Bà ngoại 76 tuổi đẩy xe lăn 24km đưa cháu trai đi học: Ngày 4 chuyến, không để cháu phải bỏ lỡ buổi học nào

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hình ảnh người bà chẳng ngại nắng mưa, tần tảo đưa đứa cháu trai tàn tật đến trường suốt 4 năm khiến ai nhìn vào cũng không cầm được nước mắt.
Bà ngoại 76 tuổi đẩy xe lăn 24km đưa cháu trai đi học: Ngày 4 chuyến, không để cháu phải bỏ lỡ buổi học nào
Bà Shi đưa rước cháu trai 9 tuổi 4 chuyến một ngày để đến trường và trở về nhà. Ảnh: Internet.

Xem Video: Cha mẹ bán vé số khắp Sài Gòn nuôi hai con bại não

Cụ bà Shi Yuying (76 tuổi, sống tại làng Daizhuyuan, thành phố Huangguan, huyện Guanyang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) hàng ngày phải đẩy xe lăn đưa đứa cháu trai tàn tật đến trường để cậu bé có thể theo học đúng giờ. Bà cụ ấy đã kiên trì làm việc đó trong suốt 4 năm qua, mỗi ngày 4 chuyến đưa đón cháu tính ra quãng đường cả đi lẫn về tổng cộng lên tới 24 km.

Theo như bà Shi chia sẻ khi đã 2 tuổi mà Haowen vẫn chưa biết đi, bố mẹ đã đưa Cậu bé đến bệnh viện để khám và xét nghiệm. Được bác sĩ chẩn đoán con mình mắc chứng b ại n ão cả gia đình lúc đó đã đau khổ tới cùng cực.

Haowen đươc chẩn đoán mắc chứng b ại n ão khi 2 tuổi, cậu bé không thể di chuyển, chỉ nằm yên 1 chỗ tính tới nay đã 9 năm. Ảnh: Internet.

Về sau, Haowen được giới thiệu đưa tới các thành phố lân cận như Nam Kinh và Liễu Châu để điều trị nhưng kết quả không mấy khả quan, số tiền chữa bệnh cho con quá lớn khiến gia đình đã phải gánh khoản nợ khổng lồ.

Khi cậu bé được 6 tuổi thì 2 bố mẹ ly hôn, người cha đi làm ăn xa nên Haowen đều do bà ngoại một tay chăm sóc.

Cụ bà và cháu trai sống tại làng Daizhuyuan, thành phố Huangguan, huyện Guanyang, tỉnh Quảng Tây. Ảnh: Internet.

Khi cháu tới tuổi đi học, dù nhà cách xa trường nhưng bà lão vẫn đưa cháu tới lớp học cùng các bạn, đã 4 năm cậu bé chưa từng bỏ lỡ một buổi học nào.

Ban đầu bà cụ dùng xe đạp để chở Haowen nhưng may mắn thay vào tháng 7 năm ngoái, chính quyền địa phương sau khi được thông tin về hoàn cảnh của 2 bà cháu đã tài trợ cho gia đình một chiếc xe lăn, từ đó mà người bà đã đỡ vất vả hơn rất nhiều. Ảnh: Internet.

Từ khi được tài trợ chiếc xe lăn người phụ nữ lớn tuổi đã luôn dùng nó để đưa cháu trai đến trường vào mỗi buổi sáng. Ảnh: Internet.

Người bà chia sẻ "Tôi sẽ đưa thằng bé đến trường hai lần một ngày, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi chiều, tổng cộng cả đi lẫn về là 4 lượt."

Quãng đường xa xôi từ nhà tới trường, người bà dũng cảm và mạnh mẽ là người duy nhất chăm sóc và đưa Haowen đi học. Ảnh: Internet.

Bà Shi cũng khẳng định bà rất vui khi đưa cháu đi học, không hề thấy nặng nhọc gì cả. Bà cũng rất tự hào về cháu trai của mình, vì mặc dù cháu không thể di chuyển tự do nhưng cậu bé là một đứa trẻ rất thông minh. Ở trường, Haowen luôn được các cô giáo khen là rất giỏi toán và có một trí nhớ phi thường. Ảnh: Internet.

May mắn được bà ngoại chăm sóc mọi mặt trong cuộc sống, nhưng trái tim người bà lại chùng xuống khi nghĩ đến tương lai của Haowen, nghĩ tới cảnh bà không còn trên cõi đời này, liệu ai có thể chăm sóc cho cháu nữa.

Bà Shi nói rằng bà sẽ không từ bỏ hy vọng rằng một ngày nào đó bà sẽ có thể gửi đứa cháu bé bỏng của mình đến một trường học tốt dành cho trẻ em khuyết tật, nơi Haowen có thể được đối xử như những gì cậu bé xứng đáng được nhận. Ảnh: Internet.

Câu chuyện xúc động về người bà âm thầm hy sinh bản thân để mang lại tương lai tốt đẹp nhất cho cháu trai tàn tật khiến ai nghe qua cũng không thể cầm lòng. Hy vọng bà Shi sẽ luôn có nhiều sức khỏe, Haowen luôn học tập thật tốt để không phụ mong mỏi và tình yêu thương của bà.        

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật