Cao có 86 cm, cô gái lấy được chồng 1m85, bất ngờ nhất là chuyện xảy ra sau đó 5 năm

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Câu chuyện của chị Trisha đã tạo cảm hứng cho rất nhiều người vượt qua khó khăn để theo đuổi giấc mơ và tìm được hạnh phúc trong cuộc sống.
Cao có 86 cm, cô gái lấy được chồng 1m85, bất ngờ nhất là chuyện xảy ra sau đó 5 năm
Trisha và Michael khi mới gặp và yêu nhau.

Có lẽ đối với nhiều người, một cặp vợ chồng ít nhất phải có sự tương xứng tương đối về ngoại hình thì mới có thể đến với nhau và hạnh phúc và bền lâu được. 

Thế nên, khi chứng kiến một phụ nữ chỉ cao chưa đầy 90 cm lại lấy một người chồng cao tới 1m85, dư luận tỏ ra hoài nghi, thậm chí chỉ trích họ cố tình "làm màu" để thu hút sự chú ý của công chúng. 

Cô gái bé nhỏ sinh ra đã gãy 150 chiếc xương và khi trưởng thành chỉ cao 86 cm

Được biết, chị Trisha Taylor, 31 tuổi, tới từ thành phố Boise, bang Idaho của Mỹ mắc 1 hội chứng bẩm sinh tên là Xương bất toàn (OI), 1 tình trạng bị gây ra bởi sự biến đổi gien, ảnh hưởng tới sự sản sinh ra collagen, khiến cho xương của chị rất giòn và có thể gẫy bất cứ lúc nào. 

Ngay từ khi sinh ra, cô bé Trisha chỉ nặng có 2,7 kg, chân tay cong queo, và chỉ vài giờ sau khi ra đời, chị đã bị gãy tới 150 chiếc xương. Xương của Trisha giòn tới mức, chỉ cần 1 cú hắt hơi hay ho thì cũng đủ để chúng bị gãy rồi. 

Khi lớn lên, chị Trisha cũng không có ngoại hình giống như những người khác, chỉ cao có 86 cm và phải ngồi xe lăn cho người khuyết tật. Phổi của chị cũng không hoạt động được bình thường, mà chị phải gắn với máy thở oxy 24/24. 

Phải đến năm 15 tuổi, 1 biện pháp điều trị mới mới có thể giúp Trisha đủ khỏe để tự thở, và chỉ cần hỗ trợ bằng bình thở oxy trong lúc ngủ.

Tuy nhiên, người phụ nữ nhỏ bé ấy không bao giờ để bệnh tật cản bước chị trong hành trình trưởng thành của mình. Chị luôn nỗ lực không ngừng, tập thể dục, rèn luyện sức khỏe để có thể tự mình điều khiển xe lăn cũng như trèo khỏi giường lên xe lăn mà không cần phải nhờ đến sự trợ giúp của người khác.  

Cho đến cuộc hôn nhân như mơ với anh chàng cao 1m85 và cái kết hạnh phúc

Ngoài ra, 1 trong những giấc mơ cháy bỏng của chị Trisha, đó chính là xây dựng 1 gia đình hạnh phúc và được làm mẹ như bao phụ nữ khác. 

Vào năm 2007, chị Trisha đã tới trường Cao đằng Nam Idaho để học về các công tác xã hội. Và chính tại đây, ngay trong năm đầu tiên, chị đã gặp được anh Michael Taylor, 1 tài xế xe tải 31 tuổi cao tới 1m85 và hai người yêu nhau gần như ngay lập tức thì giấc mơ ấy mới có cơ sở để trở thành hiện thực. 

Hai năm sau đó, tức là vào năm 2009, cặp đôi đã đính hôn và kết hôn vào năm 2011. 

"Một số người lạ hoặc bạn bè có hỏi vài câu riêng tư về chúng tôi, nhưng việc tôi là người khuyết tật không có nghĩa là tôi phải trả lời mấy câu hỏi kiểu đó. Chúng thật thô lỗ. Người ta có thể hoài nghi, nhưng tôi không ngại gọi họ ra và nói chuyện với họ. Tôi muốn nâng cao nhận thức cho họ. Hoặc là họ ủng hộ tôi, hoặc là tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến họ", chị Trisha tiếp tục chia sẻ.

Song do xương của chị Trisha cực yếu, dù 1 cái hắt hơi hay ho nhẹ cũng có thể khiến chị bị gãy xương, nên các bác sĩ khuyên 2 vợ chồng không nên có con. 

Tuy nhiên, sau 2 lần bị sảy thai, cuối cùng giấc mơ của chị Trisha cũng đã được hiện thực hóa cách đây 4 năm. Cậu con trai Maven ra đời vào tháng 3/2016, nặng 1,7 kg sau khi nằm trong bụng mẹ 32 tuần, khiến chị như vỡ òa vì quá hạnh phúc.

Giờ đây, Maven đã trở thành 1 cậu bé 4 tuổi hoàn toàn khỏe mạnh, vui tươi và không bị di truyền hội chứng OI của mẹ. 

"Vào năm 2014, khi tôi nói mình sẽ không dùng biện pháp tránh thai nữabác sĩ đã bảo tôi ngồi xuống, cảnh báo cho tôi về những nguy hiểm của việc mang thai, và sau rất nhiều nỗ lực, tôi đã được chào đón cậu con trai hoàn hảo của mình.

Đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin được là mình lại sinh được thằng bé ra. Họ cứ hỏi tôi rằng Maven có phải là con tôi không, và tôi luôn nói với họ 1 cách tự hào rằng, ’Đúng, thằng bé đã lớn lên trong bụng tôi đấy", bà mẹ 31 tuổi hạnh phúc chia sẻ. 

"Tôi luôn cẩn thận trong việc chia sẻ những trải nghiệm của mình lên mạng. Tôi biết mọi người có thể nói này nói nọ và tôi không muốn phải buồn trước những nhận xét độc ác. Nhưng tôi đang nhận được những tin nhắn động viên từ những người yêu mến tôi, hỏi về việc làm mẹ và cuộc sống của tôi", chị Trisha cho biết.

"Tôi nhớ khi đó bà đỡ đã nói với tôi trước khi tôi rời bệnh viện, ’Bất cứ điều gì cô phải làm để chăm sóc cho con của cô, cô đều sẽ làm được’. Và bà ấy đã hoàn toàn đúng, rồi bạn sẽ tìm ra cách để làm được mà thôi", chị Trisha hạnh phúc kết luận. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật