Ước mơ dang dở của chiến sỹ cảnh sát cơ động t‌ử von‌g bị ô tô hàng lậu tông

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gia cảnh còn nhiều khó khăn nhưng chiến sỹ cảnh sát cơ động mới hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Bắc Giang luôn cố gắng, nỗ lực theo đuổi ước mơ trở thành Công an của mình. Chỉ tiếc rằng, ước mơ ấy của anh đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 23.

Xem Video: tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người t‌ử von‌g ở huyện Cao Lãnh 

Chiều 15/9, tại quê nhà ở xã Vũ Xá, (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), người thân, đồng đội và hàng trăm người dân quanh khu vực đã tổ chức tang lễ tiễn đưa đồng chí Nguyễn Văn Mạnh về nơi an nghỉ cuối cùng theo nghi thức Công an nhân dân. 

Sự ra đi đột ngột của một chiến sĩ cảnh sát cơ động mới 23 tuổi khiến nhiều người thương tiếc, xót xa. Người thân của đồng chí Mạnh chưa hết bàng hoàng trước nỗi đau, mất mát quá lớn, không gì có thể bù đắp nổi.

Nhiều người dân đã đến viếng, cùng gia đình đưa tiễn đồng chí Nguyễn Văn Mạnh về nơi an nghỉ.

Dẫu kiên cường đến đâu, trước sự ra đi của con trai, ông Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1969), bố đồng chí Mạnh cũng không che giấu nổi những giọt nước mắt. Cả buổi, ông ngồi thất thần, nhìn vào di ảnh người con quá cố của mình.

  • Tài xế ô tô có biển hiện nghi vấn chống đối hiệu lệnh, tông chết một cảnh sát cơ động
  • Thăng quân hàm cho cảnh sát cơ động hy sinh khi bị hất lên nắp capo trên cao tốc

Ông Nghĩa cho biết, Mạnh là người con thứ 2, đồng chí vẫn chưa có gia đình riêng. Trước đây, Mạnh theo học Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhưng đến năm 2 Mạnh nhận ra đó không phải ngành học phù hợp nên quyết định nghỉ và quyết tâm theo đuổi ngành Công an. Chỉ còn vài tháng nữa Mạnh sẽ hoàn thành nghĩa vụ thì xảy ra vụ việc đau lòng.

"Chiều xảy ra vụ việc, tôi cùng người thân chạy ra hiện trường, cùng mọi người đưa Mạnh đi cấp cứu nhưng không kịp nữa. Về tôi thấy video lúc cháu bị đâm trên mạng mà không dám xem. Nó luôn bảo muốn làm tốt nhiệm vụ để bố mẹ được vui, mỗi khi về hai bố con thường tâm sự chỉ biết khuyên con sống tốt, cố gắng. Chỉ mấy tháng nữa thôi là nó xong nghĩa vụ rồi vậy mà…", ông Nghĩa nghẹn ngào. 

Người cha thất thần sau sự ra đi đột ngột của con trai.

Sau khi xảy ra vụ việc, rất đông bà con hàng xóm quanh khu vực đã đến động viên, chia buồn cùng gia đình chiến sỹ Mạnh. 

Bà Nguyễn Thị Lợi (66 tuổi), người dân sinh sống cạnh nhà đồng chí Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ: "Bố Mạnh làm nghề sửa xe, mẹ thì làm nghề buôn đồng nát, sắt vụn. Cuộc sống gia đình dù nhiều khó khăn nhưng bố mẹ Mạnh luôn tần tảo, chịu khó sớm hôm lo cho con ăn học. Bên cạnh đó, họ đều là những người sống có tình nghĩa, chan hoà nên ai cũng quý mến.  

"Mạnh và anh trai cũng ngoan ngoãn, lễ phép, cởi mở với hàng xóm láng giềng, nay xảy ra việc như vậy thì mọi người thương cháu hy sinh khi còn quá trẻ. Từ khi nhận được tin dữ của con, bố mẹ Mạnh tiều tuỵ, suy sụp nhiều lắm, chúng tôi cũng chỉ biết động viên gia đình cố gắng vượt qua", bà Lợi chia sẻ.

Nhiều người dân không giấu nổi đau buồn khi đến tiễn đưa chiến sỹ trẻ tuổi.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, đối tượng có thể đối diện với mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc t‌ử hìn‌h.

"Trường hợp có căn cứ cho thấy người lái xe cố tình không chấp hành hiệu lệnh, lao thẳng xe vào phía người thi hành công vụ, nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho người thi hành công vụ nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra thì đây là hành vi giết người", luật sư Cường cho hay.       

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật