Lan Phương: “Tôi phải van xin Hồng Đăng đừng trêu mình”

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cùng đóng ’Thương ngày nắng về’, Lan Phương phải van xin Hồng Đăng đừng trêu mình trước khi bước vào những phân đoạn tâm trạng.
Lan Phương: “Tôi phải van xin Hồng Đăng đừng trêu mình”
Hồng Đăng và Lan Phương tại buổi ra mắt phim ’Thương ngày nắng về’ ngày 9/11 ở Hà Nội. Ảnh: NVCC

Lan Phương cho biết vai Vân Khánh của cô trong Thương ngày nắng về trải qua nhiều giai đoạn cảm xúc. Sau những tập đầu nhiều niềm vui sẽ là quãng thời gian mệt mỏi, tâm trạng, khiến cô cần tập trung cao độ. Vì thế, cô phải van xin Hồng Đăng để cho mình yên hoặc né tránh anh trước khi diễn xuất.

Clip: ’Thương ngày nắng về’

"Hồng Đăng ngoài đời lầy lội, hài hước. Những phim trước chắc anh ấy phải gồng nhiều lắm và đến phim này mới được sống thật với bản thân. Anh ấy trêu tôi mọi lúc mọi nơi và trêu nhiều nhất mỗi khi tôi nói nhịu hoặc dùng từ không chính xác. Hồng Đăng hay nói tôi may lấy được chồng Tây vì nói tiếng Việt không ai hiểu. Có lần bị anh ấy trêu, tôi phải xin đoàn phim ngồi cười năm phút mới dừng được. Giai đoạn đầu thì không ảnh hưởng gì nhưng đến khi phải diễn tâm lý bất ổn, tôi luôn tìm cách né anh ấy càng xa càng tốt để tập trung chuẩn bị tâm lý", Lan Phương vừa cười vừa kể về bạn diễn.

Lần thứ hai đóng vợ chồng, hai người vào vai rất hòa hợp vì không còn sự ngượng ngùng hay phải làm quen như lần đầu đóng Cả một đời ân oán. Không khí đoàn phim như một gia đình càng khiến họ dễ dàng hóa thân vào nhân vật. Lan Phương nói cô và Hồng Đăng đóng vợ chồng gần như không phải diễn, cảm xúc hay thoại bật ra đều rất tự nhiên. Cô hay nói đùa bạn diễn là "đồ vô dụng" giống hệt nhân vật Vân Khánh nói chồng trong phim, khiến cả êkíp bật cười.

Cặp vợ chồng do Lan Phương và Hồng Đăng thủ vai trong Thương ngày nắng về đã có 10 năm hôn nhân và hai đứa con nên không còn sự mặn nồng, ngọt ngào hay những cảnh tình tứ như những đôi mới yêu. Nữ diễn viên nói rất nhiều câu chuyện điển hình của các gia đình trẻ sẽ được thể hiện thông qua vai diễn của họ.

Thương ngày nắng về do Bùi Tiến Huy làm đạo diễn, kể về cuộc sống của gia đình bà Nga với ba cô con gái, mỗi người một tính cách, số phận. Vân Khánh do Lan Phương đóng là con gái lớn của bà Nga, lúc nào cũng tất tả bận rộn với hai đứa con, một ông chồng vô tích sự, áp lực trả nợ mua nhà và nghĩa vụ làm dâu bên cạnh công việc chính là kế toán. Quá mệt mỏi nhưng không được bạn đời san sẻ trách nhiệm, cô nhiều lúc muốn bùng cháy.

Lan Phương trong phim ’Thương ngày nắng về’. Ảnh: VFC

Với Lan Phương, đây là một vai diễn "vừa dễ vừa khó" vì tính cách, cuộc sống rất bình dị nhưng cần tìm cách thể hiện chân thật, sống động trên phim. "Cuộc sống của tôi hoàn hoàn khác Khánh vì tôi đã có một khoản tích lũy nhất định để không quá áp lực khi bước vào hôn nhân và cũng không phải làm dâu. Do đó, tôi quan sát những người xung quanh, trong đó có các nhân viên ở quán cà phê do mình làm chủ để lấy chất liệu thực tế. Trở thành sếp của hàng chục nhân viên mang đến cho tôi những trải nghiệm, góc nhìn rất mới mẻ và đó là cách giúp tôi đồng cảm với nhân vật tốt hơn".

Lan Phương sinh năm 1983, từng theo học Đại học Ngoại thương TP HCM và Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Lan Phương đóng phim từ năm 2004, gây chú ý với các phim Cô gái xấu xí, Tình cha, Làm dâu, Nàng bầu hành động, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order... Cô gặp gỡ và kết hôn với ông xã David Duffy khi ra thủ đô đóng phim Cả một đời ân oán. Họ có con gái đầu lòng hồi tháng 5/2018.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật