Thấy mẹ dí đầu vợ vào xô nước bẩn, chồng không can ngăn chỉ lẳng lặng lên phòng dọn đồ...

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trưa hôm đó bất ngờ về nhà và Hùng đã được chứng kiến tất cả. Thấy mẹ dí đầu vợ vào xô nước bẩn anh quyết định đưa vợ ra ngoài ở riêng.
Thấy mẹ dí đầu vợ vào xô nước bẩn, chồng không can ngăn chỉ lẳng lặng lên phòng dọn đồ...
Ảnh minh họa

Nhiều lần Hùng nghe hàng xóm nói rằng mẹ anh không ưa vợ, lúc nào cũng tìm cách ức hiế‌p con dâu, nhưng về hỏi vợ thì Nga chỉ bảo:

- Chắc họ hiểu nhầm đấy anh à, có vài lần là do em mắc lỗi mẹ dạy bảo em mọi người lại nghĩ là mẹ ghét em. Em bầu bí lại yếu thế này không thể đi làm nên khiến anh khổ, anh vất vả thêm.

- Em đừng nói thế. Sinh con xong khỏe mạnh lại là em có thể đi làm bình thường. Giờ vì con nên em phải nghỉ ngơi. Ở nhà làm được gì thì làm, lúc mệt thì cứ nhờ mẹ đỡ cho tranh thủ mà nghỉ em nhé.

- Vâng ạ.

Ảnh minh họa - nguồn internet

Nhưng thật ra là hàng xóm nói đúng. Mẹ chồng Nga thấy con dâu bầu bí nghén ngẩm đi lại chậm chạp, bắt con trai bà phải vất vả cật lực nên bà càng ghét. Mấy hôm động thai phải nằm nhà nghỉ, nhưng bà vẫn mặc kệ Nga làm việc nhà, còn bà sang hàng xóm nói xấu con dâu:

- Đấy các bà xem, có ai sướng như bà dâu nhà tôi. Lấy chồng về chửa luôn rồi cũng nghỉ việc ở nhà chơi chả phải đụng chân đụng tay việc gì?

- Cô ấy động thai, sức khỏe yếu nên bác sĩ bảo ở nhà kiêng vận động mà.

- Nó nói với các bà thế để lấy lý do cho mọi người đỡ nói chứ thật ra là có làm sao. Ai chửa chả mệt, tôi ngày xưa chửa 5 đứa liền mà làm cật lực tới lúc đẻ kìa.

- Xưa chúng mình ai chẳng thế, giờ chửa đẻ nó khó nên cần phải giữ gìn. Như con dâu bà Hậu cưới 4 năm vẫn chưa chửa kìa. Tôi thấy cô Nga đang hì hục bê chậu quần áo to lắm bà về đỡ cô ấy tí...

- Mặc kệ nó, ăn thì phải làm ai hầu được...

Nói rồi bà lại sang nhà khác chơi, lúc về tới nhà đã 11 giờ chưa thấy con dâu dọn mâm ra thì bà lớn tiếng:

- Làm gì mà giờ này chưa cơm nước gì? Cô định để bà già này chết đói à?

Con dâu yếu ớt nói vọng ra từ nhà vệ sinh...

- Mẹ ơi con nghén mùi cơm quá. Con chưa thể nấu được. Mẹ giúp...

- Thôi chị ơi, chị đừng giả bộ nữa. Không nấu thì nhịn.

Nói rồi mẹ chồng Nga quay ngoắt ra quán ăn mặc kệ con dâu tiếp tục nôn ọe trong nhà tắm. Mỗi lần Nga nghén như thế mẹ chồng đều chả nấu nướng gì mà ra ngoài ăn. Nga nôn xong lết vào giường nằm tới chiều thì ăn tạm cái bánh mì rồi dậy dọn dẹp cơm nước buổi tối cho chồng về ăn. Những hôm sau đỡ mệt hơn cô dậu nấu nướng bình thường nhưng mẹ chồng không ăn mà vẫn cứ ra ngoài. Một mình chán không nấu Nga cũng chỉ làm gói mì tôm hay gói cháo ăn tạm cho qua.

Thấy vợ ngày ngày cứ xanh xao thì Hùng lo lắm. Hàng xóm lại bảo dạo này toàn thấy mẹ anh buổi trưa ra hàng ăn, "Ở nhà cô Nga không nấu cơm à mà để bà ăn ngoài quán nhiều không tốt". Không hiểu chuyện gì xảy ra nên trưa đó Hùng quyết định về nhà thử xem sao. Và anh đã được chứng kiến mọi chuyện...

Mẹ anh sau khi sang nhà hàng xóm chơi về thấy con dâu đang lúi húi nấu cơm thì hỏi:

- Làm gì đấy?

- Con nấu cơm mẹ ạ, hôm nay con mua nhiều đồ về mẹ con mình nấu bữa ngon ăn mẹ nhé.

- Nấu nướng gì, tôi không ăn ở nhà đâu. Lau dọn nhà cửa đi. Con lau rồi chỉ còn nhà bếp nấu xong con lau luôn ạ. Nay mẹ ở nhà ăn với con đi.

- Đã bảo không ăn là không ăn. Mà cô lau dọn kiểu gì thế này, phòng tôi còn bẩn nguyên thế kia hả?

- Con lau rồi mà mẹ.

Bà đá bay chậu nước lau nhà lênh láng trước mặt con dâu rồi túm tóc dí đầu cô vào thùng nước rác đựng đồ ăn thừa gần đó:

- Lau rồi mà thế này à? Xô nước đục ngàu mà không thèm thay đi lau lại nhà. Làm bẩn thế này à? Ở nhà cả ngày chỉ ăn với lau cái nhà mà không xong còn cãi. Nói câu nào cãi chem chem câu đó, tôi vô phúc mới có đứa con dâu như cô.

Vừa nói mẹ Hùng vừa dí đầu vợ anh xuống xô nước bẩn lau nhà. Hùng nhìn thấy thế không can ngăn chỉ cay đắng lẳng lặng lên phòng ôm hết đồ đi xuống.

- Đi thôi em, mình ra ở riêng.

- Con... con về khi nào vậy? Con định đi đâu đấy?

- Hôm nay thì con chứng kiến cả rồi mẹ à. Vợ con ở nhà khổ quá, cứ thế này con sợ cô ấy sinh non mất. Thôi con đưa vợ con ra ngoài ở riêng, bao giờ sinh con khỏe mạnh rồi tính.

- Mày... thế thì cút. Cấm bước chân về nhà này, mày chỉ thương vợ mày còn con mẹ già này mày chẳng thèm quan tâm. Ôi dời ơi số tôi sao mà khổ thế này.

Mặc mẹ chửi bới Hùng gọi taxi ra ngoài thuê nhà trọ. Anh sẽ không để vợ khổ thêm nữa. Lên xe vợ Hùng cứ khóc, bảo anh suy nghĩ lại:

- Em biết mẹ quá đáng nhưng giờ mình đi thế này bà sẽ giận hơn, hay mình quay xe lại đi anh.

- Kệ mẹ, tại bà quá đáng, em không việc gì phải áy náy cả.

Vợ Hùng nhìn sang chồng, cô vừa thấy hạnh phúc vừa thấy lo lắng, thú thực cô cũng muốn rời khỏi căn nhà đó, muốn được ở riêng vì sống với mẹ chồng cô mệt mỏi sợ hãi đến thở cũng không dám thở mạnh. Thiết nghĩ cùng phận đàn bà với nhau nhưng sao nhiều mẹ chồng lại ghê gớm thế.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật