Trái ngang thanh niên can ngăn cãi vã bị gã trai “tiễn về trời”: “Muốn thì chiến không nhiều lời”

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ vì can ngăn cãi vã giữa những người quen biết, nam thanh niên đâu biết rằng đó là lần cuối cùng mình còn trên đời. Gã trung niên không muốn nghe nhiều lời khuyên bảo đã hung hăng tấn công khiến đối phương qua đời ngay lập tức mà c‌ơ th‌ể gần như không còn nguyên vẹn.
Trái ngang thanh niên can ngăn cãi vã bị gã trai “tiễn về trời”: “Muốn thì chiến không nhiều lời”
Bắt giữ đối tượng hại nam thanh niên qua đời - Ảnh: VOV

Vụ việc T.Tâm này xảy ra tại Nghệ An vào chiều 1/8. Cụ thể, sau khi chém gục C, Tuấn cầm dao bỏ trốn. Sau nhiều giờ vây ráp khu vực rừng nơi nghi phạm lẩn trốn cảnh sát đã khống chế được đối tượng.

Ngày 2/8, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào chiều 1/8, tại phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa, Nghệ An.

Đêm 1/8, thông tin từ lãnh đạo Công an thị xã Thái Hòa cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình Sự (Công an tỉnh Nghệ An) đã bắt giữ được đối tượng Lê Đăng Tuấn (SN 1971, trú ở xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn) để điều tra hành vi hại người qua đời. Bước đầu, nghi phạm Tuấn được xác định là người đã dùng dao tấn công anh T.V.C (SN 1990, trú huyện Nghĩa Đàn) qua đời tại chỗ.

Theo đó, vào chiều 1/8, Lê Đăng Tuấn và T.V.C đến nhà ông S. ở phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa, Nghệ An chơi. Tại đây, Tuấn và ông S. xảy ra mẫu thuẫn dẫn đến cãi vã, anh C can ngăn thì Tuấn dùng dao chém nhiều nhát vào anh C, trong đó có một nhát gây ra vết thương rất sâu ở cổ khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng Tuấn đã cầm dao bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an đã huy động lực lượng vây ráp khu vực rừng núi nơi Tuấn lẩn trốn. Đối tượng đã bị bắt vào chiều tối cùng ngày cách hiện trường khoảng 500m.

Theo những người có mặt tại hại trường, khi xảy ra cãi vã, Tuấn tỏ ra rất bực bội và hung hăng, quát tháo không muốn nói nhiều, cần gì thì mang đồ ra ’chiến’ rồi xông vào tấn công nam thanh niên tới tấp khiến mọi người bàng hoàng không kịp can ngăn.

Vụ việc xảy ra quá tàn khốc khiến người dân cảm thấy bàng hoàng - Ảnh minh họa: ANTV 

Cảm thấy quá tàn nhẫn khi tấn công dã mãn người can ngăn cãi vã các mẹ ạ. Lúc trước cảm thấy những người thấy đánh nhau, cãi vã hoặc bị tai nạn không vào can ngăn, giúp đỡ thật quá vô tâm, nhưng một số vụ việc người can ngăn bị tấn công dẫn đến thương tật, thậm chí qua đời thì hiểu được phần nào nỗi lo của mọi người.

Một số người khi bị kích động thì không còn phân biệt phải trái, đúng sai, không phân biệt người thân trong gia đình, bạn bè quen biết, cứ hành động cho hả cơn giận để rồi khi hồi tâm lại thì đã quá muốn khi họ gây ra những vụ việc quá T.Tâm. Chỉ mong mọi người khi nóng nảy, tức giận cần kiềm chế hết mức, tìm cách bỏ đi hơn là càng hành động lại càng gây ra những sai lầm không thể cứu vãn

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật