Thi vào 10: Sát ngày thi con học đến 1-2h sáng, mẹ phải tắt wifi để “ép” ngủ sớm

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đứng trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 quan trọng, không chỉ thí sinh mà cả phụ huynh đều hồi hộp, lo lắng. Tại cổng trường, phụ huynh luôn dõi theo, chăm sóc, nhắc nhở con từng chút, không quên trao những lời động viên, những cái ôm vội vàng để tiếp thêm động lực.
Thi vào 10: Sát ngày thi con học đến 1-2h sáng, mẹ phải tắt wifi để “ép” ngủ sớm
Sáng nay (17/6), thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập của TP Hà Nội.

Sáng nay (18/6), gần 107.000 thí sinh tại Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với môn thi đầu tiên - Ngữ văn. Trước giờ G, cả học sinh và phụ huynh đều chung tâm trạng lo lắng, hồi hộp.

Nguyễn Ái Linh (Thanh Xuân, Hà Nội) có nguyện vọng thi vào trường PTTH Khương Hạ chia sẻ: “ Kỳ thi vào lớp 10 là một dấu mốc quan trọng trong suốt 9 năm học phổ thông, bởi vậy em cảm thấy rất hồi hộp, căng thẳng. Trong 3 môn sẽ thi năm nay, em lo lắng nhất môn Ngữ văn khi phải ôn khá nhiều tác phẩm văn học, mỗi tác phẩm lại cần luyện đề dưới nhiều góc độ khác nhau. Ngay trước ngày thi em vẫn thức đến hơn 1h đêm để ôn luyện lại các dạng đề. Với môn Toán và Ngoại ngữ, em khá tự tin vì đã có thời gian ôn luyện kỹ lưỡng”.

Ái Linh cho biết, năm nay, tỷ lệ “chọi” vào trường THPT Khương Hạ khoảng 1 “chọi” 3,  nên để vượt qua kỳ thi này, đòi hỏi phải nỗ lực và cố gắng hết mình. Lo lắng, hồi hộp và căng thẳng, thế nhưng Linh cho biết, em cảm thấy may mắn và bình tĩnh hơn khi gia đình luôn cổ vũ, động viên và không tạo áp lực.

“Bản thân em rất run, dù năm nay số môn thi được giảm, nhưng tỷ lệ chọi vào các trường công lập lại tăng cao do số lượng thí sinh nhiều hơn các năm trước. Nhưng mỗi lúc thấy em căng thẳng, mệt mỏi, mẹ lại nhẹ nhàng tâm sự, động viên để em tự tin hơn", Linh chia sẻ.

Cùng chung tâm trạng, Nguyễn Ngọc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) cũng đang cảm thấy run và lo lắng trước lần "vượt vũ môn" vô cùng quan trọng này. Có nguyện vọng thi vào trường THPT Khương Hạ, qua tìm hiểu, Ngọc Khánh được biết năm 2022, trường chỉ tuyển 280 chỉ tiêu vào lớp 10, song chỉ tính riêng nguyện vọng 1 đã có gần 700 hồ sơ. “Những con số này khiến em hơi run vì tỷ lệ cạnh tranh vào trường rất cao. Để chuẩn bị kiến thức tốt nhất bước vào phòng thi, những ngày gần đây em vẫn học đến khoảng 12h đêm để tổng ôn lại toàn bộ các nội dung cần thiết và cố gắng nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe, tinh thần tốt nhất”, Khánh cho biết.

0 seconds of 4 minutes, 39 secondsVolume 90%  

Bố mẹ lo lắng hơn con

Đưa con đi thi, trước giờ “G”, chị Tăng Thu Hiền vừa vui vừa hồi hộp. Vui vì sau 9 năm học, con được thử sức ở một kỳ thi chuyển cấp lớn, quan trọng trong bậc phổ thông, song cũng không khỏi lo lắng khi chứng kiến những áp lực, căng thẳng mà con đang trải qua.

Chị Tăng Thu Hiền luôn cố gắng động viên tinh thần để con có tâm lý thoải mái nhất trước khi bước vào kỳ thi.

“Ngày nào con cũng học đến 1-2 giờ sáng để chuẩn bị cho kỳ thi, nhiều lúc thương con, nên phải tắt wifi để con đi ngủ sớm. Năm nay lượng thí sinh lớp 9 thi vào lớp 10 tăng mạnh, nên các con cũng vô cùng áp lực. Bố mẹ không thể thi thay con, nên chỉ có thể ở bên cạnh chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần để con có nhiều năng lượng và tâm lý thoải mái nhất trước khi bước vào kỳ thi. Mỗi khi thấy con tâm trạng vì việc học, mẹ phải phải tỉ tê tâm sự cùng con để con chia sẻ những băn khoăn lo lắng, từ đó có hướng tư vấn giúp con. Không chỉ bố mẹ hồi hộp theo con, mà cả gia đình đều chung tâm trạng trước ngày con đi thi”, chị Hiền chia sẻ và cho biết, với những động viên từ gia đình, con gái chị đã tự tin và thoải mái hơn rất nhiều trước khi bước vào buổi thi đầu tiên.

Đưa con đến trường thi, chị Lại Thị Cúc (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, tâm trạng của hai mẹ con đều vô cùng hồi hộp trước kỳ thi quan trọng. Dù lo lắng nhưng chị Cúc vẫn động viên, trấn an tâm lý, để con thoải mái nhất khi bước vào kỳ thi: “Để con yên tâm, gia đình cũng đã lên trước các phương án thi, nếu con không đỗ trường công lập, cũng sẽ có nguyện vọng dự phòng. Nếu con đỗ, mẹ đã "treo thưởng" một chiếc xe mới để đi học thuận tiện hơn”.

Chị Lại Thị Cúc (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, chị đã tạm gác lại mọi công việc để đồng hành cùng con trong 2 ngày thi.

Trước ngày thi, chị Cúc còn đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho con trong các bữa ăn, cũng như bảo vệ sức khỏe cho con khi đi thi trong điều kiện nắng nóng.

Thầy Ngô Văn Nghĩa, Trưởng điểm thi THCS Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, đến nay mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đều đã sẵn sàng, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh.

“Các em hãy tự tin, thoải mái nhất để bước vào phòng thi. Các em cố gắng đi sớm hơn thời gian quy định từ 15-20 phút để bình tĩnh vào trường thi. Trước khi đi thi,  cần kiểm tra lại kỹ địa điểm thi, phòng thi, bút các loại, giấy báo dự thi và căn cước công dân…

Thầy Ngô Văn Nghĩa, Trưởng điểm thi THCS Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội).

Trước ngày thi, có rất nhiều em vẫn miệt mài ôn tập đến khuya, việc ôn luyện thường xuyên là rất tốt, nhưng các em cũng không nên tự tạo áp lực cho mình. Đề thi sẽ nằm chủ yếu trong chương trình lớp 9 các em đã được học. Tại các trường THCS, chắc chắn thầy cô đã ôn luyện rất kỹ, do đó  các em hãy bình tĩnh, tự tin, không căng thẳng để có thể đạt kết quả tốt nhất”, thầy Nghĩa đưa ra lời khuyên.

Bên cạnh đó, với cha mẹ học sinh, thầy Ngô Văn Nghĩa cũng lưu ý các bậc phụ huynh không nên tạo áp lực cho con. Năm nay, dù tỷ lệ “chọi” vào các trường THPT công lập khá cao, tuy nhiên, nếu ở lực học vừa phải, thí sinh vẫn có rất nhiều lựa chọn

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật