Mẹ vừa qua đời, 6 đứa con bàn nhau ‘giấu’ trong nhà suốt 5 tháng: Im lặng để nhận trợ cấp

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ xưa đến nay, chuyện con cái ăn bám mẹ cha chẳng có gì là lạ, thậm chí nhiều kẻ còn bất hiếu tới mức, ép người già còng lưng nuôi mình. Nhưng hy hữu và quá mức tưởng tượng như trường hợp sau thì hẳn là không một ai tưởng tượng ra được.
Mẹ vừa qua đời, 6 đứa con bàn nhau ‘giấu’ trong nhà suốt 5 tháng: Im lặng để nhận trợ cấp
Ảnh minh họa

Xem Video: Bé 5 tuổi dẫn cảnh sát tới nơi cha giấu xác mẹ và anh trai

//

Vừa qua ở Ấn Độ đã xảy ra một câu chuyện rất đau lòng, cụ bà Amravati Devi, đồng thời là mẹ của 6 đứa con, đã qua đời tại một bệnh viện ở Varanasi, hưởng thọ 70 tuổi.

Tuy nhiên, thay vì , cho tử tế, những người con lại để th‌i th‌ể của mẹ trong phòng ngủ và nói với hàng xóm xung quanh rằng bà Devi ốm liệt giường.

Sau đó vài hôm, những người hàng xóm bắt đầu phàn nàn về mùi hôi khó chịu bốc ra từ nhà của bà Devi. Nghi ngờ có điều chẳng lành, họ đã tới trình báo với cảnh sát địa phương. Sau khi ập vào nhà khám xét, cảnh sát đều rất sốc khi thấy một th‌i th‌ể đang phân hủy nặng, bốc mùi hôi thối ngay trong phòng ngủ của gia đình.

Họ cũng tìm thấy hó‌a chấ‌t ướp xác nhưng dường như con cái của bà Devi không biết cách sử dụng, khiến th‌i th‌ể bị phân hủy tới nỗi không nhận ra. Sau cùng, 6 người con giấu xác mẹ trong nhà (bao gồm 5 con trai và 1 cô con gái) đã bị bắt vì tội che giấu th‌i th‌ể người chết.

Sau khi thẩm vấn, họ khai nhận mục đích ban đầu là để lãnh tiền trợ cấp hàng tháng, gồm 40.000 Rupi (hơn 13 triệu đồng). Qua tìm hiểu, bà Devi là một góa phụ, chồng bà là một quan chức hải quân cấp cao nên theo tiêu chuẩn của Ấn Độ, bà nhận được một khoản tiền rất cao mỗi tháng.

th‌i th‌ể đang phân hủy của bà Devi đang phân hủy được tìm thấy trong nhà. (Ảnh: Saostar)

 “Tiền trợ cấp sẽ không còn nếu chúng tôi tuyên bố về cái chết của mẹ và hỏa táng th‌i th‌ể. Vì chúng tôi đều thất nghiệp và không có nguồn thu nhập nào nên đành phải giấu xác mẹ, tiếp tục nhận tiền để duy trì cuộc sống“, người con tên Ravi nói.

 “Bất cứ lúc nào chúng tôi hỏi về bà Devi, anh ta đều trả lời rằng mẹ của anh ta đang rất yếu và không thể đi lại được. Tuy nhiên, thực tế thì bà ấy đã chết“, bà Chedi Lal, một người hàng xóm đau lòng tâm sự. Một người khác cũng chia sẻ: Thật không thể tin, làm sao 6 đứa con giấu xác mẹ trong nhà suốt 5 tháng để hưởng tiền trợ cấp được cơ chứ?“.

Cũng ở Ấn Độ, trước đó không lâu, có câu chuyện về cụ bà Subhabrata Majumdar, dù đã qua đời vẫn không được chôn cất tử tế. Con trai bà, đã đưa th‌i th‌ể mẹ về nhà, dùng kỹ thuật ướp xác để bảo quản và cất trong tủ lạnh.

Khi bị phát hiện, Majumdar khai với cảnh sát rằng anh ta giữ th‌i th‌ể của mẹ vì tin rằng bà có thể sống lại. Nhưng thực tế, mục đích chính của Majumdar là rút tiền lương hưu của bà, khoảng 30.000 rupee (gần 500 USD) mỗi tháng.

Hàng xóm hiếu kỳ kéo tới rất đông (Ảnh: Saostar)

Vậy mới thấy, cuộc đời có những câu chuyện đau đớn không thể nào tả xiết, mẹ cha đã qua đời vẫn bị con cái lợi dụng, bào mòn đến tận cùng. Họ đã nhắm mắt nhưng không thể xuôi tay, họ đã từ giã cõi trần nhưng vẫn không được yên nghỉ trong quan tài như bao kẻ khác.

Chẳng một ai tới đưa tang, chẳng có buỗi lễ đẫm nước mắt nào xảy ra. Họ cứ nằm thế, để xác mình mục nát theo thời gian vì bản thân còn phải làm ‘’công cụ’’ để các con duy trì sự sống.

Ngày xưa, bà mẹ ấy một mình nuôi 6 đứa con trong cảnh góa chồng. Dù vất vả đến cỡ nào, khổ tận cùng ra sao để các con được ấm no, không thiếu thốn. Vậy mà 6 đứa con, đừng nói là nuôi ngược mẹ, đến việc chôn cất cũng chẳng buồn làm, thậm chí chuyện ướp xác che giấu tội lỗi cũng ngây người ngu ngốc.

Đã thế trong 6 người con, có tới tận 5 đứa là trai, sức dài vai rộng, dù kém thông minh và không học hành đến nơi đến chốn, ít nhất vẫn còn có thể lao động chân tay. Nhưng họ đã không làm, phó mặc số phận, lấy lý do xin việc khó khăn để rồi ăn bám.

Hình minh họa (Báo Công An)

Mà ăn bám cả đời chưa đủ, phải bám mẹ cho đến khi xác chết thối rửa ra. Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa rồi, việc cần làm là đưa những đứa con bất hiếu vào nhà lao và chúng sẽ ăn bám ở một nơi mới, gọi là cơm tù.

Thôi thì qua câu chuyện về 6 người con giấu xác mẹ để hưởng trợ cấp, mong phụ nữ chúng mình  hãy tỉnh táo, đừng cứ mải miết hy sinh trong thầm lặng, đừng nuôi dạy con cái bằng sự lăn xả hết mình, chiều chuộng hết mức, để rồi đến cuối đời, cả cái xác cũng chẳng còn vẹn nguyên! Chao ôi là chua chát!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật