Minh Khang – “Người đàn ông mang bầu” đầu tiên ở Việt Nam đã chia sẻ về hành trình khó khăn khi “tìm con” của mình

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Được biết hoàn cảnh của Minh Khang rất đặc biệt, khi anh là người chuyển giới nữ thành nam, còn vợ Khang, tên Minh Anh lại là người chuyển giới từ nam thành nữ. Sau đám cưới vào năm 2017, cả hai vợ chồng đều mong muốn có con nên Minh Khang đã quyết định tự mình mang bầu và sinh con.
Minh Khang – “Người đàn ông mang bầu” đầu tiên ở Việt Nam đã chia sẻ về hành trình khó khăn khi “tìm con” của mình
Ảnh minh họa

hai người có con, sống chung với nhau một thời gian, cũng giống như nhiều cặp đôi bình thường khác, vợ chồng Minh Khang từng xảy ra mâu thuẫn, thậm chí tưởng chừng khó có thể hàn gắn tuy nhiên Minh Khang cho rằng mình vẫn luôn chào đón khi vợ trở về.

Từng chia sẻ trong một chương trình, Minh Khang cho biết: “Đứng ở cương vị người chồng, người cha, tôi sẽ chừa một sự gọi là bỏ qua, để đó một góc. Khi nào Minh Anh vấp ngã, hoặc con cần mẹ quay về, khi nào Minh Anh nhận được giá trị thực sự của gia đình này thì sự tha thứ đó là của Minh Anh… Tôi và cô ấy công việc không giống nhau. Tôi thường tham gia những talkshow, tọa đàm để truyền lửa cho các bạn. Còn Minh Anh thích đi tỉnh, đi hội chợ để biểu điễn… cho nên không khớp nhau ở đó. Thôi thì tuổi trẻ, mình cứ để cô ấy đi, khi nào chùn bước mỏi chân thì quay về”.

Và mới đây nhất, khi theo đõi những cập nhật trên trang cá nhân của Minh Khang thì có vẻ hai người đã làm lành và còn hạnh phúc hơn trước. Điều này làm cho tất cả những ai quan tâm họ đều cảm thấy rất vui mừng.

Vợ chồng Minh Khang từng có khoảng thời gian trục trặc nhưng giờ thì thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình 3 người.

Trước đó, Minh Khang từng chia sẻ về chuyện mang bầu, sinh con: “Nhiều người hỏi tôi tại sao lại muốn chuyển giới thành con trai, rồi sau chuyển giới rồi lại muốn có thai? Tôi chỉ trả lời rằng muốn trở thành con trai vì đó là giới tính thật của mình, trách nhiệm của tôi là đi tìm lại giới tính đó. Việc tôi mong muốn có thai, thứ nhất là tôi ham con, thứ hai là vì thương vợ.

Nếu như vợ tôi là phụ nữ thật sự đi chăng nữa mà phải thụ tinh nhân tạo, tôi vẫn muốn mình là người mang thai. Tôi muốn tất cả những gì mình có thể làm thay vợ được thì tôi sẽ làm hết. Thậm chí cả việc giặt đồ, quét nhà, nấu cơm, tôi đều làm, chỉ cần vợ thấy thích là được”

“Người đàn ông mang bầu” đầu tiên ở Việt Nam hạnh phúc khi có con.

Tuy nhiên ý muốn có con của đôi vợ chồng ban đầu vấp phải sự phản đối của hai bên gia đình. Ba mẹ Minh Khang khuyên nên chờ 2, 3 năm nữa để c‌ơ th‌ể có thời gian hồi phục sau khi đừng tiêm hormone, ông bà sợ nếu mang bầu gấp quá thì cháu sẽ bị ảnh hưởng. Thế nhưng lúc này Khang đã nghe theo lời tư vấn của bác sĩ, rằng mình khó có thai như người bình thường rồi nên nếu chờ lâu hơn nữa thì chẳng biết bao giờ mới sinh được.

Minh Anh còn rất trẻ nên hầu hết việc chăm con đều đo chồng lo liệu, sắp xếp.

Chính vì thế, cặp đôi đã để mọi thứ tự nhiên, trời cho lúc nào thì nhận lúc đó. Thời điểm Minh khang đừng tiêm hormone được 3 tháng thì bắt đầu bước vào quá trình phẫu thuật chuyển giới, trong một lần đi tái khám, bác sĩ bất ngờ thông báo “anh đã có bầu”. Lúc này Khang rất lo lắng vì trước đó không lâu đã đùng nhiều loại thuốc gây tê, gây mê, kháng sinh… anh sợ ảnh hưởng tới con thì sẽ rất thiệt thòi. May mắn kết quả sàng lọc ở bệnh viện cho thấy em bé hoàn toàn bình thường.

Con gái của cặp đôi có tên ở nhà là Chuột. “Tôi vừa làm mẹ vừa làm cha, làm kinh tế chính cho gia đình. Tôi vừa phải lo cho một người vợ còn quá trẻ con và phải bảo toàn bụng bầu cho thật kỹ.  Đến 5 tháng hơn tôi đi quay phim mà cả đoàn không ai biết. Khi đi khám thai, các bác sĩ, y tá trong bệnh viện đều đã biết tôi trước đó rồi. Nhưng khi đi vô khám, tôi cũng ngồi xếp hàng và các chị cứ nói “trời ơi ông này kỳ quá, chỗ người ta đi khám bầu mà vô đây làm gì”. Các bác sĩ đều bảo vệ và nói để nó ngồi đó đi, nó lính tui”, Minh Khang chia sẻ.

Minh Khang đã rất cố gắng để chăm lo cho gia đình nhỏ. Đến ngày sinh con, lúc chuẩn bị lên bàn mổ thì Minh Khang lên cơn đau bụng sinh, thế là anh được sinh thường chứ không cần phải mổ. Bé gái ra đời được nuôi bằng sữa ngoài, vì bố không còn tuyến sữa sau cuộc phẫu thuật hơn 1 năm trước rồi.

Đôi vợ chồng rất may mắn khi có bố mẹ phụ giúp nên việc chăm con đỡ vất vả.

Bé Chuột rất quấn bố. Quá trình chăm sóc và nuôi đạy con, Minh Khang nhận sự giúp đỡ nhiều nhất từ ba ruột. Anh tâm sự vì vợ còn rất trẻ, chỉ biết giặt tã, pha sữa, còn ẵm bồng hay tắm bé đều đo hai ba con anh “tự giải quyết”. Tuy nhiên, anh Khang cũng khoe rằng vợ mình học giỏi nên sau này có thể đạy con học, còn anh sẽ đạy con cách sống. Trộm vía con gái anh rất đáng yêu, mới 3 tháng tuổi đã được làm mẫu ảnh cho một spa mẹ bầu và bé rồi.

Minh Anh được chồng nhận xét là có nhiều tiến bộ, không còn quá trẻ con như trước. Câu chuyện của hai vợ chồng Minh Khang nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, mọi người chúc mừng và ngưỡng mộ sự cố gắng của cặp đôi để vượt qua mọi thử thách và xây đựng gia đình nhỏ hạnh phúc như hiện tại. Còn bạn, bạn có suy nghĩ gì về “người đàn ông mang bầu” đầu tiên ở Việt Nam này, cùng chia sẻ vào mục bình luận bên đưới nhé.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật