Mối tình chú - cháu bị gia đình ngăn cản, hơn 30 năm sau hối hận, từng có lúc muốn ly hôn

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi 2 con đã lớn, bà Liên phát hiện ra bí mật động trời của chồng. Nghĩ tới thanh xuân hết lòng hy sinh vì chồng con, bà buồn bã đến mức muốn ly hôn.
Mối tình chú - cháu bị gia đình ngăn cản, hơn 30 năm sau hối hận, từng có lúc muốn ly hôn
Ảnh minh họa

Năm hơn 30 tuổi, ông Nguyễn Thiện Chiến gặp bà Lưu Kim Liên trong một lần được phân công công tác tại phường. Lúc đó bà Liên vừa tròn 20, là sinh viên sư phạm, lên phường xin làm giấy tờ. 

Gặp cô nữ sinh có nét đẹp đằm thắm, ngây thơ, ông Chiến xiêu lòng, cảm nắng lúc nào không hay. Cùng phòng làm việc với ông Chiến có nhân viên tên Chi - bạn của bà Liên. Ông Chiến nhờ bà Chi mai mối, giới thiệu bạn cho mình. 

Bà Chi bỗng thành "liên lạc viên", làm cầu nối giúp ông Chiến tiếp cận bà Liên. Ngày nào bà Liên cũng đi ngang qua cơ quan ông Chiến làm việc. Ông căn giờ, đứng chờ, đợi để được ngắm cô sinh viên dễ mến. 

Bà Liên không biết ông Chiến có tình cảm với mình, hơn nữa biết ông lớn hơn cả chục tuổi, bà vẫn thường giữ khoảng cách. "Tôi cứ kêu bằng chú - tại lớn tuổi hơn tôi nhiều", bà Liên nói. 

Ông Chiến và bà Liên đã kết hôn 34 năm

Có lần xe bà Liên bị hỏng, ông Chiến giúp bà dắt vào tiệm sửa xe bên đường. Trong lúc chờ đợi, thời gian như ngừng trôi, ông Chiến hồi hộp vì được ngồi sát bên người trong mộng. Ông run run cố bắt chuyện nhiều hơn với bà. 

Hôm sau, ông ngỏ lời, nhờ bà Chi chuyển lời yêu thương của mình đến bà Liên. "Chi ơi, anh thích bạn em rồi, anh muốn nhờ em đặt vấn đề nghiêm túc. Anh lớn tuổi hơn bạn em nhiều, em cố gắng sao thuyết phục được giúp anh", ông Chiến thuật lại. 

Bà Liên - từ sau bữa bị hỏng xe, được ông săn sóc, giúp đỡ, bà cũng dần dà có cảm tình. "Mặc dù ông ấy lớn tuổi hơn tôi, nhưng tôi thấy cách chăm sóc của ông ấy dành cho mình rất dễ thương. Hơn thế, tôi cũng rất thích giọng nói của ông ấy. Rồi ông ấy viết thư cho tôi. Ông viết thư hay lắm. Đọc những lá thư ấy, tôi bắt đầu có những rung động đầu đời”, bà Liên tâm sự. 

Nhưng mối tình ngọt ngào vừa chớm nở thì ông bà vấp phải sự phản đối dữ dội từ gia đình bà Liên. Cha bà Liên ra tận phường kiếm ông Chiến nói chuyện rồi sau đó cấm bà yêu đương với ông. 

"Nhiều hôm lén lút đi chơi về khuya, ba tôi đứng cửa, cầm cây roi quất. Tôi thú thật, ông gằn giọng, không qua lại nữa nhen", bà Liên bị cha dọa đuổi ra khỏi nhà. 

Biết vì mình mà bà Liên bị bố đánh, ông Chiến đau khổ vô cùng. Thương bà, ông nhiều lần nghĩ đến việc chia tay.

"Em ơi, gia đình cấm cản quá, mình xem như thế nào… Tôi không dám nói thẳng là mình nên dừng lại vì thấy sau khi bị đánh, bà ấy vẫn đến với tôi. Bà ấy hy sinh cho tôi quá nhiều", ông Chiến xót xa. Nhưng bà Liên vẫn dặn ông vững tâm, sau này chắc cha sẽ hiểu. 

Ông bà đau khổ vì bị cha mẹ phản đối

Đem bụng bầu về, bị cha khước từ

Cả hai tiếp tục lén lút yêu đương khoảng hơn 3 năm. Ít lâu sau, bà Liên phát hiện mình mang bầu. Không thể giấu mãi, bà lấy hết dũng cảm thú nhận việc mình đã có thai ngoài ý muốn với mẹ.

"Mẹ tôi buồn, hỏi tôi sao không biết giữ? Tôi khóc nói vì con cũng yêu anh ấy quá. Mẹ tôi nói với ba, ba tôi không chấp nhận, ba bảo nhà này không có đứa con như vậy. Muốn thì đi ra khỏi nhà. Mẹ tôi năn nỉ mấy ngày, ba vẫn không chịu. Tôi không dám nhìn ba, không dám ăn cơm chung. Mẹ khuyên ba thôi thì thương con, cho con làm lễ thú phạt. Ba tôi cương quyết từ chối, đuổi tôi đi", bà Liên ngậm ngùi. 

Ông Chiến buồn rầu, đón bà Liên ra thuê căn nhà trọ ở tạm. Lòng bà Liên mặc cảm vì đến với nhau không hề có đám cưới, rước dâu hay thậm chí sự chấp thuận của gia đình.

Ít tháng sống cùng nhau, bà phải chịu thêm biến cố. Trong lúc đi đường gặp tai nạn, bà bị ngất, được người lái xe ôm tốt bụng đưa vào viện. Cứu được mẹ nhưng đứa bé trong bụng gặp tổn thương, không kịp chào đời.

Tổ ấm đủ nếp đủ tẻ của vợ chồng ông Chiến

Kinh tế khó khăn, lại vừa mất con, vợ chồng ông Chiến rơi vào khủng hoảng, suy sụp, chỉ biết ôm nhau khóc. May mắn thời gian sau, ông Chiến chuyển lên quận công tác, được cấp cho căn nhà. Sau này bà Liên mang bầu lần 2, sinh hạ đứa con trai kháu khỉnh, cuộc sống bớt vất vả. Tết năm đó, bà Liên bất ngờ được mẹ đến thăm, mang theo gạo và nồi thịt kho trứng. 

Hóa ra cha bà Liên đã nhờ vợ đem thức ăn đến cho con gái. Biết cha đã nguôi ngoai, ông chồng ông Chiến đưa con về thú tội lần nữa. Cha bà Liên ban đầu im lặng, làm mặt lạnh. Nhưng sau khi ông Chiến thật tâm xin lỗi, cha bà mới nguôi ngoai, mời cả hai vào nhà ăn cơm. 

Nhận được sự tha thứ từ bố mẹ, vợ chồng ông Chiến cảm thấy nhẹ nhõm như cởi bỏ gánh nặng trong lòng. Cả hai nỗ lực phấn đấu trong công việc để có cuộc sống kinh tế vững vàng.

Mặc dù vậy, khi đứa con gái thứ hai trưởng thành, ông Chiến phải lòng một người đàn bà khác. Phát hiện chu‌yện tìn‌h cảm ngoài luồng, bà Liên đau khổ. 

"Tôi đã muốn nghĩ đến chuyện ly hôn. Cả đời tôi hết lòng hy sinh vì chồng con, cãi cha, cãi mẹ để đi theo ông, giờ mọi chuyện thành ra như vậy", bà Liên nói. 

Rất may sau đó, ông Chiến hối hận, biết quay về với vợ con. Ông quyết tâm chuộc lỗi và được bà Liên tha thứ.

Sau biến cố đó, ông tu chí hơn trong công việc, cùng vợ xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Hai năm trước, họ đã được con cái khích lệ để tổ chức đám cưới kỷ niệm, nhận được sự chung vui của bạn bè và người thân.

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật