. Mọi người đều túa đi tìm xem gia đình của cháu là ai.

Bé vẫn hồn nhiên chơi đùa. Thậm chí còn rất vui vẻ khi thấy sự xuất hiện của nhiều người
Ai nấy cũng đều xót thương cho hoàn cảnh của bé. Chính bậc cha mẹ đã vô tâm để bé lang thang ngay trong đêm tối hiểm nguy, em thì vẫn vô tư hồn nhiên nô đùa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Video bé con hồn nhiên nô đùa giữa đêm vắng

(ảnh minh họa)

Con cái là điều tuyệt vời được tạo ra từ tình yêu của bố mẹ. Chúng cũng rất cần có tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc của cả bố và mẹ. Chính vì vậy, dù vì bất cứ lý do gì, mong những người làm cha, làm mẹ vẫn sẽ cố gắng dành sự yêu thương cho con cái của mình, đừng cạn tình với các con.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật