Góc đi đẻ cũng phải đẹp: Chồng lo sốt vó, vợ vẫn ngồi dặm phấn chuốt lông mi cong vút

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đưa vợ đi đẻ chồng lo sốt vó, vợ thì vẫn bình tâm như vại ngồi ung dung dặm ít phấn đánh tý má hồng để đẻ xong chụp hình với con cho xinh.
Góc đi đẻ cũng phải đẹp: Chồng lo sốt vó, vợ vẫn ngồi dặm phấn chuốt lông mi cong vút
Ảnh minh họa

Đến kỳ sinh nở, gia đình hay bản thân người phụ nữ luôn lo lắng vì không biết có bị sinh khó hay sức khỏe mẹ và bé có phát sinh vấn đề gì hay không. Tuy vậy câu chuyện của cặp vợ chồng dưới đây lại trái ngược hoàn toàn.

Chia sẻ kỷ niệm khó quên ngày đi đẻ, mẹ bỉm sữa thu hút sự quan tâm của CDM:

"Đây là tui giờ này 4 tháng trước. Nửa đêm vỡ ối, chồng thì lo sốt vó gọi cho bạn 30 cú để xin qua gửi chị My, tui thì vẫn cố nhặt cho đủ mascara, chì kẻ mày bỏ vào túi đi viện. Giữa những cơn đau vẫn phải dặm thêm tí phấn, quệt thêm tí má hồng.

Thiệt tình ai nói gì tui kệ chứ đi đẻ là phải thiệt là xinh. Lần trước đẻ mổ theo lịch hẹn nên sáng sớm tui dậy tết tóc trang điểm cẩn thận. Lần này chưa tới ngày hẹn đã vỡ ối cũng phải cố mang đồ make up theo. Cũng may mà đẻ mổ nên mặt đẹp còn nguyên để chụp ảnh lúc con chào đời, chứ đẻ thường mà lăn lộn cả ngày chắc như con ma lem mất thôi.

Dù sao thì tui cũng rất hài lòng vì đã không lỡ cơ hội được xinh đẹp trong những khoảnh khắc vô cùng đáng quý của cuộc đời ahiho."

Nửa đêm vỡ ối, chồng thì lo sốt vó chạy khắp nhà thu dọn đồ đạc cho vợ rồi gọi hàng chục cuộc điện thoại cho bạn để nhờ trông hộ con, vợ thì cứ ngồi ung dung tìm nào phấn, nào mascara nhét đủ vào túi rồi mới theo chồng tới BV sinh con.

Chưa kể lúc đã vào phòng mổ chuẩn bị sinh chị vợ vẫn tranh thủ dặm thêm tí phấn, quệt thêm tí má hồng để đẻ xong còn chụp hình với con.

Cũng may được cả anh chồng cũng chịu hợp tác, để vợ có thời gian xinh đẹp chồng nguyện lo hết cho hai mẹ con. Hai vợ chồng kịp check in một kiểu tươi tắn trước khi vợ vào phòng sinh.

Bài chia sẻ thu hút sự quan tâm của CDM:

"Đợt đi đẻ mình cũng đinh tô son, nhưng nghĩ nhiều vụ đẻ mà bôi son thì bác sĩ không nhìn được mặt bệnh nhân có biểu hiện gì bất thường hay không. Nên không có bôi, đẻ xong chồng hỏi mặt sao sợ thế, buồn huhu."

"Rút kinh nghiệm lần sau đi đẻ tui cũng phải thật xinh đẹp."

"Thấy được hình ảnh của t đâu đó trong đây."

Hội chị em vào bình luận rôm rả. Ảnh chụp màn hình.

Một số chị khoe trước khi đi đẻ còn kịp trang điểm ăn cả bánh. Ảnh chụp màn hình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật