Vác bụng bầu 8 tháng đi bắt gian, tôi bị chồng mắng thẳng mặt: Vì cô mà gia đình này tan nát

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chằng bao giờ, tôi nghĩ đến việc sẽ có lúc mình phải vác bụng bầu đi đánh ghen một cách bẽ bàng như thế này. Vợ chồng tôi mới kết hôn được hơn 2 năm, chồng thì làm trên phường còn tôi thì là thu ngân ở siêu thị.
Vác bụng bầu 8 tháng đi bắt gian, tôi bị chồng mắng thẳng mặt: Vì cô mà gia đình này tan nát
Ảnh minh họa

Hồi yêu nhau, anh luôn miệng nói chưa từng yêu ai nhưng khi cưới về tôi mới biết chồng mình từng có một mối tình sâu nặng với một cô gần nhà. Thế nhưng vì lí do nào đó mà cô ta lại không cưới anh mà chạy theo người đàn ông khác.

Mẹ chồng luôn miệng động viên tôi rằng chuyện cũ rồi không đáng nhắc tới nhưng mỗi lần nhắc đến cô ta, tôi nhận ra mắt anh vẫn còn nhiều tình cảm lắm. Rồi một thời gian trôi qua, tôi mang bầu, lúc đó là vào tháng thứ 8 của thai kì, tôi phát hiện chồng mình nhắn tin với một người phụ nữ lạ.

Nội dung tin nhắn khiến tôi hốt hoảng nhận ra đó chính là ngư‌ời tìn‌h năm xưa của anh, có vẻ cô ta giờ đã ly hôn và muốn hẹn gặp mặt. Chẳng phải nói, tôi rất tức giận sau khi biết chuyện, thậm chí còn nói cả với bố mẹ 2 nhà về việc này.

Cả 2 nhà đã họp gia đình và chồng tôi luôn miệng giải thích rằng anh chỉ giúp đỡ cô ta một cách đơn thuần  thôi. Ngoài ra chẳng hề có ý tứ gì khác. Thế nhưng làm sao mà tin được khi anh suốt ngày kè kè cái điện thoại kể cả là khi đi vệ sinh.

Chưa kể nhiều hôm, chồng lấy lí do làm việc cho phường để đi ra ngoài vào buổi tối khiến tôi không thể nào biết anh đang làm cái gì. Chính vì thế, tôi đã trả tiền cho một cậu Grab để theo dõi chồng.

Tôi cần biết chồng mình ra ngoài gặp gỡ ai và đến những đâu, ít nhất cũng phải nắm rõ được những điều đó chứ. 1 tuần sau, người mà tôi trả tiền đi theo dõi chồng cho biết anh thường xuyên ra vào một căn nhà trong ngõ nhỏ.

Vậy là rõ mười mươi rồi. Lúc đó, tôi đang mang bầu ở tháng thứ 8 nhưng vẫn muốn đến tận nơi để bắt gian tại trận. Thậm chí, tôi còn gọi cả người nhà tới để làm hậu thuẫn cho mình.

Hóa ra, suốt thời gian qua anh đi sớm về hôm là để tìm nhà cho mẹ con cô ta. Thật nực cười, hết tình cảm rồi mà còn như thế à. Chỉ là bạn bè đơn thuần mà như thế thì ai mà tin nổi.

Việc đến nước đó thì tôi không còn gì để níu kéo nữa. Sau khi quậy tung chỗ đó lên, tôi nhất định sẽ ly hôn, giờ chẳng còn thiết tha gì nữa cả. Tối hôm đó, cả nhà tôi họp kín, thế nhưng thay vì hối lỗi, chồng lại chỉ thẳng mặt tôi mắng mỏ:

‘Chính cô đã phá nát cái gia đình còn than khóc gì nữa. Đứa con chưa kịp chào đời đã không có đủ cha mẹ là lỗi của cô chứ không phải tôi’, anh nói xong rồi lên thẳng nhà lấy quần áo, đồ đạc rồi bỏ đi.

Chồng đi suốt mấy ngày không về, tôi lo lắng hẹn người phụ nữ kia ra gặp mặt để xem cô ta muốn gì. Thì khá lạ, cô ta khá điềm tĩnh dẫu cho tôi có mắng chửi thế nào.

‘Xin lỗi em nhưng có lẽ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Giờ chị chỉ coi chồng em là ân nhân không hơn không kém. Chị vừa mới ly hôn, chắc em cũng biết rồi. Giờ chị chẳng muốn dây dưa vào mối quan hệ nào khác cả.

Mấy ngày trước, anh ấy thường xuyên qua lại cũng vì con chị ốm mà thôi. Chuyện cũ rồi, em đừng vì nó mà khiến con không có bố’.

Tôi không biết câu chuyện cô ta nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Tuy nhiên, sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã nhắn tin cho chồng để hỏi anh ấy câu trả lời cuối cùng.

Thế nhưng, chồng tôi không trả lời. Thậm chí cả hôm tôi đẻ, anh cũng chẳng có mặt. Có lẽ, anh đã quyết định ly hôn và không muốn nhìn mặt con nữa rồi.

Mấy ngày nay, ôm con trong lòng mà tôi ứa nước mắt, chẳng nhẽ, tôi đã trách lầm chồng hay sao. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật