6 cảnh giới cao nhất trong “đối nhân xử thế” mà ai cũng nên biết

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong cuộc sống có vô vãn những biến số mà chúng ta không biết được, nhưng hãy bình tĩnh và thanh tỉnh khi đối mặt và mỉm cười cho qua… đó mới là cảnh giới cao nhất.
6 cảnh giới cao nhất trong “đối nhân xử thế” mà ai cũng nên biết
6 cảnh giới cao nhất trong “đối nhân xử thế” mà ai cũng nên biết. (Ảnh minh họa)

Dưới đây là 6 cảnh giới cao nhất trong “đối nhân xử thế” mà ai cũng cần biết:

1. Mỉm cười

Ban đầu, số phận đưa chúng ta đến với thế giới này đã là điều hiển nhiên không thay đổi được. Đến khi chúng ta rời khỏi thế giới này cũng là điều hiển nhiên. Vì vậy, nhân sinh lướt qua giống như một nụ cười mỉn của bạn sẽ thấy nhẹ lòng.

Trong hành trình của cuộc sống, không có gì là dễ dàng cả. Chúng ta phải đối mặt với rất nhiều điều nằm ngoài suy nghĩ và dự tính của chúng ta, không có cuộc đời chỉ toàn màu hồng, không có giấc mơ nào cũng trở thành hiện thực.

Mỗi người nên nhìn thoáng một chút để thấy “trời cao biển rộng”, nếu tầm mắt quá hạn hẹp sẽ không thấy được biển rộng, nếu tâm không rộng thì việc nhỏ sẽ coi như việc lớn, cuộc đời sẽ mệt mỏi.

2. Bình tĩnh

Khi đối mặt với những chuyện kinh sợ mà tâm không loạn là người mạnh mẽ. Đường đời gặp nhiều chông gai vẫn có thể bình tình và không hoảng sợ đó mới là bản lĩnh.

Người xưa có câu: “Thống khổ không kêu than, mỉm cười không nói, kinh sợ mà không loạn”.

Đời người khi gặp phải thống khổ đau đớn cũng coi như số kiếp phải nhận, hãy bình tĩnh đối mặt và tìm cách vượt qua, đừng lùi bước, nếu bạn bước qua được là bạn đã vượt qua được sợ hãi.

Với một người chưa từng trải qua đau khổ, kêu than thì chưa hiểu được “nhân tình thế thái”, “thế sự khó lường”. Người như thế này không thể trưởng thành và làm được việc lớn.

3. Thanh tỉnh

Hãy tỉnh táo khi đối mặt với mọi tình thế, học và rèn luyện để cho mình thanh tỉnh để nhìn người, nhìn vật… rõ ràng hơn, để không lầm đường lạc lối, gặp cục diện hỗn loạn mà không loạn.

Đời người nếu bỏ lỡ hoặc sai lầm sẽ rất khó cứu vãn, vì vậy nên mỗi bước đi cần tỉnh táo, cân nhắc cho kỹ càng.

Việc giữ được thanh tỉnh mọi lúc, mọi nơi là cực kỳ khó. Đây cũng là một cảnh giới cao mà mỗi người cần phải rèn luyện để có được.

4. Lạc quan

Kỳ thực bản chất cuộc sống phần lớn là như vậy, khô khan, buồn chán. Vậy, chúng ta nên làm sao cho chúng trở nên thú vị và đẹp đẽ.

Đi trong mưa gió cuộc đời, chúng ta sẽ trải qua những người nắng, những ngày mưa và cả những ngày lạnh giá và bão giông. Nhưng là sao chúng ta loại trừ được nó để tạo ra những ngày thú vị đó mới là cuộc sống.

Có một người bạn đời thú vị đồng hành, về già có những thú chơi tao nhã, có người thân khỏe mạnh bên cạnh, có đủ cơn no áo ấm là được. Chỉ cần vậy thôi đã mãn nguyện!.

5. Không làm phiền

Có câu nói: “Gặp hay không gặp, chỉ cần vẫn nhớ về nhau, dù liên hệ hay không cũng chưa từng quên nhau, vậy là đủ rồi”.

Những tình bạn chân thật đó sẽ không bao giờ phai nhạt theo thời gian, cũng không vì xa cách mà lạnh nhạt.

Nhiều khi, không làm phiền cũng là một loại quan tâm, không liên lạc cũng là một loại trân trọng.

Đã là bạn bè thân, dù không liên hệ thường xuyên nhưng luôn hiện hữu trong tâm là được rồi. Cảnh giới cao trong kết giao bạn bè là như thế, không liên hệ không có nghĩa là đã quên; không hỏi han không có nghĩa là không quan tâm.

Những người bạn tốt nhất trong cuộc đời giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Dù không phải lúc nào cũng nhìn thấy, nhưng chúng ta biết họ luôn ở đó.

6. Đi cùng nhau

Đi cùng nhau đôi khi chỉ đơn giản là: “Khi khói bếp nổi lên, anh ở cửa đợi em; Lúc hoàng hôn xuống, em chờ anh bên sườn núi; Đến mùa lá rụng, anh đợi em dưới tàng cây; Thời điểm trăng khuyết, em đợi anh tới lúc trăng tròn”.

Đi cùng nhau là khi hai người cùng già rồi… ta sẽ đợi nhau ở kiếp sau.

Đây là cảnh giới cao nhất của tình yêu chính là dù bạn tóc còn xanh hay khi đã ngả màu, đều yêu thương trước sau như một.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật