Sau phiên tòa ly hôn, chồng đưa sổ tiết kiệm 1 tỷ: Cầm mà nuôi con, tôi chỉ tính bằng lãi ngân hàng thôi

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
25 tuổi tôi chân ướt chân ráo vào công ty, được tiền bối là anh trưởng phòng 34 tuổi hết lòng giúp đỡ nên trong lòng có phần cảm kích.
Sau phiên tòa ly hôn, chồng đưa sổ tiết kiệm 1 tỷ: Cầm mà nuôi con, tôi chỉ tính bằng lãi ngân hàng thôi
Ảnh minh họa

Sau thời gian đầu tiếp xúc, tôi không phủ nhận mình thích anh và cũng có đôi chút toan tính. Vì anh đẹp trai, tài giỏi, gia đình lại có điều kiện nên đã có lúc tôi nghĩ, lấy anh thì suốt đời này mình sẽ được ấm thân.

Duyên số cộng với tình yêu và tham vọng đã đẩy chúng tôi đến với nhau. Một đám cưới hoành tráng diễn ra. Nhưng khi về chung một nhà tôi bắt đầu bị “vỡ mộng”.

Chồng tôi kiếm ra nhiều tiền thật đấy, nhưng anh rất chặt chẽ trong việc chi tiêu. Mà không phải riêng mình anh có tính đấy mà cả gia đình chồng đều như vậy. Chắc đó là yếu tố quyết định để họ có gia sản kếch xù như bây giờ.

Ngày bước chân về nhà anh làm dâu cũng là khi cuộc đời tôi bắt đầu những chuỗi ngày đen tối. Chẳng còn ngọt ngào, yêu thương như ngày xưa nữa, chồng tôi bắt đầu lười biếng, ỷ lại thậm chí còn cục cằn, khó tính và rất dễ cáu giận. Tiền làm ra thì anh đưa một nửa cho mẹ, một nửa làm quỹ riêng chứ tuyệt nhiên chẳng cho vợ đồng nào.

Tệ hơn nữa, sau khi tôi sinh đứa con đầu lòng, chồng tôi thay lòng đổi dạ mà đi sớm về khuya. Đã có lần tôi bắt gặp anh đi ăn cùng với một nữ thực tập sinh của công ty nhưng tôi chẳng làm gì được khi anh một mực nói đó chỉ là đồng nghiệp.

Cho đến khi tôi bỏ ra 3 ngày để rình rập theo dõi rồi bắt quả tang chồng trước cửa nhà nghỉ cùng nhân tình thì anh mới chịu thừa nhận. Tôi không chấp nhận kẻ phản bội lừa dối nên viết đơn ly hôn rồi ôm con ra khỏi nhà. Cả chồng và bố mẹ anh biết chuyện nhưng cũng làm ngơ, chẳng thiết tha giữ lại cốt nhục, dòng máu của họ.

Vất vả nuôi con một mình, chỉ một thời gian sau, tôi gần như kiệt quệ cả về sức lực lẫn tiền bạc. Không thể tập trung cho công việc nên tôi nhận được quyết định sa thải đúng ngày tòa giải quyết ly hôn. 

Sau phiên tòa, tôi ôm con đang nóng sốt trên tay mà rớt nước mắt. Chồng đi theo đằng sau bất ngờ tiến lên đối mặt với tôi và đưa một cuốn sổ tiết kiệm: “Đây là 1 tỷ, cầm lấy mà nuôi con trong lúc khó khăn. Coi như là trách nhiệm cuối cùng tôi dành cho máu mủ của mình”.

Tôi cảm kích trước hành động của chồng cũ. Dù anh ta có ngoại tình, có lỗi với tôi nhưng chí ít anh ta vẫn còn biết thương con và có trách nhiệm. Nhưng tôi chưa kịp đụng đến số tiền ấy để lo cho con thì ngay buổi tối hôm ấy tôi nhận được tin nhắn từ chồng cũ:

“Cần thì cứ tiêu nhưng cô nên ghi nhớ là đang nợ tôi 1 tỷ, lãi tôi tính bằng ngân hàng thôi”.

“Không phải đấy là tiền anh chu cấp nuôi con à?”.

“Tôi có nói thế bao giờ, tôi chỉ giúp cô lúc khó khăn thôi. Có vay thì phải trả chứ, sao cô khôn thế. Nếu đổi ý muốn trả lại thì ngay sáng mai tôi sẽ đến lấy”.

Nói xong anh ta dập máy khi tôi đang run lẩy bẩy vì sốc, vì không hiểu liệu có phải mình đã bị lừa hay không. Số tiền 1 tỷ đối với tôi bây giờ là quá lớn và thật sự cần, nhưng tôi cũng nghĩ mình không có nghĩa vụ phải nợ nần ai hết. Đúng là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, anh ta không những bủn xỉn mà còn hèn hạ nhất trong số những người mà tôi từng gặp. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật