Vợ và 3 con thơ quỵ ngã nhận tin chồng gặp nạn t‌ử von‌g trên đường về quê

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhận hung tin chồng gặp nạn t‌ử von‌g trên đường về quê, 4 mẹ con chị Nhung ngã quỵ vì đau đớn, gọi tên chồng, cha trong tuyệt vọng.
Vợ và 3 con thơ quỵ ngã nhận tin chồng gặp nạn t‌ử von‌g trên đường về quê
Anh Hạnh gặp tai nạn và t‌ử von‌g trên đường về quê

Ngày 9/10, không khí tang thương bao trùm căn nhà cấp 4 của gia đình chị Nguyễn Thị Nhung (ở xóm Vĩnh Thành, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Khói hương nghi ngút, tiếng gào khóc của người thân gọi tên chồng, tên cha trong tuyệt vọng bao trùm căn nhà nhỏ. Từ lúc nhận hung tin người chồng là anh Trần Văn H. (41 tuổi) bị tai nạn t‌ử von‌g trên đường về quê, chị Nhung hoàn toàn ngã quỵ.

Anh Trần Văn Hiền (em trai của anh H.) buồn đau chia sẻ, hoàn cảnh gia đình anh trai rất khó khăn, không có công ăn việc làm ổn định, anh H. vào miền Nam đi đánh cá biển thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống cho cả gia đình, nuôi 3 đứa con thơ ăn học.

3 tháng nay, do ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến anh thất nghiệp, phải lên bờ ở Vũng Tàu. Không còn khả năng bám trụ nơi đất khách, anh quyết định cùng anh Nguyễn Sỹ T. (44 tuổi, người cùng quê) chạy xe máy về quê.

Khoảng 13h chiều 8/10, khi di chuyển đến địa phận huyện Thăng Bình (gần đến ngã tư Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) thì trời mưa, tầm nhìn hạn chế, chiếc xe máy bất ngờ tông vào xe tải gặp sự cố đang dừng bên đường. Vụ tai nạn khiến anh H. t‌ử von‌g tại chỗ. Anh T. bị thương nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

hiện trường vụ tai nạn T.Tâm

"Trưa ngày 7/9, anh H. có điện về nói 8 anh em ngư dân góp tiền mua 4 xe máy chạy về quê, hiện đã chạy đến tỉnh Quảng Nam và đang nghỉ ăn trưa. Còn bảo tôi đi khai báo trước và hỏi chính quyền xem khi trở về thì cách ly y tế ở đâu. Vậy mà giờ mẹ con tôi không còn cơ hội gặp lại anh ấy nữa rồi. Mẹ con tôi biết sống như thế nào đây. 3 đứa con tôi còn nhỏ dại…", chị Nhung đau đớn.

Chị Nhung ngã quỵ khi nghe hung tin

4 mẹ con chị Nhung đau đớn trước sự ra đi đột ngột của chồng, cha.

Ông Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, nhiều nhà hảo tâm đã góp tiền thuê xe tang chở th‌i th‌ể anh Hạnh về đến quê nhà.

"Gia đình anh H. có hoàn cảnh khó khăn, vợ ở nhà nuôi 3 con còn nhỏ. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình. 

Địa phương cùng gia đình đang làm thủ tục cần thiết để tổ chức lễ an táng cho anh H. theo phong tục địa phương", ông Quang thông tin.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật