Cuộc sống đầy rẫy nỗi đau của người đàn ông có 3 chân: Bị bố mẹ bỏ rơi từ khi lọt lòng vì tưởng dị nhân

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ phân con người là thứ không thể thiếu đi mà cũng không thể thừa ra.Chúng ta chỉ sống thực sự hạnh phúc khi trên c‌ơ th‌ể các bộ phận hoàn toàn bình thường. Thế nhưng ở đâu đó trên thế giới vẫn có những con người phải sống một cuộc sống quá chật vật.
Cuộc sống đầy rẫy nỗi đau của người đàn ông có 3 chân: Bị bố mẹ bỏ rơi từ khi lọt lòng vì tưởng dị nhân
Người đàn ông ba chân kỳ lạ kiếm được bộn tiền nhờ điểm dị thường của mình

Xem Video: Three Legs, Four Feet, And Sixteen Toes #WeirdButTrue

//

Lentini ngay từ khi sinh ra đã mang trên mình dị tật bẩm sinh, ông là một trường hợp vô cùng hiếm gặp khi có tới 3 chân. Tuy nhiên, người đàn ông này đã biến điều khác thường này trở thành điểm mạnh và nỗ lực gấp nhiều lần người bình thường để trở thành một ngôi sao sáng trong làng giải trí.

Lentini có 16 ngón chân và 2 “củ‌ּa qu‌ּý”

Francesco “Frank” Lentini sinh vào cuối thế kỷ 19 tại Ý. Ông xuất thân từ một gia đình có tới 12 anh chị em, do đó cuộc sống không mấy dư giả gì. Đặc biệt, Lentini không may có thêm một chiếc chân mọc ra từ bên hông phải dài 91cm và bàn chân thứ tư mọc ra từ đầu gối của chiếc chân này. Hai chân còn lại dài khoảng 96cm đến 99cm, Lentini có tổng cộng 16 ngón chân và 2 “củ‌ּa qu‌ּý”. Mặc dù có hình hài khác biệt với người bình thường nhưng Lentini không hề tự ti mà luôn biến nó thành cơ hội để mưu sinh và đem lại tiếng cười cho người khác.

Lentini có một chiếc chân mọc ra từ bên hông phải dài 91cm và bàn chân thứ tư mọc ra từ đầu gối của chiếc chân này. Hai chân còn lại dài khoảng 96cm đến 99cm, Lentini có tổng cộng 16 ngón chân và 2 “củ‌ּa qu‌ּý”.
Tình trạng của Lentini do hiện tượng sinh đôi ký sinh gây ra. Ngay từ khi ở trong bụng mẹ, c‌ơ th‌ể của ông đã mang một phần của người anh em song sinh kia. Bởi vậy ông có thêm một cột sống nhưng phần xương chậu và bộ phận sin‌ּh dụ‌ּc, chân mọc riêng.

Cho đến khi trưởng thành, trọng lượng c‌ơ th‌ể của Lentini khoảng 79kg, trong đó 11kg-13kg thuộc về chiếc chân dư thừa kia. Điểm thú vị là ông phải ăn nhiều hơn những người đàn ông khác 15% để nuôi chiếc chân phụ của mình.!

Tuổi thơ bất hạnh và nghị lực phi thường

Ngay từ khi còn nhỏ, Lentini đã bị bố mẹ rũ bỏ và gửi cho một người họ hàng nuôi hộ vì sợ đối mặt với những điều đàm tiếu của thiên hạ. Thế nhưng sau đó, ông được gửi đến sinh sống tại một trại tế bần chuyên dành cho các trẻ em bị khuyết tật. Cũng chính nơi này giúp ông có cơ hội gặp gỡ những đứa trẻ mang những dị tật nặng hơn mình nhưng vẫn không hề kêu ca nửa lời. Điều đó đã thôi thúc ông đối diện với cuộc sống nghiệt ngã và học cách kiểm soát chiếc chân thứ 3 của mình để hỗ trợ c‌ơ th‌ể khi ông chạy, nhảy, đạp xe, bơi lội…

Năm 9 tuổi, Lentini đến Mỹ để xin được biểu diễn cho các chương trình tạp kỹ.


Năm 9 tuổi, Lentini mạnh dạn đến Mỹ để xin được biểu diễn cho các chương trình tạp kỹ. Chỉ một năm sau đó, ông trở thành gương mặt đình đám và là một trong những người trình diễn hàng đầu của Ringling Brothers lừng danh. Kể từ đó, tên tuổi của ông vang xa và được nhiều khán giả yêu mến gọi là “Lentini vĩ đại” hay “Cầu thủ 3 chân”, “vua gánh xiếc”.

Hồi còn nhỏ, “vua gánh xiếc” từng tự ti về bản thân vì có tới 3 chân, ông không thể chơi thể thao hay làm những việc mà bạn bè cùng trang lứa vẫn thường làm. Thế nhưng giờ đây, ông không những tự tin hơn rất nhiều mà còn xuất bản cuốn sách nói về phần dị tật của c‌ơ th‌ể khi có tới 2 “củ‌ּa qu‌ּý”. Trong cuốn sách này ông có đề cập đến thói quen vệ sinh, chuyện “kín đáo”

Chỉ một năm sau đó, ông trở thành gương mặt đình đám và là một trong những người trình diễn hàng đầu của Ringling Brothers lừng danh.
Lentini học thuần thục tiếng Anh và được nhập tịch Mỹ vào năm 30 tuổi sau nhiều năm lưu diễn tại đất nước này. Nhờ nghiệp diễn xiếc của mình, ông kiếm được bộn tiền và tên tuổi của Lentini vang dội khắp châu lục. Dù mang trên mình dị tật nhưng ông vẫn may mắn tìm được một nửa của đời mình.

Sau khi kết hôn với người phụ nữ tên Theresa Murray, cả hai có với nhau 4 mặt con, đặt tên lần lượt là Josephine, Natale, Frank và James. Đáng tiếc thay, vợ chồng ông đã không thể chung sống tới đầu bạc răng long do bất đồng quan điểm sống. Thậm chí, nhiều người còn đồn đại rằng bà Theresa ly hôn do không chịu nổi áp lực từ người đời, phán xét về tình yêu và gia đình. Cô đơn chưa được bao lâu, Lentini sớm tìm được cho mình một người bạn gái mới là bà Helen Shupe.

Lentini qua đời ở tuổi 77 vì căn bệnh suy phổi.
Lentini tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc bên bà Helen Shupe tới những ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Vào tháng 6/1966, ông bất ngờ phải nhập viện tại thành phố Jackson, bang Tennessee và qua đời ở tuổi 77 vì căn bệnh suy phổi. Dù vậy, ông được xem là người có tuổi thọ cao nhất mà bất cứ ai mang dị tật như Lentini có thể đạt được. Sự ra đi của ông để lại niềm thương tiếc cho nhiều người hâm mộ về một “dị nhân” 3 chân mua vui cho mọi người.

Qua câu chuyện về “vua gánh xiếc” Lentini có thể thấy rằng, dù được sinh ra trong hoàn cảnh và c‌ơ th‌ể khác biệt nhưng chính sự dũng cảm và dám đối mặt với số phận đã giúp ông biến cái khó thành dễ, sống một cuộc đời không vô nghĩa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật