Clip: Người dân ’đua nhau’ bơi lội, câu cá mặc cảnh báo nguy hiểm chết người
Nhắc đến hồ Đá Làng Đại học Thủ Đức, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến những hình ảnh như hồ ’tử thần’, hồ ’ma ám’ hay nguy hiểm chết người. Vốn trước đây, nơi này là khu mỏ đá. Sau khi ngưng khai thác, nước từ mạch nước ngầm cùng nước mưa đọng lại đã tạo nên những hồ nước rất sâu, có chỗ gần 100m.
Với không gian trong lành, thơ mộng hồ Đá được nhiều người dân và sinh viên lựa chọn làm nơi dạo mát, hẹn họ. Nhưng cũng từ đó, nhiều vụ tּự sáּt, đuối nước T.Tâm đã diễn ra khiến hồ Đá càng trở nên nguy hiểm như đúng với cái tên ’hồ tử thần’.
Được đánh giá là khu vực nguy hiểm, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã cho lắp đặt hàng rào cùng nhiều biển cảnh báo nguy hiểm, cấm tụ tập, bơi lội nhằm tuyên truyền cho người dân và sinh viên, thậm chí lập cả chốt an ninh để giám sát. Tuy nhiên, có vẻ như những biện pháp này vẫn chưa phát huy tốt hiệu quả khi vẫn còn nhiều người tụ tập, tìm đường vào trong hồ để chụp ảnh, câu cá, bơi lội,...
Những chỗ hỏng trên hàng rào càng ’giúp’ họ vào bên trong hồ dễ hơn
Bạn T.T.L (sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) chia sẻ: ’Mặc dù có hàng rào bảo vệ, tuy nhiên nhiều người vẫn phớt lờ cảnh báo mà tìm mọi cách để vào trong hồ chụp ảnh, câu cá, thậm chí là bơi lội. Nhất là vào dịp cuối tuần, những khu vực quanh hồ càng đông đúc hơn khi làng người đỗ ra thư giãn, ăn uống, vui chơi’.
Nhiều người ’phớt lờ’ cảnh báo để tìm mọi cách vào hồ câu cá, vui chơi
Ông H.Minh (người dân sống gần hồ) cho biết: ’Từ lúc tôi ở đây đến nay đã có hơn 50 người chết tại hồ này, đa phần là đuối nước, một phần cũng là do tּự tּử. Mặc dù thấy chết trước mắt, nhưng nhiều người vẫn đến hồ’.
Hồ Đá đã ’cướp’ đi mạng sống của hơn 50 người...
Những cạnh đá này từng là nơi ’tiếp tay’ cho thần chết
Những chiếc cần câu vẫn chi chít bên bờ để người dân bắt cá trong hồ
Thậm chí tập trung ngắm cảnh, đỗ xe ở những cạnh vực như thế này
Hay việc ngồi trên những mõm đá cao hàng chục mét như vậy cũng là một điều bình thường
Hồ Đá cũng trở thành một khu vực tập bơi ’bất đắc dĩ’ cho người dân bởi vì bơi ở đây ’không tốn tiền’...
...Và đi tập bơi đã có chuẩn bị áo phao rồi nên ’chẳng có gì đáng sợ’