Mỗi tháng, tôi cho con dâu 10 triệu thuê người trông cháu, mình nhàn hạ mà con cái không trách được câu nào

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dạo này thấy mọi người đau đầu chuyện mẹ chồng nàng dâu quá. Bản thân tôi cũng có con dâu rồi đây. Thế nhưng đối với tôi, vấn đề này đơn giản lắm. Mình cứ sống cho chuẩn thì các con nó quý thôi, làm sao mà phải khắt khe rồi sau này lúc về già, sức khỏe đi xuống mới ân hận?
Mỗi tháng, tôi cho con dâu 10 triệu thuê người trông cháu, mình nhàn hạ mà con cái không trách được câu nào
Ảnh minh họa

Tôi sinh được hai người con, một trai một gái. Các con tôi đều đã trưởng thành và đi lấy chồng cả rồi. Vì có con gái nên tôi luôn tâm niệm một điều, đó là mình cư xử với con dâu cho tốt, con gái mình đi lấy chồng mới hạnh phúc. Người ta bảo phúc đức tại mẫu mà. 

Con dâu tôi nó cũng là đứa biết điều. Hồi tổ chức đám cưới cho hai đứa, tôi có vay mượn một số tiền để làm cho các con được trọn vẹn. Có lẽ con trai tôi đã kể lại, thế nên vừa cưới hôm trước thì hôm sau, con dâu vào phòng tôi nói chuyện. Con bé đưa cho tôi một chiếc hộp đỏ rồi nói:

“Mẹ ơi, bọn con cưới tổng cộng được gần 3 cây vàng. Con giữ lại một cây để dùng khi cần thiết. Số còn lại con gửi mẹ để trang trải nợ nần ạ. Vì tổ chức đám cưới cho bọn con mà mẹ mới nợ, nên con muốn phụ mẹ một chút”.

Nghe con dâu nói vậy, tôi tự thấy nó cũng là đứa biết điều. Nhưng việc dựng vợ gả chồng cho con cái là trách nhiệm của bậc làm bố mẹ. Tôi làm sao cầm vàng của con dâu như thế được? Vậy nên tôi cũng đáp lại luôn:

“Mẹ có nợ nhưng không nhiều, ít nữa mẹ xoay vòng tiền sẽ trả hết. Còn vàng cưới là vốn liếng của các con. Con cứ giữ lấy, không cần phải đưa cho ai hết, kể cả mẹ”.

Sắc mặt của con dâu tôi trở nên nhẹ nhàng hẳn. Con bé còn cảm ơn vì tôi đã không giống những người mẹ chồng khác. Sau hôm ấy, tình cảm của tôi và con dâu cũng gần gũi hơn một chút. Mỗi khi đi đâu, tôi mua quà cho con gái như thế nào thì con dâu cũng được như vậy. Sở dĩ tôi làm thế là vì không muốn con dâu phải chạnh lòng, cho rằng mẹ đang thiên vị. 

Năm đầu về làm dâu, thấy con bé cứ buồn phiền chuyện Tết nhất. Tôi hiểu ý nên gọi hai vợ chồng nó ngồi xuống nói chuyện luôn:

“Mẹ nghĩ là năm nay, các con nên về ngoại ăn Tết. Mẹ chỉ có một mình, kể ra thì cũng buồn. Nhưng từ lúc hai đứa cưới đến giờ là gần 8 tháng rồi không về ngoại, ông bà cũng buồn đấy. Năm nay chưa vướng bận con cái thì cứ về chơi cho vui”.

Khỏi phải nói, con dâu tôi vui lắm. Ai mà chẳng mong được ăn Tết ở nhà mẹ đẻ chứ? Cưới nhau được hai năm, vợ chồng con trai tôi dọn ra ở riêng. Thực ra, giữa hai bên không có xích mích gì cả. Chỉ là chúng muốn tự lập và tôi thấy điều đó hoàn toàn có lý. Tôi cũng muốn nhân cơ hội ấy được đi du lịch và làm những việc mình thích chứ. 

Chúng tôi thống nhất thứ 6, hai vợ chồng con trai tôi sẽ về nhà và ở lại đến hết ngày chủ nhật. Được cái là con tôi mua nhà ở gần, lại có xe ô tô riêng nên chuyện đi lại cũng đơn giản lắm. Đợt con dâu sinh con, tôi có đi chăm cháu được tháng đầu. 

Lúc ấy tôi cũng nghĩ sẽ bế cháu đến khi nó cứng cáp đi học. Nhưng tuổi tác của tôi không đủ điều kiện để đáp ứng việc đó. Chỉ thức đêm một hôm mà ngày mai, tôi đã đau đầu đến mức phải dùng thuốc. Cái này ai có tuổi sẽ hiểu, giấc ngủ quan trọng với người già lắm. Nghĩ mình không thể đảm bảo sức khỏe chăm cháu được, tôi quyết định lấy ra 10 triệu đưa con dâu. Số tiền đó tôi trích ra từ tiền dưỡng già nên không ảnh hưởng đến những khoản chi tiêu khác. Hôm đưa tiền, tôi cũng tuyên bố luôn:

“Từ giờ đến lúc cu Tít đi học, mỗi tháng bà sẽ chu cấp cho 10 triệu. Thừa thiếu bà không biết, nhưng các con phải thuê người trông cháu. Chứ mẹ già rồi, lại lẩm cẩm, nhiều khi chăm cháu cũng sợ sai sót lắm”.

Lúc đầu con dâu tôi giữ ý nên không chịu nhận đâu. Nhưng tôi cũng nói thẳng, rằng mẹ con với nhau, tôi không đỡ đần được việc này thì sẽ chịu trách nhiệm chuyện khác. Có như vậy, tôi cũng mới thoải mái tâm lý. Chứ không đưa tiền cho con, tự tôi cũng cảm thấy mình thiếu trách nhiệm. Khi mà các con cần thì mình lại thoái thác và không có mặt, mọi người thấy vậy có đúng không?

Thế rồi kể từ đó, tôi đưa tiền còn các con thuê giúp việc. Cứ 2 ngày tôi lại sang chơi với cháu một lần. Vì có giúp việc rồi nên tôi cũng nhàn hạ lắm, bế đến lúc nào mỏi tay thì thôi. Còn buổi tối, tôi được về nhà mình, tự do ăn ngủ và chẳng phải lo chuyện dậy bế cháu vì cháu khóc đêm nữa. Điều quan trọng là các con tôi cũng rất vui vẻ. Mà tội gì không vui hả mọi người? Chúng vừa được thuê người chăm con theo ý mình, vừa được mẹ chồng chi trả toàn bộ chi phí, có khi còn dư ra vài triệu bỉm sữa. Nếu tôi mà là con dâu thì cũng ủng hộ quyết định này của mẹ chồng thôi. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật