Sau khi ly hôn, ông “vua cà phê” đã về ở ẩn trong hang đá, cận cảnh căn nhà nhìn mới choáng

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với vợ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã chọn cho mình cuộc sống riêng. Điều khiến nhiều người tò mò nhất chính là cạn cảnh căn nhà làm từ đá của ông.
Sau khi ly hôn, ông “vua cà phê” đã về ở ẩn trong hang đá, cận cảnh căn nhà nhìn mới choáng
Cuộc sống hiện tại của ông Vũ khiến cho nhiều người phải tò mò. (Ảnh: TCBC)

Là một trong những doanh nhân hàng đầu của Việt Nam, ông Đặng Lê Nguyên Vũ luôn khiến nhiều người phải tò mò về cuộc sống của mình. Đặc biệt, sau khi đường ai nấy đi với bà Lê Hoàng Diệp Thảo thì mọi sự quan tâm còn nhiều hơn trước.

Hậu ly hôn ông Vũ ở đâu? Nhiều người phỏng đoán ông sẽ sống trong những biệt thự xa hoa. Nhưng thực chất ông đang ở trong một hang động ở Đắk Lắk.

Vụ ly hôn chấn động 

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ sinh năm 1971 ở Nha Trang. Ông được mệnh danh là “ông vua cà phê”, người nắm vai trò quan trọng trong sự thành công của cà phê Trung Nguyên. Vốn xuất thân trong một gia đình làm nông, trước khi thành công thì tài sản lớn nhất mà ông Vũ sở hữu là chiếc xe đạp cà tàng.

Vụ ly hôn của ông Vũ, bà Thảo đã khiến cho giới báo chí tốn không ít giấy mực. (Ảnh: Zingnews)

Cuộc sống của ông Vũ được báo chí truyền thông đặc biệt quan tâm hơn khi mà lùm xùm ly hôn với bà Lê Hoàng Diệp Thảo xuất hiện. Trước đó hôn nhân của họ được báo chí ca tụng và người dân thì ngưỡng mộ. Chính vì thế, tin tức ly hôn nổ ra cùng các tranh chấp về tài sản đã làm cho công chúng xôn xao, bàn luận rất nhiều.

Vụ ly hôn kéo dài cho tới tận năm ngoái, tài sản bất động sản hai bên chia đôi, về cổ phần công ty thì ông Vũ giữ 60% còn bà Thảo giữ 40%. Câu nói “Tiền nhiều để làm gì?” của ông Vũ khiến nhiều người phải suy ngẫm, trở thành trend mà nhiều bạn trẻ sử dụng.

Nơi ở mới của ông “vua cà phê”

Hậu ly hôn ông Vũ sống trong một hang đá theo đúng nghĩa. Hang đá này nằm trong trang trại rộng 600ha, nằm sâu trong những cánh rừng Tây Nguyên. Đường đi vẫn còn hoang sơ, khá gập ghềnh, phía trước hang có một hồ nước, khung cảnh bình yên nhưng có chút tĩnh mịch, theo Báo .

Nơi “trú ẩn” của ông Vũ. (Ảnh: Thanhnien)

Hang đá này có tên là M’Đrắk ở Đắk Lắk được phục dựng từ một hang động tự nhiên. Nền hang đổ cát, phía trần và thành sáng màu hơn màu đá tự nhiên. Bên trong hang rất thoáng đãng và không khí tươi mát. Các đồ vật ở trong hang ngoại trừ máy móc và dụng cụ pha cà phê thì hầu như tất cả được làm từ đá.

Ngoài những dụng cụ máu móc, căn phòng bên trong hoàn toàn thân thiện với thiên nhiên. (Ảnh: Thanhnien)

Trên thực tế thì từ 5 năm trước ông Vũ đã sinh sống trong hang này: “5 năm ở trên đó, Qua không liên lạc với bất cứ ai. Một mình ở trên núi như vậy. Cả đêm ở dưới gốc đa, chuồng ngựa. Qua ngồi một mình tĩnh lặng như vậy”.

Ông Vũ có một quả địa cầu là vật bất ly thân. (Ảnh: Thanhnien)

Ông thường xuyên ở trên núi và vẫn điều hành công việc như thường: “Không có chuyện gì có thể lọt Qua mắt qua hết, qua đã chuẩn bị cho những người anh em của Qua (là đội ngũ nhân viên)… Mọi người cứ thế thực thi và tập đoàn vẫn tồn tại và phát triển”.

 Kết

Ông Vũ chia sẻ rằng việc sống ở nơi đây khiến ông cảm thấy tâm hồn mình được an ủi. Có lẽ khi trả qua quá nhiều chuyện, con người lại càng muốn quay về gần gũi với thiên nhiên, về với những điều giản dị để có thể thả lỏng c‌ơ th‌ể, buông bỏ áp lực và mệt mỏi cuộc sống.

Xem Video: Quan điểm chọn vợ của "Vua cà phê" Trung Nguyên

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật