Xem Video: VỤ 4 NGƯỜI BỊ TẠT AXIT Ở ĐỒNG NAI: NGUY CƠ CÔ GÁI 23 TUỔI BỊ MÙ
Điều tuyệt vời nhất khi làm cha, làm mẹ đó là được nhìn các con khôn lớn, được thấy các con chơi đùa mỗi ngày. Nhưng với anh Lý Dào Chòi (thôn Phia Phạ, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn), đây cũng là niềm mong ước xa xỉ.
Các con anh đang nô đùa vui vẻ
Anh Lý Dào Chòi kể về cuộc đời mình
Đôi mắt anh không còn thấy ánh sáng khi chỉ mới 13, 14 tuổi
Người đàn ông thiệt thòi chỉ biết tưởng tượng ra 2 đứa con gái bé bỏng qua những lời kể của mọi người
Bố không thấy đường, em sẽ dẫn bố đi - câu nói như ghim vào lòng người đọc của em Lý Mùi Ca, con gái đầu lòng của anh chị
Em Lý Mùi Sâu - người con gái thứ 2 chăm chỉ, có tính tự lập từ bé
Mọi thứ về các con, từ hình dáng, khuôn mặt, nụ cười hay mái tóc, anh Chòi chỉ có thể tưởng tượng ra qua những lời miêu tả của mọi người.
Ý thức được hoàn cảnh của gia đình, Mùi Ta đều đặn hàng ngày cùng mẹ làm việc kiếm từng đồng bạc lẻ, lo từng bữa ăn cho cả nhà.