Dũng “Mathiu” cuối cùng cũng nếm được hương vị của tình thân

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù khán giả phẫn nộ với những việc ác của ông Tấn và bà Sa thế nhưng Dũng lại phản ứng khác trong tư cách là con trai của họ.
Dũng “Mathiu” cuối cùng cũng nếm được hương vị của tình thân
Ông Tấn bà Sa vẫn có được sự thông cảm từ Dũng. (Ảnh: FBNV)

Đến chặng cuối của Hương Vị Tình Thân, mọi sự thật đen tối về ông Tấn, bà Sa trong quá khứ đã hoàn toàn được phơi bày. Nếu như trong phim, đây là hai nhân vật khiến ai cũng “gai mắt” vì quá thâm độc và thủ đoạn thì mặt khác lại luôn có được sự thông cảm từ người này.

Xem Video: Nhân vật dại trai mù quáng trong 'Hương vị tình thân' bị phản ứng

Sau những tình tiết mới nhất trong tập 62, ông Tấn và bà Sa bước đầu đã phải trả giá cho những việc ác trước đây. Nếu như phần đông khán giả đều tỏ ra vui sướng, hả hê thì Dũng – con trai của hai người này có phản ứng hoàn toàn trái ngược. Theo đó trên trang cá nhân, Sỹ Hưng – diễn viên đảm nhận vai Dũng xúc động chia sẻ: “Chẳng biết bố Tấn Mẹ Sa có xấu với xã hội, nhưng thấy hai người làm tất cả là vì Dũng”.


Dũng cho rằng ông Tấn bà Sa làm tất cả đều tốt cho mình. (Ảnh: FBNV)

Quả thật như những gì Sỹ Hưng nói, ông Tấn bà Sa cũng là một mảnh ghép hoàn hảo mang lại “hương vị tình thân” đúng với tinh thần phim. Tất cả những gì mà ông bà tính toán đều xuất phát từ việc mong cho Dũng có một cuộc sống yên bình, vui vẻ, không chịu tổn thương gì.

Từ trước đến nay, hiếm khi bắt gặp cảnh bà Sa ân cần, nhẹ nhàng với Thy. Thế nhưng trong diễn biến những tập gần đây, bà chấp nhận xuống nước trước con gái, khóc lóc cầu xin Thy đừng tiết lộ chuyện quá khứ với em trai. “Con có thể đối xử với mẹ thế nào cũng được. Nhưng mẹ xin con, đừng để cho em con phải đau lòng…”


Bà Sa mong Thy đừng cho Dũng biết cậu ta là kết quả mối tình vụng trộm của bà và ông Tấn. (Ảnh: VFC)

Từ nhỏ tới lớn, bà Sa cũng luôn cho thấy bản thân yêu thương và đặc biệt cưng chiều Dũng. Thậm chí cách nuôi dạy của bà có phần không đúng khi bảo bọc quá mức. Bà kỳ vọng rất nhiều khi cho Dũng sang nước ngoài du học từ nhỏ. Khi Dũng về làm việc cho công ty nhà chồng Thy và liên tục gây ra chuyện, bà vẫn muốn cô phải dung túng cho em trai. Hay trước kia, bà cũng không răn dạy khi Dũng chơi đùa tình cảm với con gái nhà người khác.


Bà Sa vốn đã bao bọc cho Dũng một cách quá mức ngay từ nhỏ. (Ảnh: VFC)

Còn về phía nhân tình của bà Sa, ông cũng chính thức lật ván bài ngửa trong tập 62 vừa qua. Lão thừa nhận quay lại với bà Sa đều là để có cơ hội tiếp xúc với con trai ruột của mình. Tuy nhiên khi tất cả mọi thứ đã vỡ lở, những sự thật trong quá khứ sắp bị bại lộ, ông Tấn lo liệu hết những thủ tục, đưa cả Dũng và bạn gái của con trai sang nước ngoài để bắt đầu cuộc sống mới.


Ông Tấn quay lại tìm bà Sa cũng chỉ để gần gũi với con trai. (Ảnh: VFC)

Lúc này ông phát hiện Thy khăng khăng tìm sự thật trong quá khứ, phát hiện cô và Dũng là chị em cùng mẹ khác cha. Nhiều khán giả đồng ý rằng nếu như Thy im lặng ngay từ đầu thì ông Tấn cũng chẳng làm gì hại đến cô. Trong khi đó, bà Sa cũng hiểu rõ bộ mặt thật của ông Tấn, thế nhưng ông quyết định để bà sống tiếp vì “Cô là mẹ của con trai tôi”.


Lão sẵn sàng "nhúng chàm" thêm lần nữa khi hại Thy để giữ kín bí mật về xuất thân của Dũng. (Ảnh: VFC)


Cuối cùng sau bao điều ác, cả hai người đều đã phải trả giá. (Ảnh: VFC)


Dũng ghi điểm khi trở thành người hiểu chuyện, thương bố mẹ. (Ảnh: VFC)

Dù xuất phát từ tình yêu thương dành cho con trai nhưng việc ông Tấn bà Sa làm vẫn là sai trái. Họ đều phải trả giá cho hành động của mình. Lão Tấn lâu nay là ông trùm đội lốt doanh nhân, cuối cùng cũng đã sa lưới Pháp Luật. Còn bà Sa trong tương lai cũng phải tự xấu hổ với những tội lỗi của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật