Chàng Trai Đà Lạt Xây Nhà Báo Hiếu Bố Mẹ, Ai Đi Ngang Qua Cũng Dừng Xe Lại Nhìn

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Muốn màu xanh là gam màu chủ đạo của căn nhà, Đan Khanh đã gửi hình ảnh chiếc váy của mình có màu tương tự cho đội ngũ thiết kế hình dunց.
Chàng Trai Đà Lạt Xây Nhà Báo Hiếu Bố Mẹ, Ai Đi Ngang Qua Cũng Dừng Xe Lại Nhìn
Ảnh minh họa

Với mong muốn xây một căn nhà làm nơi an dưỡng cho bố mẹ khi về hưu, anh Phạm Khoa Nguyên sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt đã lên ý tưởng và tự tay hoàn thiện một không gian sống yên bình ở vùng cao nguyên để tặng bậc sinh thành.

ᴀnh Phạm Khoa Nguyên đã lên ý tưởng và tự tay hoàn thiện một không gian sống yên bình ở vùng cao nguyên để tặng bậc sinh thành.

Theo anh Nguyên, căn nhà cũng trải qua những thăng trầm trong quá trình xây dựng nên mất tròn một năm anh cùng đội ngũ thợ mới hoàn thiện mọi hạng mục. “Mình thở phào nhẹ nhõm khi nhận được nhiều lời khen từ những người vô tình đi ngang và dừng xe lại ngắm nhìn” – anh hạnh phúc nói.

Là những người yêu cây cối nên bố mẹ anh Nguyên dành phần lớn thời gian cho việc chăm sóc các mảng xanh quanh nhà. Chính thiết kế tối giản của căn nhà cũng góp phần giúp việc bảo trì và vệ sinh được thuận lợi.

Phòng ngủ cũng được anh tinh tế phối gam màu nhẹ nhàng, thư giãn.

Sân thượng là nơi bố anh ngồi uống cà phê ngắm thành phố.

Mẹ anh thì quyết định “chiếm đóng” lâu dài góc đọc sách bên khung cửa sổ với tiếng suối ngày đêm róc rách.

Vì sống xa gia đình nên mỗi khi có dịp trở về, anh thấy bố mẹ thích thú với những không gian do con trai tạo ra, anh cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Bố anh có sở thích uống cà phê thay bữa sáng nên anh thường bắt gặp bố ngồi trên sân thượng ngắm thành phố nho nhỏ chìm trong biển mây lúc bình minh. Mẹ anh thì quyết định “chiếm đóng” lâu dài góc đọc sách bên khung cửa sổ với tiếng suối ngày đêm róc rách.

Anh Nguyên cảm thấy biết ơn bố mẹ đã tin tưởng và tạo điều kiện cho anh để hoàn thành ước nguyện xây dựng cho bậc sinh thành một nơi ấm cúng, thoải mái, một nơi mà họ gọi là nhà. 9X xúc động: “Ngôi nhà nhìn bên ngoài giản dị, không thu hút nhiều chú ý. Nó như một ẩn dụ cho con người của bố mẹ mình vậy. Họ không xa hoa, bóng bẩy nhưng khi hiểu rõ con người họ, bạn sẽ nhận ra họ thật sự giàu tình cảm”.

Từ công trình đầu tay của mình, chàng trai trẻ Đà Lạt cho rằng, gu thẫm mỹ mỗi người một khác nhau nên khó có thể đánh giá một ngôi nhà qua vẻ bề ngoài của nó. Những cảm xúc mà nó đem lại khi sử dụng lâu dài mới thật sự đáng chú trọng. Vì lẽ đó, trong quá trình lên ý tưởng, phần công năng và phân bố không gian nên được ưu tiên hàng đầu và cân nhắc kỹ lưỡng.

Mỗi khi ngắm nhìn công trình mà anh dành tặng bố mẹ, anh lại thở phào nhẹ nhõm bởi đã thỏa ước nguyện mà bản thân ấp ủ bao lâu nay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật