Nữ hiệu trưởng bị ăn tát sợ chưa dám đến lớp, phụ huynh vẫn căng: ‘Tôi tát vào mặt để cảnh cáo’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xem tường tận vụ phụ huynh tát vào mặt nữ hiệu trưởng sau câu chuyện bé trai bị bỏ quên ở sân trường mà quá chán chường với cách hành xử của 1 bộ phận người học thức ngày nay. Trước đây dù cuộc sống thiếu thốn hơn bây giờ, nhiều người còn không được đi học ngày nào, nhưng hầu hết đều biết đến tinh thần “Tôn sư, trọng đạo“ của người Việt. Vì sao bây giờ lại tan nát hết rồi?
Nữ hiệu trưởng bị ăn tát sợ chưa dám đến lớp, phụ huynh vẫn căng: ‘Tôi tát vào mặt để cảnh cáo’
Hình ảnh phụ huynh tát cô giáo H. (Ảnh cắt từ clip)

Xem Video: Đà Nẵng: Phụ huynh tát giáo viên giữa cuộc họp 

//

Theo xác minh của PV, hôm qua bà Nguyễn Thị Thanh Hằng (ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), giáo viên Trung tâm Mun Art (dạy âm nhạc, Q.Hải Châu, người bị tát) đã chính thức gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Trường Thy (phụ huynh trong clip) đã vu khống, đe dọa, xúc phạm nhân phẩm của bà đến Công an Q.Hải Châu.


Lời tường trình của phụ huynh tát vào mặt nữ hiệu trưởng


Theo tìm hiểu của Thanh Niên, những hình ảnh cư dân mạng chụp lại, được chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của bà Thy. Bà Thy cũng liên tục đăng tải nội dung, cho rằng Trung tâm Mun Art và bà Hằng đã thiếu trách nhiệm quản lý con bà.


Theo lời phụ huynh này tại cuộc họp ngày 12/12, bà yêu cầu hiệu trưởng xin lỗi và giải thích lý do vì sao cháu T. không có mặt ở buổi biểu diễn nhưng bà Hằng thách thức. “Tôi dọa sẽ đăng clip lên mạng thì bà ấy còn chửi tôi là người vô văn hóa, vô giáo dục nên tôi tát vào mặt để cảnh cáo”, bà Thy phân trần.


"Việc 1 đứa trẻ vắng mặt thì trung tâm cần báo với phụ huynh để đảm bảo trẻ vẫn được an toàn. Tôi yêu cầu trung tâm phải xin lỗi nhưng bà Hằng lại cho rằng phụ huynh khi nói chuyện "cần phải có trình độ, có hiểu biết và ăn nói có giáo dục", bà Thy chia sẻ.


Bà Thy cho biết từ lâu đã bức xúc việc trung tâm này có nhiều sai phạm, tắc trách trong quản lý, giáo dục học sinh. Bà đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ để làm việc với cơ quan chức năng, trình bày về những sai phạm này.


"Nếu như không có cái tát đó thì cộng đồng mạng, báo chí không biết và công an sẽ không biết những sai phạm của trung tâm này", bà Thy nói và cho biết sẵn sàng làm việc với công an nếu nhận được giấy mời.


Nói về việc bị nữ hiệu trưởng tố cáo, bà Thy cho rằng nội dung trong đơn của bà Hằng có nhiều vấn đề không đúng sự thật. "Bà ấy trình bày là giáo viên và bảo vệ có gọi con tôi nhưng cháu nhút nhát nên không vào lớp. Chỉ cần chi tiết này cũng đã thấy bà Hằng thông tin không đúng, thiếu trung thực", phụ huynh Thy khẳng định.


Công an vào cuộc


Liên lạc với bà Hằng thì được biết, mọi việc bà đã trình bày cụ thể rõ ràng trong đơn gửi Công an Q.Hải Châu. Đơn tố cáo nêu rõ: Trung tâm tổ chức buổi biểu diễn cho học viên, có giấy mời phụ huynh đến xem.


Bà Hằng kể lại sự việc. Ảnh: Đoàn Nguyên.


Tan buổi biểu diễn, bà Thy đến đón con về. Hôm sau, bà xem video của trường không thấy cháu có mặt trên sân khấu nên đã đến trường đòi giải thích… trong 2 tiếng đó con bà đã ở đâu?” - đơn nêu.


Bà Hằng trình bày, thay mặt trung tâm, bà giải thích do bà Thy không bàn giao con cho lớp và không ở lại cùng cháu, cháu lại nhút nhát nên trốn thầy giáo, trong 2 tiếng đó, cháu chơi ngoài sân, bác Tuyên chủ nhà - kiêm bảo vệ đã nhắc nhở cháu vào lớp nhưng cháu không vào.


Theo bà Hằng, bà Thy không chấp nhận giải thích, vu khống trên Facebook, đe dọa tính mạng bà Hằng, dọa “đánh sập” Mun Art. Trung tâm mời bà Thy họp để giải quyết.


Trung tâm nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Văn Tiến


Ngay trong cuộc họp, bà Thy đã lao vào hành hung tôi, đồng thời cho người nhà quay video tung lên mạng xã hội tất cả những hành vi đe dọa, lăng mạ đối với tôi và Trung tâm Mun Art” - bà Hằng bức xúc nêu.


Bà Hằng tố cáo hành vi bà Thy vi phạm Pháp Luật, đe dọa tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, có dấu hiệu Hình Sự tội vu khống và làm nhục người khác, đề nghị Công an Q.Hải Châu đảm bảo an toàn cho gia đình bà trước lời đe dọa của bà Thy, đồng thời khởi tố, buộc bà Thy xin lỗi và bồi thường thiệt hại.


Trước khi chọn Đà Nẵng làm nơi gắn bó với nghề giảng dạy âm nhạc, chị Nguyễn Thị Thanh Hằng - cô giáo bị phụ huynh tát - từng tu nghiệp tại Tây Ban Nha, đi lưu diễn và giảng dạy nhiều nơi.


Chị Hằng vẫn chưa ổn định được tâm lý. Sự việc xảy ra cũng khiến các cô giáo ở đây bị sốc ít nhiều nhưng các lớp học vẫn mở bình thường để không làm ảnh hưởng đến các em” – một giáo vụ tại đây cho hay.


Nữ hiệu trưởng vẫn chưa thể đến lớp sau sự việc bị "ăn tát" của phụ huynh - Ảnh: infonet.vn


Được biết, chị Hằng là nghệ sĩ ghita quốc tế, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Học việc Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chị Hằng tu nghiệp tại Nhạc viện LICEU tại Barcelona 1837 – Tây Ban Nha.


Trước khi về sống tại Đà Nẵng, trong khoảng thời gian hơn 10 năm, chị đã giảng dạy và lưu diễn tại nhiều nước trên thế giới như: Pháp, Đức, Hy Lạp, Brazin, Ai Cập, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia…


Sau 5 năm gắn bó với Đà Nẵng, chị Hằng thành lập Trung tâm Âm nhạc Quốc tế - MUN Art Academy vào năm 2016.


Trao đổi với Thanh Niên, đại tá Trần Phước Hương, Trưởng công an Q.Hải Châu, cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo của bà Hằng.

“Hiện nay thông tin giữa hai bên đều chỉ mới là sự phản ánh bức xúc của mỗi người, công an quận sẽ phối hợp với viện KSND cùng cấp để xác minh, làm rõ sự việc” - đại tá Trần Phước Hương nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật