Giang hồ mạng Huấn Hoa Hồng khóc lịm người khi tiễn đưa bố về nơi an nghỉ cuối cùng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khoảnh khắc nhìn linh cữu của bố được đưa đi, Huấn Hoa Hồng khóc nức nở, người như lịm đi vì quá đau xót.
Giang hồ mạng Huấn Hoa Hồng khóc lịm người khi tiễn đưa bố về nơi an nghỉ cuối cùng
Huấn Hoa Hồng khóc nức nở, mệt mỏi như lịm đi vẫn cố gắng nâng đỡ người thân.

Bổ của giang hồ mạng Huấn Hoa Hồng đã ra đi vào ngày 19/1/2020. Trước sự ra đi của bố, Huấn Hoa Hồng đã không giấu nổi đau xót. Anh bày tỏ rất nhiều nỗi lòng lên trang cá nhân của mình như: ‘Con đã mất bố thật rồi!’; ‘Vĩnh biệt cha, người thầy cao cả của chúng con’….

Mới đây, hình ảnh Huấn Hoa Hồng khóc đến lịm người tiễn đưa cha về nơi an nghỉ cuối cùng đã khiến cư dân mạng không khỏi xót xa. Một giang hồ ‘hùng hổ’ trên mạng xã hội trước tin buồn này cũng không thể đứng vững được.

Anh ngồi thẫn thờ trước huyệt cha.

Đám tang được tổ chức hết sức long trọng.

Người thân, con cháu tụ tập đông đủ.

Bố Huấn Hoa Hồng tạ thế hồi 6h58 phút ngày 19/1/2020.

Đám tang tập trung rất nhiều người.

Khoảnh khắc tiễn đưa bố Huấn Hoa Hồng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nhà sư làm lễ đầy trang trọng.

Người thân đau buồn khóc lóc vì một người cha đã ra đi.

Các cháu tiễn đưa ông.

Quả là đau xót thay cho Huấn Hoa Hồng. Trong khoảnh khắc người người nhà nhà đón Tết thì anh phải mang trong mình nỗi đau mất cha. Nỗi lòng này mấy ai có thể hiểu thấu. Xin chia buồn với anh cùng gia đình!

Xem Video: Huấn Hoa Hồng chửi nhà xe và bị đánh

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật