Tin liên quan
Sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, con gái ruột của chị - Wendy Phạm đã bày tỏ ước nguyện có thể đưa thi hài của mẹ về Mỹ đoàn tụ cùng gia đình. Tuy nhiên, do thủ tục trong giai đoạn dịch bệnh quá phức tạp nên ước nguyện của Wendy không thể trở thành hiện thực. Gia đình và ê kíp của Phi Nhung quyết định hoả tảng nữ ca sĩ. Sau đó, NS Việt Hương sẽ ôm tro cốt của nữ ca sĩ về Mỹ để tổ chức tang lễ.
Ngày 8/10, nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng, thi hài nữ ca sĩ đã được đưa về Mỹ, cùng với đó là tờ giấy cam kết có chữ ký của NS Việt Hương. Ngay sau đó, đại diện cơ quan chức năng liên quan đã xác nhận không nhận được giấy tờ đề nghị về việc này.
Sáng ngày 9/10, phía ê kíp Phí Nhung đã chia sẻ một số hình ảnh của buổi hoả táng thi hài cố ca sĩ tại nghĩa trang Bình Hưng Hoà (TP HCM). Theo hình ảnh được tiết lộ, Đức Hiếu - con nuôi của Phi Nhung là người ôm di ảnh của mẹ. Những người con khác của nữ ca sĩ đội khăn tang trắng. Sự ra đi của Phi Nhung khiến tất cả đều bàng hoàng và đau xót. Do dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên buổi lễ tiễn đưa chỉ những người rất thân thiết trong gia đình cố ca sĩ.
Đức Hiếu ôm di ảnh của mẹ.
Các con của nữ ca sĩ đều thẫn thờ, đau xót sau khi mẹ qua đời.
Ước nguyện đưa thi hài mẹ về Mỹ của Wendy không thành hiện thực. NS Việt Hương sẽ ôm tro cốt của Phi Nhung về Mỹ.
Lễ cúng tại chùa cho Phi Nhung.
Các con của cố nghệ sĩ đều có mặt trong lễ cầu nguyện cho mẹ nuôi.
Di ảnh cố ca sĩ.
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ 2 sau khi Phi Nhung qua đời.