Rớt nước mắt cảnh bố mẹ trẻ lặn lội tìm nụ cười cho con ‘hở hàm ếch’: Kết quả cuối cùng thật mỹ mãn

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Trông Phúc của mẹ xinh đấy chứ, chỉ hơi bị lẹm nụ cười tí xíu thôi, mẹ hứa sẽ tuyệt đối vững vàng trên hành trình tìm lại nụ cười cho em“.
Rớt nước mắt cảnh bố mẹ trẻ lặn lội tìm nụ cười cho con ‘hở hàm ếch’: Kết quả cuối cùng thật mỹ mãn
Bài chia sẻ đầy xúc động của mẹ trẻ.

Xem Video: Giao nhiệm vụ trông con cho các quý ông và cái kết 

Những dòng thư viết dành tặng con trai nhỏ của bà mẹ trẻ ngay sau khi đăng tải đã gây xúc động mạnh tới tất cả mọi người. Thế nhưng xúc động hơn cả có lẽ chính là nghị lực, sự kiên trì của đôi vợ chồng trẻ trên hành trình tìm lại nụ cười cho con.

Mẹ trẻ cho biết niềm hạnh phúc khi biết bản thân mang bầu con đầu lòng không được bao lâu thì cả gia đình nhận được kết quả em bé trong bụng bị dị tật khi đi siêu âm. Mặc dù đã chứng kiến nhiều trường hợp các em bé bị sứt môi hở hàm ếch nhiều nhưng vợ chồng cô vẫn không thể tin được trường hợp này sẽ rơi vào nhà mình.

Gia đình nhỏ luôn vững vàng và tràn ngập niềm tin đi tìm lại nụ cười cho bé.

Mẹ trẻ nghẹn ngào thủ thỉ: "Mẹ bước ra khỏi phòng khám và cứ thế òa lên khóc, ba thì lẽo đẽo theo mẹ hỏi con bị sao, sao em khóc...ấp úng mãi mẹ trả lời, thế là ba cũng khóc theo luôn. Mặc dù sau đó ba mẹ có tới nơi khác để khám nhưng kết quả vẫn vậy, mẹ buồn lắm chỉ biết khóc vì thương đứa con bé bỏng đầu lòng của mẹ.

9/9, bà nội và mẹ lên Sài Gòn để khám lại thì ôi thôi, họ nói con bị nặng hơn, có thể dẫn đến bị tim, phổi, não và còn có nguy cơ bị đao..."

Dù không được may mắn khi sinh ra nhưng em luôn nhận được rất nhiều yêu thương của bố mẹ và mọi người xung quanh.

Trước tình hình như vậy bà mẹ trẻ được khuyên kết thúc thai kỳ này nhưng sẽ phải đứng trước nguy cơ không thể có con được nữa. Tinh thần của mẹ trẻ lúc đó vô cùng tồi tệ: " Mẹ đi không nổi, ăn không được, mẹ thật sự muốn giữ con ở lại và hi vọng điều kì diệu sẽ xảy tới. Mẹ tìm tới nhà thờ để cầu nguyện bình an cho cả hai mẹ con mình thì tại đây mẹ gặp cha xứ.

Hành trình tìm lại nụ cười của bé Hoàng Phúc là sự đồng hành của tất cả người thân yêu.

Cha giới thiệu cho mẹ 1 bác sĩ ở Bv Nhi Đồng chuyên chăm sóc các bé bị như con. Trao đổi với bác về tình trạng bệnh của con thì bác bảo dị tật như con là dị tật nhẹ nhất trong các dị tật, nên không sao, mẹ cứ sinh con ra và thời buổi tiên tiến này sẽ chữa lành được hết. Mẹ như được tiếp thêm động lực, quyết tâm giữ con lại và dù sau sinh có thế nào cũng sẽ tìm cách điều trị cho con để con được tốt đẹp nhất."

Con vẫn sẽ như vậy, vẫn tràn ngập niềm tin về 1 nụ cười trọn vẹn.

Có niềm tin như vậy, mẹ trẻ đã vững tinh thần để đón con chào đời. Ngày 14/1/2020 thiên thần Nguyễn Hoàng Phúc đã trào đời trong niềm hạnh phúc, chờ mong của tất cả mọi người: " Con chào đời mẹ ôm con vào lòng khóc vì hạnh phúc khi con bình an ra đời với mẹ và thương con khi chịu thiệt thòi hơn bao bạn nhỏ khác sinh cùng phòng.

Thiên thần nhỏ luôn ngoan ngoãn và biết nghe lời khiến ai cũng không kìm được mà yêu thương.

Ba con, nội, ngoại, các bà, các dì và cậu của con, ai cũng khóc nức lên khi thấy con. Trông Phúc của mẹ xinh đấy chứ, chỉ hơi bị lẹm nụ cười tí xíu thôi, mẹ hứa sẽ tuyệt đối vững vàng trên hành trình tìm lại nụ cười cho em!

Hạnh phúc đã mỉm cười, sự kiên trì đã mang lại kết quả tốt đẹp.

Bắt đầu từ đây con được các bác sĩ tận tình chữa trị, được bố mẹ và người thân luôn ở bên cổ vũ. Mẹ trẻ nghẹn ngào viết cho con: "18/6 vừa rồi là ca phẫu thuật đầu tiên. 9h sáng con được đưa vào phòng mổ, sau 2 tiếng đồng hồ thì con được bế ra, Bác Sĩ gọi mẹ vào để bế con và dỗ cho con ngừng khóc. Tay chân mẹ đập vào nhau, run rẩy, mẹ vào ôm Phúc của mẹ. Mẹ vừa bế con vừa khóc, thương thương lắm Phúc của mẹ, mới 5 tháng tuổi thôi

Hoàn Phúc của hiện tại vô cùng đẹp trai và có nụ cười tỏa sáng.

Chặng đường phía trước còn dài dài lắm, mẹ hứa sẽ kiên cường bên con, Phúc cũng phải vậy con nhé, tuy có vất vả đau đớn nhưng mẹ tin hành trình tìm lại nụ cười cho con sẽ khiến con sau này vui vẻ, hạnh phúc, tự tin với cuộc đời.

Hàng ngàn người dành lời khen ngợi và động viên tinh thần cho con ngay dưới bài viết.

Chúc mừng thiên thần nhỏ Hoàng Phúc đã tìm lại nụ cười xinh tươi.

Những lời tâm sự tràn ngập yêu thương của bà mẹ trẻ dành cho con trai ngay lập tức chạm tới trái tim tất cả mọi người. Ngay dưới bài viết rất nhiều lời động viên, tiếp sức được gửi tới gia đình nhỏ. Chúc mừng Hoàng Phúc đã dần tìm lại nụ cười của mình! Chúc mừng trái ngọt sau kiên trì và dũng cảm của gia đình nhỏ. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật