Tin liên quan
Xuất hiện trong phần thi, người đẹp khoác lên mình chiếc váy trắng kín đáo, thanh lịch, phối với đôi cao gót lấp lánh trong khi mái tóc được búi nhẹ nhàng, đơn giản. Trong vòng thi này, Đỗ Thị Hà sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến du lịch Puerto Rico và dự án nhân ái “Peaceful Houses” (Những ngôi nhà bình yên) của mình.
Với dự án nhân ái “Peaceful Houses”, Hoa hậu GenZ đã từng gây được ấn tượng mạnh với Ban giám khảo và khán giả trong đoạn video giới thiệu được đăng tải từ những ngày đầu tiên. Đây là một dự án mà Đỗ Thị Hà đã cùng ê-kíp Hoa hậu Việt Nam đến thăm mảnh đất thiên tai Trà Don, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.
Dự án đã hỗ trợ cho 18 hộ dân, mỗi hộ 50 triệu đồng sửa chữa lại nhà cửa. 100 triệu đồng cho trường Tiểu học tại địa phương để xây dựng lại cơ sở vật chất đã bị tàn phá nặng nề sau cơn lũ quét. Và một lần nữa tại vòng 2 Head to Head Challenge, Đỗ Thị Hà tiếp tục chia sẻ về câu chuyện đằng sau dự án nhân ái của mình.
Cũng theo Hoa hậu Việt Nam 2020, trong suốt quá trình dự thi tại vùng biển Hoa Kỳ, cô đã rất tận hưởng không khí cũng như nền văn hóa ở nơi đây. Đỗ Thị Hà cho biết, bản thân bị thu hút bởi lịch sử cổ đại, nền văn hóa phong phú, thời tiết hoàn hảo cũng như sự ấm áp của người dân nơi đây.
Khi đối đầu với đại diện Cameroon trong vòng này, cô không thể giành vé đi tiếp. Ảnh: SV.
Dù đã cố gắng hết mình, nhưng Hoa hậu Việt Nam phải dừng chân ở top 16 trước thí sinh Cameroon. "Cảm ơn sự ủng hộ từ cả nhà. Hôm nay tại Head to Head Challenge final, Hà đối đầu với bạn Cameroon và bạn thắng, Hà dừng lại ở top 16. Nhưng mình đã cố gắng hết sức, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ Hà nhé, chúng ta vẫn còn những mục tiêu tiếp theo", cô viết trên trang cá nhân.
Bên cạnh lời nhắn nhủ người hâm mộ tiếp tục ủng hộ mình trên hành trình chinh phục ước mơ, Đỗ Thị Hà còn bật mí rằng sẽ bước vào vòng phỏng vấn kín với Ban giám khảo ngay ngày hôm sau.