Ghen tỵ với nàng dâu Việt số hưởng được bố mẹ chồng Hàn “nâng như nâng trứng”

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
’Nấu nướng, rửa bát mẹ chồng không cho mình làm, biết mình thích ăn dâu tây mẹ chồng ngày nào cũng mua về cho...’, chị Dương Xiếu Lành chia sẻ.
Ghen tỵ với nàng dâu Việt số hưởng được bố mẹ chồng Hàn “nâng như nâng trứng”
Lành và chồng kết hôn sau 2 năm 8 tháng yêu nhau.

Trong suốt câu chuyện dài chia sẻ về tình yêu, hôn nhân của mình, chị Dương Xiếu Lành khoe nhiều về mẹ chồng lý tưởng khiến chị em ao ước.

Cả chị và anh đều cảm thấy như đó là sự sắp đặt hoàn hảo của số phận, là sự may mắn khi trong hàng triệu người, anh chị đã tìm thấy nhau, cần nhau, hiểu nhau và ngày càng yêu nhau nhiều hơn.

Bén duyên ngày từ lần đầu tiên gặp gỡ

Dương Xiếu Lành ( 29 tuổi, quê ở An Giang). Chồng cô là Park Hee Sung (38 tuổi, đến từ Hàn Quốc). Hiện hai vợ chồng Lành đang sinh sống ở Thanh Hoá, ông xã cũng đang làm việc ở nhiệt điện Nghi Sơn 2 (Thanh Hóa). 

Lành và Park Hee Sung kết hôn được 3 năm 2 tháng và đang có cuộc sống sau hôn nhân vô cùng viên mãn.

Lành tâm sự:"Trước đây mình học đại học ngành quản trị kinh doanh được 2 năm thì nghỉ và ra phụ quản lý nhà hàng cho cô mình ở Nghi Sơn (Thanh Hoá). Lúc đó chồng mình cũng đang làm ở hoá lọc dầu Nghi Sơn, chồng mình tình cờ vào nhà hàng ăn và 2 đứa mình biết nhau từ đó.

Thường mình ít nói chuyện với khách lắm chỉ order đồ ăn, thức uống rồi tính tiền. Nhưng do chồng mình thời điểm đó trắng trẻo, đẹp trai như diễn viên nên mình bắt chuyện hỏi tuổi. Ảnh bảo sinh năm 1983 nhưng mình không tin vì ảnh lúc đấy trẻ hơn tuổi nhiều.

Hôm sau ảnh đem theo thẻ ID có năm sinh cho mình xem và mình hỏi đâu cần chứng minh đâu, không lẽ ai hỏi cũng show ID cho mọi người xem vậy hả. Ảnh bảo chỉ cho mình xem thôi". 

Chị Lành kể tiếp: "Sau ngày hôm đó, anh Park Hee Sung cũng đến ăn ở quán mình rồi xin số điện thoại và bắt đầu làm quen với mình. Có số điện thoại minh rồi, ngày nào anh cũng nhắn tin cho mình nên mình nghĩ anh này thích mình. 

Nhưng cứ nhắn tin suốt làm mình cũng phiền và không muốn nói chuyện nữa. Đến khi mình định gửi hồ sơ đi làm thêm phiên dịch ở hoá lọc dầu thì mình gặp chồng mình và ảnh bảo không nên đi làm vì ở đây đàn ông nhiều lắm. Lúc đó, anh chắc sợ mất mình. 

Anh trở thành khách ruột của quán mình từ đấy, ngày nào cũng viện lý do đến ăn ở quán chỉ để được gặp mình và cuối năm 2015 ảnh tỏ tình và mình chấp nhận làm bạn gái của anh vào ngày 1/1/2016. Mình có hỏi sao lại thích và muốn quen mình thì ảnh bảo vì mình đặc biệt". 

Gặp được Park Hee Sung , Lành như tìm thấy chân ái cuộc đời. Trong mắt cô, người bạn trai hơn 9 tuổi này rất nghiêm túc, lịch thiệp và biết cách quan tâm. Anh cũng hiền lành và đối xử tốt với tất cả đồng nghiệp. Cả hai tìm hiểu suốt hơn 2 năm rồi mới kết hôn. 

Mỗi khi có thời gian rảnh, hai vợ chồng Xiếu Lành lại bay về Hàn Quốc thăm gia đình chồng.

Bố mẹ chồng Hàn Quốc "nâng như nâng trứng"

"Làm dâu mẹ chồng Hàn Quốc thật thích!" Đó là lời tâm sự rất thật khi được hỏi về cuộc sống làm dâu xứ người của cô nàng Xiếu Lành.

Chị Lành cho hay, tuy chồng là người Hàn nhưng đang công tác tại Việt Nam nên hai vợ chồng lâu lâu mới về Hàn Quốc. Mặc dù chỉ ở với ba mẹ chồng thời gian ngắn nhưng chị cảm nhận được tình yêu thương, cưng chiều, "nâng như nâng trứng" của gia đình chồng.

Mỗi lần sang thăm bố mẹ, chị đều được bố mẹ chồng chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ, còn khi về Việt Nam thì hàng ngày con dâu và mẹ chồng đều gọi điện cho nhau. Vì có sở thích ăn dâu tây, nên mẹ chồng chị còn đặt biệt danh dễ thương cho Lành là "công chúa dâu tây".

Kể về ấn tượng lần đầu tiên gặp gia đình chồng, Xiếu Lành cười nói: "Lúc chưa gặp, mình lo lắng không biết ba mẹ chồng có khó tính không, nhưng khi gặp rồi thật sự mình có cảm tình từ lần đầu tiên. Mới nhìn minh đã cảm thấy bố mẹ chồng thật hiền". 

Dương Xiếu Lành cảm hấy may mắn vì có ba mẹ chồng chiều và tâm lý.

Ấn tượng với mỗi bữa ăn đều như "làm cỗ" của mẹ chồng

Điều gây ấn tượng tiếp theo với chị Lành là được mẹ chồng chuẩn bị cho từng bữa ăn. Mặc dù chị đã từng đi ăn ở nhiều quán Hàn và biết người Hàn hay ăn kèm với nhiều món phụ gọi là Banchan, nhưng chị vẫn không nghĩ mẹ chồng nấu nhiều món đến thế. 

"Món nào cũng ngon và đậm đà, ăn một miếng nhớ đến một đời vì mùi vị không lẫn vào đâu được. Ăn uống xong, mình giành phần rửa bát nhưng mẹ chồng nhất quyết không cho. Mẹ bảo lâu lâu qua đây cứ ăn và chơi thôi, sau này qua ở lâu thì mẹ sẽ dạy nấu ăn.

Về làm dâu, nhưng nấu nướng, rửa bát mẹ chồng không cho cô nàng phải làm.

Ngày thứ hai, mình quyết định dậy sớm để phụ mẹ làm đồ ăn sáng nhưng khi thức dậy mình đã thấy bàn ăn bày kín các món. Mình không biết mẹ thức dậy từ mấy giờ nữa, thật sự cảm thấy ngại và thương mẹ.

Mẹ chồng khéo lắm, món gì cũng làm được và làm rất chuẩn. Mâm cơm lúc nào cũng có trên 5 món và đủ các loại kim chi", Xiếu Lành chia sẻ.

Chị Lành nhớ, trong dịp sang Hàn lần đầu tiên, cũng đúng vào ngày sinh nhật của chị. Mặc dù ngày thường mẹ chồng đã nấu rất nhiều món rồi, sinh nhật chị, mẹ hỏi chị thích ăn gì mẹ nấu, thích bánh kem hay bánh truyền thống.

Mẹ chồng biết Xiếu Lành thích ăn dâu tây, nên ngày nào cũng mua cho cô ăn khi nào chán thì thôi.

"Mình bảo mẹ nấu gì mình cũng thích. Còn bánh kem thì không cần đâu, chỉ cần vợ chồng con đi mua bánh Tteok (loại bánh truyền thống của Hàn Quốc) là được. Thế là vợ chồng mình ra ngoài mua bánh và ít đồ, vừa về đã thấy trên bàn ngập tràn đồ ăn và không thể thiếu canh rong biển (người Hàn hay ăn vào dịp sinh nhật).

Mặc dù nói không cần bánh kem nhưng mẹ đã nhờ ba đi mua một cái và anh chị chồng đem đến một cái. Cả nhà cùng quây quần bên nhau chúc mừng sinh nhật cho mình, lúc đấy mình đã khóc vì quá xúc động vì có gia đình chồng biết quan tâm và yêu thương", chị Lành kể.

Xiếu Lành đi chơi cùng ba mẹ chồng ở Hàn Quốc.

Khi được hỏi, có bí quyết gì để có mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu tốt đẹp, Xiếu Lành cho rằng, cô dâu Việt hay cô dâu Hàn đều như nhau, chỉ cần mình thể hiện tình cảm với bố mẹ, bố mẹ cũng sẽ yêu thương mình hết lòng.

 (Ảnh trong bài do NVCC)   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật