Cô mèo làm trưởng tàu: thu về 200 tỷ, khi mất 3000 người đưa tiễn

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô mèo sau khi được bổ nhiệm làm trưởng ga tàu đã giúp công ty đường sắt thoát khỏi cảnh phá sản lại thu được lợi nhuận tới 200 tỷ đồng. Thậm chí khi mất có hàng nghìn người đưa tiễn.
Cô mèo làm trưởng tàu: thu về 200 tỷ, khi mất 3000 người đưa tiễn
Cô mèo hoang trở thành trưởng ga tàu và được rất nhiều người yêu thích.

Tama vốn là một cô mèo hoang, thường xuyên lang thang kiếm ăn ở quanh ga tàu Wakayama. Người quản lý ga tàu là ông Toshiko Koyama đã nhìn thấy cô mèo và mang về nuôi dưỡng. Hàng ngày mỗi khi đi làm ông lại mang theo cô mèo đi cùng, ông cho mèo chào khách cùng mình.

Hình ảnh dễ thương của cô mèo được nhiều người yêu thích, dần dần trở thành một con vật hút khách giúp tàu tăng doanh số. Nhận thấy được tiềm năng này công ty đường sắt Wakayama đã có một chiến dịch quảng bá nhờ chính cô mèo hoang và đã rất thành công.

Trước khi cô mèo Tama đến ga tàu Wakayama, tàu này đang rơi vào khủng hoảng đến mức sắp phá sản. Thậm chí công ty còn cho các nhân viên nghỉ bớt để tiết kiệm chi phí đến khi cô mèo xuất hiện thì hành khách trở nên đông hơn. Vì thế công ty Wakayama đã bổ nhiệm cô mèo trở thành trưởng ga tàu chính thức. Nhân viên tại đây đã làm chiếc mũ cùng bộ quần áo của trưởng tàu cho cô mèo mặc làm cho hình ảnh của cô mèo càng thu hút hơn. Được biết những ai đi tàu đều đến chụp ảnh cùng cô mèo Tama làm kỉ niệm vì vậy lượng khách ngày càng tăng nhanh. Sau 3 tháng, công ty cho biết lượng khách đã tăng 10%.

Những ngày cô mèo đang tại chức luôn có bộ trang phục oai phong thế này đây.

Việc làm hàng ngày của cô mèo chính là ngồi ở ga chào khách và cho khách chụp hình cùng.

Mức độ nổi tiếng của cô mèo càng lớn, doanh thu ga tàu lại càng tăng, không chỉ ở số vé tàu bán ra mà còn ở việc bán các sản phẩm liên quan đến cô mèo. Công ty này đã sản xuất hàng loạt các món hàng như móc chìa khóa, huy hiệu, quần áo rồi kẹo và cả cuốn sách mang tên "Nhật kí của trưởng ga tàu Tama" để bán cho khách.

Và quả thật sức hút của cô mèo vô cùng lớn, nhiều người không đến để đi tàu nữa mà đến để tham quan và chụp ảnh cùng cô mèo. Cũng vì vậy mà cô mèo được đãi ngộ vô cùng đặc biệt cô chỉ làm việc 3 ngày trong tuần và được chăm sóc bằng những bữa ăn ngon nhất.

Sau đó công ty Wakayama còn cho cho thiết kế lại đoàn tàu mang đậm hình ảnh của cô mèo Tama. Từ ngoài vào trong nơi đâu cũng có hình ảnh của cô mèo. Nhà ga cũng được làm lại sao cho giống với mặt một chú mèo. Thậm chí khi khách lên các toa tàu sẽ nghe thấy loa phát tiếng kêu của cô mèo Tama. 

Quả thật sức hút mạnh mẽ của cô mèo đáng yêu đã làm vực dậy kinh tế cho cả công ty. Theo ước tính, cô mèo Tama đã thu về khoảng 200 tỷ lợi nhuận cho công ty đường sắt, giúp công ty thoát khỏi cảnh phá sản và còn vươn lên vị trí thứ 3 trong các nhà điều hành đường sắt của tỉnh Wakayama.

Sau đó công ty còn cho thiết kế lại đoàn tàu với chủ đề mèo.

Sau đó cả những chú mèo "anh em" nhà Tama đều được mời về làm trợ lý cho trưởng ga tàu.

Đến năm 2015, cô mèo Tama đã qua đời ở tuổi 16 sau cơn suy tim tại bệnh viện địa phương. Cô mèo trưởng ga tàu ra đi đã để lại nhiều niềm tiếc nuối đối với toàn bộ nhân viên và cả biết bao vị khách. Vậy nên trong đám đang của cô mèo, đã có khoảng 3000 người từ khắp nơi đổ về đưa tiễn cô. Sau đó Thống đốc tỉnh Wakayama đã chỉ đạo cho dựng bức tượng bằng đồng của cô mèo và thờ tại một ngôi miếu nhỏ ở địa phương.

Ngày cô mèo mất, rất nhiều người đã thương tiếc và đổ về ga tàu đưa tiễn.

Hình ảnh của cô mèo luôn còn mãi trong trái tim mọi người.

Cô mèo Tama thật đúng với cái tên "mèo thần tài", nhiều người vẫn còn bất ngờ khi biết chỉ nhờ cô mèo này mà đã vực dậy cả một công ty đường sắt. Dù giờ đây cô mèo đã không còn nhưng những hình ảnh về một cô mèo trưởng ga vừa dễ thương, dễ gần lại oai phong sẽ luôn còn mãi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật