Cung đường ven biển đẹp như kiệt tác cho hành trình lái xe dịp 30/4

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh (ĐT 547) dài 120 km, chạy dọc theo bờ biển với vẻ đẹp hoang sơ cùng những cánh đồng lúa xanh tươi và kết nối nhiều bãi tắm, khu du lịch.
Cung đường ven biển đẹp như kiệt tác cho hành trình lái xe dịp 30/4
Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh uốn lượn theo những bờ biển hoang sơ hình vòng cung, men theo các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.

Tuyến đường như dải lụa kết nối những làng chài ven biển ven biển Hà Tĩnh và nhiều khu du lịch, bãi tắm.

Du khách đi qua tuyến đường này có thể hít thở không khí trong lành, hòa mình trong làn nước trong xanh bên eo biển tuyệt đẹp và núi non hùng vỹ.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc tối đa 80 km/h. Với lưu lượng phương tiện vừa phải, kết nối nhiều khu du lịch và bãi biển có làn nước trong xanh bên eo biển hình vòng cung tuyệt đẹp, đây là cung đường ven biển lý tưởng cho các gia đình đi du lịch vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới.

Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh dài 120 km, bắt đầu từ cầu Cửa Hội (huyện Nghi Xuân) đến điểm giao với quốc lộ 12C ở cảng Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh). Trong hình là cầu Cửa Hội (huyện Nghi Xuân) nối liền 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Từ tuyến đường ven biển Hà Tĩnh, du khách có thể đi qua cầu Cửa Hội (huyện Nghi Xuân) để đến bãi bãi biển Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An).

Hoặc dừng chân ghé thăm nhiều bãi biển tuyệt đẹp khác ngay bên trục đường ở Hà Tĩnh như: Thiên Cầm, Thạch Bằng, Xuân Thành và Quỳnh Viên...

Tuyến đường chạy qua Khu du lịch biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên

Trên hành trình, du khách cũng có thể dừng chân tại biển Thạch Bằng nghỉ ngơi bên bờ biển.

Cảnh hoàng hôn trên đường ven biển đoạn qua huyện Lộc Hà.

Đoạn đi qua khu vực giáp ranh giữa hai huyện Nghi Xuân và Lộc Hà có những cảng cá nhỏ với tàu thuyền neo đậu bên đường. Du khách qua đây vào buổi sáng sớm và chiều muộn có thể dừng chân mua các loại hải sản tươi sống, được đánh bắt trong ngày.

Đoạn đường qua bờ biển hoang sơ, một bên là đồi núi, một bên là biển của huyện Kỳ Anh.

Nhiều đoạn dọc con đường ven biển đi qua có khung cảnh thay đổi ngoạn mục, vừa có cảm giác như lạc giữa rừng núi rồi đến cảnh bên bờ cát trắng hoang sơ.

Cảnh sắc bờ biển đan xen đồi núi.

Tuyến đường cũng chạy qua nhiều khu dân cư ven biển và những cánh đồng lúa, núi đồi xanh tươi, tràn ngập “hương đồng, gió nội”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật