Man City bại trận ở St.Mary’s bởi siêu phẩm sút xa 37m

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cú lốp bóng gần nửa chiều dài sân của Che Adams xứng đáng được xem là siêu phẩm, đặc biệt khi đấy là bàn thắng duy nhất giúp Southampton quật ngã đội nhì bảng Man City.
Man City bại trận ở St.Mary’s bởi siêu phẩm sút xa 37m
Đội hình cực mạnh của Man City gặp khó trước Southampton

Chiến thắng tưng bừng 4-0 đè bẹp tân vương Liverpool ở vòng đấu trước có lẽ vẫn còn khiến nhiều cầu thủ Man City ngây ngất, không kịp "trở lại mặt đất" và đoàn quân của Pep Guardiola đã phải nhận cái tát trời giáng từ đối thủ vừa kịp giành được quyền trụ hạng mùa này.

Tung ra đội hình khá mạnh, Man City dù vậy lại thi đấu mất tập trung hết sức khó hiểu. Hàng công đói bóng, tuyến phòng ngự chơi lơ đễnh, nhà vô địch lập tức phải trả giá. Phút 16, Zinchenko chủ quan để mất bóng giữa sân vào chân Stuart Armstrong và trên đà băng lên, Che Adams tung ra ngay cú lốp bóng nhắm vào khung thành Man City, lúc này thủ môn Ederson cũng chủ quan bước lên khá cao.

Siêu phẩm ở khoảng cách gần 37m này chắc chắn sẽ đi vào lịch sử của giải đấu năm nay còn ngay ở trận đấu này, đó là lời cảnh báo nghiêm khắc dành cho Man "xanh" khi đa số cầu thủ đang mang tâm trạng "chợ chiều" bởi thắng thua lúc này không còn ảnh hưởng đến thứ hạng của họ.

Che Adams và một pha đối mặt thủ môn Ederson

Thầy trò Pep Guardiola đến lúc này mới dần tập trung hơn cho trận đấu tại St Mary’s. Hai quân bài quan trọng là Kevin De Bruyne và Phil Foden được tung thêm vào sân ở hiệp 2 giúp lối chơi của đội khách sáng sủa và thanh thoát hơn. Tuy vậy, trong một ngày thi đấu kém duyên, các chân sút Man City như Bernardo Silva, Gabriel Jesus hay De Bruyne đều không một lần tìm được đường vào khung thành đối thủ chủ nhà.

Bernardo Silva giữa vòng vây của đội chủ nhà Southampton

HLV Pep Guardiola không hiều nổi thất bại của Man City

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật