Mới 1 tuần giận nhau không liên lạc, bạn trai đã đưa người yêu cũ vào nhà nghỉ ‘ôn lại kỉ niệm’

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bạn trai em còn thường xuyên mải chơi trễ hẹn, hoặc hẹn hò bạn bè, đồng nghiệp đi chơi đến tận nửa đêm mà chẳng thèm gọi điện báo trước.
Mới 1 tuần giận nhau không liên lạc, bạn trai đã đưa người yêu cũ vào nhà nghỉ ‘ôn lại kỉ niệm’
Ảnh minh họa

Không biết các chị có ai gặp phải loại bạn trai hãm tài như em không ạ hay là chỉ có mình em dính phải cái gã sở khanh ấy. Mới nói ra đến đây thôi mà em đã thấy uất ức không thể nào chịu nổi rồi ấy ạ.

Em vừa mới bắt được quả tang bạn trai của em đưa người yêu cũ vào nhà nghỉ. Kể như chúng em chia tay nhau rồi thì sẽ chẳng còn chuyện gì để nói. Đằng này chúng em chưa hề chia tay, chúng em mới chỉ giận nhau một tuần, cả hai chẳng liên lạc gì với nhau mà thôi.

Ấy thế mà cũng mới có một tuần, hắn ta đã liên lạc ngay với người yêu cũ rồi cả hai cùng đưa nhau vào nhà nghỉ. Em may là được bạn em báo tin cho biết chứ nếu không có khi em lại còn là người chủ động làm lành trước ấy.

Bạn trai em, đến với em là mối tình thứ 3 rồi. Người yêu đầu tiên thì còn thấy anh ít khi nhắc đến. Nhưng em nhớ lúc đến với em, bạn trai em còn nói rằng anh bị thất tình vì bị người yêu phản bội và anh sẽ không bao giờ gặp lại kẻ lừa dối đó nữa.

Nhìn cảnh bạn trai đau khổ vì bị phản bội, em khi đó đã nghĩ rằng chắc chắn sau này anh sẽ không bao giờ làm mấy chuyện phản bội giống như thế. Bởi một khi người ta đã thấu hiểu, đã thấm thía nỗi đau rồi thì còn có mấy ai mang tiếp nỗi buồn đó gieo rắc cho người khác nữa đâu.

Em cứ thế tin tưởng vào bạn trai, tất cả mọi chuyện. Tuy là chúng em có hiểu nhau thật đấy nhưng không phải là không có những lúc cãi vã và giận dỗi nhau. Mặc dù đã có em là người yêu thế nhưng em vẫn thấy bạn trai nói chuyện bông đùa và trêu chọc mấy cô gái khác bên ngoài. Em mà nói là y như rằng anh sẽ sửng cồ lên mà nói những điều hết sức vô lý:"

Em cứ hay ghen tuông vớ vẩn thế. Mà anh đã phải là người yêu em đâu mà em cứ cấm đoán này cấm đoán nọ. Kể cả sau này có là vợ thì anh cũng vẫn có quyền được làm những điều mình thích nhé.

Em thấy bức xúc quá, tình yêu mà anh nói chuyện như thể vô trách nhiệm vậy thì làm sao em có thể chấp nhận cho được. Mà không phải chỉ mỗi chuyện này. Bạn trai em còn thường xuyên mải chơi trễ hẹn, hoặc hẹn hò bạn bè, đồng nghiệp đi chơi đến tận nửa đêm mà chẳng thèm gọi điện báo trước cho em biết một tiếng.

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Em cảm thấy uất ức lắm. Chúng em là người yêu mà anh cư xử với em giống như em là người lạ vậy. Lần này chúng em cãi nhau khá to. Lý do là em thấy anh nói những lời tán tỉnh một cô gái trên mạng xã hội. Không chấp nhận được, em yêu cầu anh phải lựa chọn thì bạn trai của em lại hùng hổ bỏ đi mà không nói với em lời nào. Chúng em cứ thế giận nhau và được một tuần thì em phát hiện anh lừa dối em.

Lúc bắt quả tang bạn trai em, em có cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để không xông vào xử lý anh, em chỉ điềm tĩnh hỏi:

Tại sao anh làm ra cái trò mèo này. Chẳng phải anh vẫn còn đang là người yêu của em hay sao? Chẳng phải anh vẫn luôn chê bai người yêu cũ của anh hay sao?

Chê bai chỉ là nói để cho cô vui thôi. Cô cả tuần giận dỗi vớ vẩn, tôi đây không đi tìm người khác làm niềm vui thì ngồi chờ đợi cô có mà đến già à. Với lại chúng tôi vào đây chỉ là để ôn lại kỉ niệm, cô đừng có nghĩ vớ vẩn.

Em cười khẩy cho lời giải thích của bạn trai. Em lập tức chia tay anh ta ngay chẳng hề do dự. Nói chung là biết anh ta như vậy, em cũng chẳng tiếc. Cái em tiếc là tiếc cho những tháng ngày mà em đã hao tốn tâm sức vì anh ta thôi. Các chị em yêu đương nên chọn lựa kĩ và cẩn thận nhé ạ. Đừng có như em ạ.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật