Nghĩ rằng Kenadie sẽ không thể qua khỏi, bố mẹ đã đưa Kenadie đi rửa tội ngay trong ngày em ra đời. Thế nhưng, như một phép màu Kenadie vẫn có thể tiếp tục sinh tồn, vượt qua được những khó khăn đầu đời, đứa trẻ ngày một khỏe mạnh đến khó tin. Ảnh: Internet.
Từ khi chào đời, Kenadie đã mắc phải hội chứng lùn nguyên thủy có tên khoa học là Primordial Dwarfism. cơ thể của cô bé phát triển chậm hơn người bình thường rất nhiều, khi vừa cất tiếng khóc bác sĩ đã dự đoán là em sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nhưng sau 12 năm, em đã đánh bại tất cả mọi suy đoán của bác sĩ.
Bác sĩ cũng phải bất ngờ vì Kenadie có thể chất khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác. Ảnh: Internet.
Khi lớn lên "cô bé tí hon" cũng được mẹ cho đến trường học cùng các bạn.
Kenadie thích đến trường, cô bé rất vui khi được học trên lớp. Ảnh: Internet.
Kenadie rất thích thể thao và vẽ vời, điều đặc biệt duy nhất là em chỉ cao 0,9m.
Cô bé tí hon dù đã 12 tuổi nhưng em chỉ cao 0,9m. Ảnh: Internet.
Hội chứng của Kenadie mắc phải hiện y học vẫn chưa tìm ra phương pháp chữa trị. Căn bệnh ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình phát triển thể chất của cô bé, dễ gây mắc các bệnh vặt và gặp nhiều vấn đề về hô hấp lẫn ăn uống. Trên thực tế, người mắc hội chứng này không thể tiếp nhận bất kỳ một phương pháp điều trị nào.
Kenadie và mẹ. Ảnh: Internet.
Sự trưởng thành của "cô bé tí hon" như là một minh chứng cho sự sống mãnh liệt, có thể vượt qua mọi khó khăn hay nghịch cảnh.
Kenadie vượt qua mọi khó khăn đầu đời để có được cuộc sống như hiện tại. Ảnh: Internet.
Đã 12 tuổi, Kenadie là một cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Trí thức của em phát triển hoàn toàn giống như bao bạn đồng lứa khác.